Thứ Ba, 20/04/2027 · 14/3 ÂL

Thứ Ba tuần 4 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 11,19-26Sách Công vụ Tông đồ

19 Những người bị phân tán vì cuộc khốn khó xảy ra do ông Stêphanô đã đi tới tận Phênikê, đảo Síp và Antiôkhia, mà không nói Lời cho ai, ngoại trừ người Do Thái.
20 Nhưng trong số họ có mấy người gốc Síp và Kyrênê; khi đến Antiôkhia, họ cũng nói với người Hy Lạp, loan báo Tin Mừng về Chúa Giêsu.

21 Tay Chúa ở với họ, và một số đông đã tin và trở về với Chúa.

22 Tin ấy đến tai Hội Thánh ở Giêrusalem, và họ sai ông Barnaba đi tới tận Antiôkhia.

23 Khi đến nơi và thấy ân sủng của Thiên Chúa, ông vui mừng và khuyên nhủ tất cả hãy hết lòng ở lại với Chúa,

24 vì ông là người tốt, đầy Thánh Thần và đức tin. Và một đám đông đáng kể được thêm vào cho Chúa.

25 Rồi ông đi Tarsô tìm ông Saolô,

26 và khi tìm được thì đưa về Antiôkhia. Suốt cả một năm, hai ông cùng họp trong Hội Thánh và giảng dạy cho một đám đông đáng kể; và ở Antiôkhia, lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 86,1b-3.4-5.6-7

1 Nền móng của Người ở trên các núi thánh.
2 Đức Chúa yêu mến các cửa thành Sion

hơn mọi nơi cư ngụ của Giacóp.

3 Những điều vinh hiển được nói về ngươi,

hỡi thành của Thiên Chúa. Sêla.

4 Ta sẽ nhắc đến Rahab và Babylon

trong số những người nhận biết Ta;

này Philitinh, Tia, cả Cút nữa:

"Người này đã sinh ra ở đó."

5 Còn về Sion, người ta sẽ nói:

"Người này và người kia đã sinh ra trong thành,"

và chính Đấng Tối Cao làm cho thành vững bền.

6 Đức Chúa sẽ kiểm kê khi ghi sổ các dân:

"Người này đã sinh ra ở đó." Sêla.

7 Và những người ca hát cũng như những người múa nhảy:

"Mọi nguồn mạch của tôi đều ở nơi ngươi."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,27

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 10,22-30Tin Mừng theo Gioan

22 Bấy giờ đến lễ Cung Hiến ở Giêrusalem; lúc ấy là mùa đông.
23 Đức Giêsu đi dạo trong Đền Thờ, dưới hành lang Salômôn.

24 Vậy người Do Thái vây quanh Người và nói: "Cho đến bao giờ ông còn làm cho chúng tôi thấp thỏm? Nếu ông là Đấng Kitô, xin nói công khai cho chúng tôi."

25 Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, chính những việc ấy làm chứng về tôi.

26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về chiên của tôi.

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi,

28 và tôi ban cho chúng sự sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ phải diệt vong, và không ai sẽ cướp được chúng khỏi tay tôi.

29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai có thể cướp chúng khỏi tay Cha.

30 Tôi và Cha là một."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tiếng của Mục tử và tên gọi Kitô hữu

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi." Nghe, được biết, và theo: đó là ba nét của người môn đệ. Và không ai cướp được họ khỏi tay Đức Giêsu, cũng như khỏi tay Chúa Cha.

Suy niệm. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu trong Đền Thờ và đòi: "Xin nói công khai." Người đáp rằng Người đã nói rồi, và những việc Người làm đã làm chứng. Vấn đề không phải thiếu bằng chứng, mà là đang nghe bằng tai nào. Tiếng của mục tử chỉ được nhận ra bởi người thuộc về đàn chiên, bởi mối thân quen được nuôi bằng lắng nghe mỗi ngày. Điều này mời ta hỏi: giữa bao nhiêu tiếng ồn, mỗi ngày tôi dành chỗ nào để nghe Lời Chúa?

Bài đọc thứ nhất kể chuyện ở Antiôkhia. Những người bị phân tán vì cơn bách hại không chỉ nói với người Do Thái; có mấy người gốc Síp và Kyrênê dám nói với cả người Hy Lạp. Ông Barnaba được sai đến, thấy ân sủng của Thiên Chúa thì vui mừng, rồi khuyên mọi người "hết lòng ở lại với Chúa". Sau đó ông đi tìm ông Saolô và đưa về cùng giảng dạy. Ở nơi ấy, lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Một cái tên mới nảy sinh từ cộng đoàn biết chào đón người khác và biết cộng tác.

Ta thấy ở đây hai mặt của đời môn đệ: bên trong là được nắm chặt trong tay Chúa, bên ngoài là đi ra gặp người khác. Cái trước cho ta sự vững vàng để làm cái sau.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Mục tử của chúng con, xin cho chúng con nhận ra tiếng Chúa giữa muôn tiếng ồn và vững lòng theo Chúa. Xin cho tên gọi Kitô hữu thật sự là dấu chỉ của đời sống chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới