Thứ Sáu, 18/06/2027 · 14/5 ÂL

Thứ Sáu tuần 11 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 Cr 11,18.21-30Thư 2 Côrintô

18 Vì nhiều người khoe khoang theo xác thịt, thì tôi cũng sẽ khoe khoang.
21 Tôi nói điều này về sự nhục nhã, như thể chúng tôi đã yếu đuối; nhưng ai dám làm điều gì — tôi nói như kẻ dại dột — thì tôi cũng dám.

22 Họ là người Hípri ư? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel ư? Tôi cũng vậy. Họ là dòng giống Abraham ư? Tôi cũng vậy.

23 Họ là người phục vụ Đức Kitô ư? Tôi nói như kẻ mất trí: tôi còn hơn họ; về lao nhọc thì nhiều hơn, về tù ngục thì nhiều hơn, về đòn vọt thì quá mức, về những lần đối mặt với cái chết thì nhiều lần.

24 Năm lần tôi đã nhận từ người Do Thái bốn mươi roi trừ một;

25 ba lần tôi bị đánh bằng gậy, một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tàu, một ngày một đêm tôi đã ở dưới vực sâu;

26 nhiều lần đi đường, gặp hiểm nguy trên sông, hiểm nguy do trộm cướp, hiểm nguy do đồng bào, hiểm nguy do dân ngoại, hiểm nguy trong thành, hiểm nguy nơi hoang địa, hiểm nguy trên biển, hiểm nguy giữa những kẻ giả danh anh em;

27 vất vả và khó nhọc, nhiều lần thức trắng đêm, đói và khát, nhiều lần nhịn ăn, lạnh và trần truồng;

28 chưa kể những điều khác, còn có sức ép đè trên tôi mỗi ngày, mối lo âu cho tất cả các Hội Thánh.

29 Ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Ai vấp ngã mà tôi không như bị lửa thiêu?

30 Nếu cần phải khoe khoang, thì tôi sẽ khoe về những yếu đuối của tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 33,2-3.4-5.6-7

2 Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc, lời ca ngợi Người luôn ở trên miệng con.
3 Linh hồn con tự hào trong Đức Chúa; những người khiêm nhường hãy nghe mà vui mừng.

4 Hãy cùng con tôn vinh Đức Chúa, chúng ta hãy cùng nhau suy tôn danh Người.

5 Con đã tìm kiếm Đức Chúa, và Người đã đáp lời con, đã giải thoát con khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Họ nhìn lên Người và rạng rỡ, mặt họ sẽ không phải hổ thẹn.

7 Này người khốn khổ đã kêu lên, Đức Chúa nghe, và cứu người ấy khỏi mọi cơn gian nan.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,3

3 "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 6,19-23Tin Mừng theo Mátthêu

19 "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho báu dưới đất, nơi mối mọt và sự ăn mòn làm hư nát, nơi kẻ trộm đào khoét và lấy đi.
20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho báu trên trời, nơi mối mọt và sự ăn mòn không làm hư nát, nơi kẻ trộm không đào khoét và không lấy đi.

21 Vì kho báu của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

22 Đèn của thân thể là con mắt. Vậy, nếu mắt anh đơn sơ, thì cả thân thể anh sẽ sáng ngời;

23 nhưng nếu mắt anh xấu, thì cả thân thể anh sẽ tối tăm. Vậy nếu ánh sáng ở trong anh lại là bóng tối, thì bóng tối ấy lớn biết bao!"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Kho báu và ánh sáng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Phaolô khoe về yếu đuối, Đức Giêsu hỏi về kho báu: cả hai bài đọc đảo ngược thước đo thường tình về giá trị. Điều đáng giữ không phải là điều người ta thấy, mà là điều thật sự nuôi sống lòng ta.

Suy niệm. Phaolô bị buộc phải "khoe khoang" vì có những người đang so bì thành tích với ông. Ông đáp lại bằng một danh sách lạ lùng: không phải chiến công mà là roi vọt, tù ngục, đắm tàu, hiểm nguy trên đường, đói khát, thức trắng. Rồi đến một nỗi lo âm thầm hơn mọi nỗi đau thể xác: "mối lo âu cho tất cả các Hội Thánh". Ông kết: "Ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối?" Người rao giảng thật không đứng cao hơn những người mình phục vụ; ông đứng cạnh, chịu cùng nỗi đau.

Đức Giêsu dùng câu nói gọn: "Kho báu của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó." Đó là một lời chẩn đoán: muốn biết lòng mình thuộc về đâu, hãy xem mình dành thời gian, sức lực và nỗi lo cho điều gì. Của cải dưới đất có thể mối mọt, trộm cắp; kho báu trên trời là những gì ta đã trao đi: tình thương, sự phục vụ, lòng trung tín, như chính Phaolô đã sống.

Hình ảnh con mắt bổ sung: mắt là cửa cho ánh sáng vào thân thể. "Mắt đơn sơ", tức là một cái nhìn không bị chia đôi, không vướng toan tính, thì cả con người sáng lên. Đáng sợ nhất là khi "ánh sáng ở trong anh lại là bóng tối": ta tưởng mình đang thấy rõ mà thực ra đã mù.

Một câu hỏi cho hôm nay: tuần này, điều gì chiếm nhiều chỗ nhất trong lòng tôi, và nó có xứng đáng không?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đặt lòng con nơi kho báu không hư mất. Xin cho con có cái nhìn đơn sơ, biết thấy Chúa trong mọi sự, và không xấu hổ khi phải nhận mình yếu đuối. Amen.

Bài đọc những ngày tới