Chủ Nhật, 20/06/2027 · 16/5 ÂL

Chúa nhật XII Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

G 38,1.8-11Sách Gióp

1 Đức Chúa đáp lại ông Gióp từ giữa cơn bão và phán:
8 Ai đã đóng biển lại sau hai cánh cửa, khi nó vọt ra từ cung lòng,

9 khi Ta lấy mây làm áo cho nó, lấy sương mù dày đặc làm tã quấn nó,

10 khi Ta vạch ra cho nó ranh giới của Ta, và đặt then cài cùng hai cánh cửa,

11 và phán: "Ngươi chỉ tới đây, không được vượt quá; ở đây sóng kiêu hãnh của ngươi sẽ dừng lại."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 106,23-24.25-26.28-29.30-31

23 Những ai xuống biển trên tàu thuyền,
làm ăn trên muôn trùng nước,

24 chính họ đã thấy những việc của Đức Chúa,

và những kỳ công của Người giữa vực sâu.

25 Người phán, và khiến gió bão nổi lên,

làm sóng biển cuộn cao.

26 Họ vút lên trời, lại chìm xuống vực thẳm;

hồn họ tan chảy vì hiểm nguy.

28 Họ kêu lên cùng Đức Chúa trong cơn gian nguy,

và Người đưa họ ra khỏi cảnh ngặt nghèo.

29 Người biến cơn bão thành tĩnh lặng,

và sóng biển của họ lặng im.

30 Họ vui mừng vì biển yên,

và Người dẫn họ đến bến họ hằng mong.

31 Họ hãy tạ ơn Đức Chúa vì tình thương của Người,

vì những kỳ công Người làm cho con cái loài người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

2 Cr 5,14-17Thư 2 Côrintô

14 Thật vậy, tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng ta, vì chúng ta đã nhận định thế này: một người đã chết thay cho mọi người, vậy mọi người đã chết;
15 và Người đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và đã chỗi dậy vì họ.

16 Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt; dù trước đây chúng ta đã biết Đức Kitô theo xác thịt, nhưng nay chúng ta không còn biết Người như thế nữa.

17 Vì thế, ai ở trong Đức Kitô, người ấy là một thụ tạo mới: những điều cũ đã qua đi, này, mọi sự đã trở nên mới.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 7,16

16 Ai nấy đều sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta", và: "Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 4,35-41Tin Mừng theo Máccô

35 Hôm ấy, khi chiều đã xuống, Người nói với các ông: "Chúng ta hãy sang bờ bên kia."
36 Bỏ đám đông lại, các ông đem Người theo luôn, như Người đang ở trong thuyền; và có những thuyền khác đi theo Người.

37 Bỗng nổi lên một cơn gió lốc lớn, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đã đầy nước.

38 Còn Người, Người đang ở phía lái thuyền, nằm ngủ trên chiếc gối; các ông đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi, Thầy không bận tâm sao?"

39 Người thức dậy, quở trách gió và nói với biển: "Im đi! Câm lặng đi!" Gió liền ngừng, và biển hoàn toàn lặng sóng.

40 Rồi Người nói với các ông: "Sao các anh nhát đảm thế? Các anh vẫn chưa có đức tin sao?"

41 Các ông hết sức sợ hãi và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà ngay cả gió và biển cũng vâng lời?"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Người này là ai mà gió và biển cũng vâng lời?

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa cơn bão của cuộc đời, Đức Giêsu ở trong thuyền với chúng ta, kể cả khi ta tưởng Người đang ngủ. Người có quyền trên gió và biển, và lời Người hỏi "Các anh vẫn chưa có đức tin sao?" mời ta tin tưởng hơn thay vì hoảng sợ.

Bối cảnh. Hôm nay là Chúa nhật năm B, đọc Tin Mừng theo thánh Máccô. Cuối ngày giảng dụ ngôn cho đám đông bên bờ hồ, Đức Giêsu bảo các môn đệ sang bờ bên kia. Bài đọc I là lời Đức Chúa đáp lại ông Gióp từ giữa cơn bão. Đáp ca là bài ca tạ ơn của những người đi biển được cứu khỏi hiểm nguy. Bài đọc II là lời thánh Phaolô về tình yêu của Đức Kitô và đời sống mới.

Phân tích.

  • Gióp: Đức Chúa đáp "từ giữa cơn bão" bằng hình ảnh biển cả được Người đóng lại sau hai cánh cửa, lấy mây làm áo, lấy sương mù làm tã quấn; rồi Người phán: "Ngươi chỉ tới đây, không được vượt quá; ở đây sóng kiêu hãnh của ngươi sẽ dừng lại." Biển, biểu tượng của những điều con người không điều khiển được, vẫn có giới hạn do Thiên Chúa định.
  • Đáp ca: những người đi biển thấy "những kỳ công của Người giữa vực sâu": gió bão nổi lên, họ "vút lên trời, lại chìm xuống vực thẳm", rồi kêu lên Đức Chúa, và "Người biến cơn bão thành tĩnh lặng".
  • Thánh Phaolô: "tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng ta". Người đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống không còn sống cho chính mình, và "ai ở trong Đức Kitô, người ấy là một thụ tạo mới: những điều cũ đã qua đi".
  • Tin Mừng: gió lốc nổi lên, sóng ập vào, thuyền đầy nước, mà Đức Giêsu vẫn nằm ngủ ở phía lái. Các môn đệ đánh thức Người: "Thầy không bận tâm sao?" Người quở gió và nói với biển: "Im đi! Câm lặng đi!" rồi hỏi các ông về đức tin. Các ông "hết sức sợ hãi" và hỏi nhau: "Người này là ai?"

Suy niệm. Câu hỏi "Thầy không bận tâm sao?" nghe quen thuộc: khi gặp bệnh tật, mất việc, bất hòa trong gia đình, ta cũng dễ nghĩ Chúa đang ngủ. Tin Mừng không né tránh cảm giác ấy. Các môn đệ nói thẳng với Người, và Người thức dậy. Điều đáng chú ý là Người đã ở trong thuyền ngay từ đầu: Người đã đi cùng họ; cơn bão không có nghĩa là Người vắng mặt.

Lời quở trách của Đức Giêsu dành cho nỗi sợ hơn là cho lời kêu cứu. Điều Người mời gọi là một đức tin vẫn tin giữa sóng gió, chứ không phải đợi đến khi biển lặng. Và sau phép lạ, nỗi sợ của các ông chuyển từ sợ bão sang kinh ngạc trước Người. Thánh Phaolô nói về câu trả lời: Người này là Đấng yêu thương đến chết vì mọi người, và ai ở trong Người thì được đổi mới. Nên khi sóng gió ập đến, ta có thể làm hai việc: kêu lên như các môn đệ, và nhớ rằng Đấng ở trong thuyền với ta là Đấng mà gió và biển vâng lời.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, khi sóng gió nổi lên và chúng con tưởng Chúa đang ngủ, xin cho chúng con biết kêu cầu Chúa với lòng tin. Xin ngự trong thuyền đời chúng con, ban bình an cho tâm hồn, và làm cho chúng con nên những con người mới trong tình yêu của Chúa. Amen.

Ghi nhớ. "Sao các anh nhát đảm thế? Các anh vẫn chưa có đức tin sao?" (Mc 4,40)
Gợi ý trong tuần: khi lo lắng, dừng lại vài phút, nói thật với Chúa nỗi sợ của mình, rồi đọc chậm Mc 4,35-41.

Bài đọc những ngày tới