Bài đọc I
Cv 13,44-52Sách Công vụ Tông đồ44 Vào ngày Sabát sau, gần như cả thành đã tụ họp để nghe lời Chúa.
45 Thấy đám đông, người Do Thái đầy lòng ghen tức; họ chống lại những điều ông Phaolô nói và còn lăng mạ.
46 Ông Phaolô và ông Barnaba mạnh dạn nói: "Lời Thiên Chúa cần phải được công bố cho anh em trước; nhưng vì anh em chối bỏ lời ấy và tự xét mình không xứng với sự sống đời đời, thì này, chúng tôi quay sang các dân ngoại.
47 Vì Chúa đã truyền cho chúng tôi như thế: 'Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng cho các dân ngoại, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng mặt đất.'"
48 Nghe vậy, các dân ngoại vui mừng và tôn vinh lời Chúa, và tất cả những ai được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin.
49 Lời Chúa lan ra khắp miền ấy.
50 Nhưng người Do Thái xúi giục những phụ nữ kính sợ Thiên Chúa thuộc hàng quý phái, và những người đứng đầu thành, rồi gây ra một cuộc bách hại ông Phaolô và ông Barnaba, và đuổi hai ông ra khỏi vùng của họ.
51 Hai ông phủi bụi chân chống lại họ, rồi đến Icônion,
52 còn các môn đệ thì tràn đầy niềm vui và Thánh Thần.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0