Thứ Bảy, 17/04/2027 · 11/3 ÂL

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 9,31-42Sách Công vụ Tông đồ

31 Bấy giờ Hội Thánh được bình an trong khắp miền Giuđê, Galilê và Samaria; Hội Thánh được xây dựng, sống trong lòng kính sợ Chúa, và nhờ sự an ủi của Thánh Thần mà ngày càng đông thêm.
32 Khi ông Phêrô đi khắp nơi, ông cũng xuống thăm các thánh đang cư ngụ ở Lyđa.

33 Ở đó, ông gặp một người tên là Ênê, đã tám năm nằm liệt trên giường, vì bị bại liệt.

34 Ông Phêrô nói với anh: "Ênê, Đức Giêsu Kitô chữa lành anh; anh hãy đứng dậy và tự trải giường lấy." Tức khắc anh đứng dậy.

35 Mọi người cư ngụ ở Lyđa và vùng Saron đều thấy anh, và họ đã trở về với Chúa.

36 Ở Giốppê có một nữ môn đệ tên là Tabitha, dịch ra là Đorcát; chị đầy những việc lành và việc bố thí mà chị đã làm.

37 Trong những ngày ấy, chị lâm bệnh và qua đời; người ta tắm rửa cho chị rồi đặt chị trong phòng trên lầu.

38 Vì Lyđa gần Giốppê, các môn đệ nghe tin ông Phêrô đang ở đó, liền sai hai người đến gặp ông và nài xin: "Xin ông đừng ngại đến chỗ chúng tôi."

39 Ông Phêrô đứng dậy đi với họ. Khi ông đến nơi, người ta dẫn ông lên phòng trên lầu; tất cả các bà goá đứng quanh ông, vừa khóc vừa trình ra những áo trong và áo ngoài mà Đorcát đã may khi còn ở với họ.

40 Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài, quỳ gối cầu nguyện, rồi quay về phía thi thể mà nói: "Tabitha, hãy trỗi dậy!" Chị mở mắt ra, thấy ông Phêrô thì ngồi dậy.

41 Ông đưa tay đỡ chị đứng lên, rồi gọi các thánh và các bà goá vào, trao chị còn sống cho họ.

42 Việc ấy được biết khắp Giốppê, và nhiều người đã tin vào Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 115,12-13.14-15.16-17

12 Con sẽ lấy gì đáp lại Đức Chúa,
vì mọi ơn Người đã làm cho con?

13 Con sẽ nâng chén cứu độ,

và kêu cầu danh Đức Chúa.

14 Con sẽ giữ trọn lời khấn nguyện với Đức Chúa,

trước mặt toàn thể dân Người.

15 Thật quý giá trước mắt Đức Chúa

là cái chết của những người hiền đức của Người.

16 Lạy Đức Chúa, quả thật con là tôi tớ của Ngài, con là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài;

Ngài đã cởi xiềng xích cho con.

17 Con sẽ dâng lên Ngài lễ tạ ơn,

và kêu cầu danh Đức Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,63c.68c

63 Những lời tôi đã nói với anh em là Thần Khí và là sự sống.
68 Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 6,60-69Tin Mừng theo Gioan

60 Nghe vậy, nhiều người trong các môn đệ của Người nói: "Lời này khắc nghiệt quá! Ai mà nghe nổi?"
61 Đức Giêsu biết trong lòng rằng các môn đệ đang xầm xì về điều ấy, nên bảo họ: "Điều này làm anh em vấp ngã sao?

62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi Người vốn ở trước kia thì sao?

63 Chính Thần Khí là Đấng ban sự sống; xác thịt chẳng ích gì. Những lời tôi đã nói với anh em là Thần Khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những người không tin." Quả thế, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết ai là những người không tin và ai là kẻ sẽ nộp Người.

65 Người nói tiếp: "Vì thế tôi đã bảo anh em: không ai có thể đến với tôi, nếu Cha không ban cho người ấy."

66 Từ lúc ấy, nhiều môn đệ của Người quay gót trở lại, không còn đi với Người nữa.

67 Đức Giêsu bèn nói với Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi sao?"

68 Ông Simôn Phêrô đáp: "Lạy Chúa, chúng con sẽ đi đến với ai? Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời,

69 và chúng con đã tin và đã biết rằng chính Chúa là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chúng con sẽ đi đến với ai?

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Khi lời của Đức Giêsu trở nên khó nghe, nhiều môn đệ bỏ đi. Ông Phêrô ở lại, không phải vì hiểu hết, mà vì biết không có ai khác có những lời đem lại sự sống đời đời. Đức tin có thể vừa chưa hiểu hết vừa dứt khoát bám lấy Chúa.

Suy niệm. "Lời này khắc nghiệt quá! Ai mà nghe nổi?" Câu than ấy có lẽ ta cũng từng thốt ra, trước một lời Chúa đòi hỏi tha thứ, đòi hỏi từ bỏ, hay đòi ta tin khi chưa thấy. Đức Giêsu không hạ thấp lời mình cho dễ nghe. Người cũng không níu kéo; Người hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi sao?" Câu hỏi tôn trọng sự tự do, và đòi một lựa chọn thật.

Lời đáp của ông Phêrô rất đẹp vì nó bắt đầu bằng một câu hỏi: "Chúng con sẽ đi đến với ai?" Ông không nói ông hiểu tất cả. Ông nói rằng ông đã nếm được điều Chúa có mà không nơi nào khác có. Đó là nơi tựa của người đã gặp Chúa: ở lại không phải vì dễ, mà vì không còn nơi nào khác dẫn tới sự sống.

Bài đọc thứ nhất cho thấy lời ấy sinh hoa trái cụ thể: ông Phêrô nói "hãy đứng dậy" với người bại liệt, và "hãy trỗi dậy" với chị Tabitha, người đầy việc lành, được các bà goá thương tiếc. Lời của Đức Giêsu qua ông Phêrô vẫn đem lại sự sống. Hội Thánh ngày càng đông thêm "nhờ sự an ủi của Thánh Thần".

Cầu nguyện. Lạy Chúa, có những lời Chúa con khó nghe, có những lúc con muốn quay đi. Xin giữ con ở lại, vì ngoài Chúa con không biết đi đến với ai. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Amen.

Bài đọc những ngày tới