Bài đọc I
St 12,1-9Sách Sáng thế1 Đức Chúa phán với ông Ápram: "Hãy rời bỏ xứ sở ngươi, họ hàng ngươi và nhà cha ngươi, mà đi tới miền đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.
2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, Ta sẽ chúc phúc cho ngươi, làm cho danh ngươi nên cao cả, và ngươi sẽ là một lời chúc phúc.
3 Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc ngươi, và sẽ nguyền rủa kẻ nguyền rủa ngươi; và nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc."
4 Ông Ápram ra đi như lời Đức Chúa đã phán với ông, và ông Lót cùng đi với ông. Ông Ápram được bảy mươi lăm tuổi khi rời Kharan.
5 Ông Ápram đem theo bà Sarai vợ ông, ông Lót con của anh ông, cùng mọi của cải họ đã tậu được và những người họ đã có ở Kharan; họ lên đường đi tới đất Canaan, và đã đến đất Canaan.
6 Ông Ápram đi ngang qua xứ ấy cho tới chỗ Sikhem, tới cây sồi Môrê; bấy giờ người Canaan ở trong xứ.
7 Đức Chúa hiện ra với ông Ápram và phán: "Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi." Ông xây tại đó một bàn thờ dâng Đức Chúa, Đấng đã hiện ra với ông.
8 Từ đó ông dời lên miền núi ở phía đông Bêthel và căng lều ở đó, Bêthel ở phía tây, Ai ở phía đông; ông xây ở đó một bàn thờ dâng Đức Chúa và kêu cầu danh Đức Chúa.
9 Rồi ông Ápram nhổ trại, cứ đi dần về phía Nêghép.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain