Thứ Năm, 15/04/2027 · 9/3 ÂL

Thứ Năm tuần 3 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 8,26-40Sách Công vụ Tông đồ

26 Thiên thần của Chúa nói với ông Philipphê: "Hãy đứng dậy, đi về phía nam, theo con đường từ Giêrusalem xuống Gaza; đường ấy hoang vắng."
27 Ông đứng dậy ra đi. Và kìa, có một người Êthiôpia, là thái giám, quan đại thần của bà Candaxê, nữ hoàng người Êthiôpia, coi sóc toàn bộ kho bạc của bà; ông ấy đã lên Giêrusalem để thờ phượng,

28 và đang trên đường về, ngồi trên xe của mình, đọc sách ngôn sứ Isaia.

29 Thần Khí nói với ông Philipphê: "Hãy tiến lại gần và đi sát chiếc xe ấy."

30 Ông Philipphê chạy lại, nghe ông ấy đọc sách ngôn sứ Isaia, liền hỏi: "Ông có hiểu những điều ông đang đọc không?"

31 Ông ấy đáp: "Làm sao tôi hiểu được, nếu không có ai hướng dẫn tôi?" Rồi ông mời ông Philipphê lên ngồi với mình.

32 Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này: "Như chiên bị dẫn đi sát tế, như chiên con câm nín trước mặt người xén lông nó, Người đã không mở miệng.

33 Trong cảnh hạ nhục, bản án dành cho Người đã bị cất đi; dòng dõi Người, ai sẽ kể ra được? Vì mạng sống Người bị cất khỏi mặt đất."

34 Viên thái giám nói với ông Philipphê: "Xin ông cho biết, ngôn sứ nói điều ấy về ai? Về chính mình hay về một người nào khác?"

35 Ông Philipphê mở miệng, bắt đầu từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng về Đức Giêsu cho ông.

36 Đang đi trên đường, họ gặp một chỗ có nước, viên thái giám nói: "Này, có nước đây; có gì ngăn cản tôi chịu phép rửa không?"

38 Ông truyền cho dừng xe; cả hai người, ông Philipphê và viên thái giám, cùng xuống nước, và ông làm phép rửa cho viên thái giám.

39 Khi họ từ dưới nước lên, Thần Khí của Chúa cất ông Philipphê đi, và viên thái giám không còn thấy ông nữa, nhưng vui mừng tiếp tục đi đường mình.

40 Còn ông Philipphê thì thấy mình ở Asđốt; đi qua các nơi, ông loan báo Tin Mừng trong tất cả các thành, cho tới khi đến Xêsarê.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 65,8-9.16-17.20

8 Hỡi chư dân, hãy chúc tụng Thiên Chúa chúng ta, hãy cho vang tiếng ca tụng Người.
9 Chính Người đặt mạng sống chúng ta trong sự sống, và không để chân chúng ta chao ngã.

16 Hỡi tất cả những ai kính sợ Thiên Chúa, hãy đến mà nghe, tôi sẽ kể lại những gì Người đã làm cho tôi.

17 Tôi đã kêu lên với Người bằng miệng tôi, và lời tôn vinh ở dưới lưỡi tôi.

20 Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng đã không gạt bỏ lời tôi cầu nguyện, cũng không rút tình thương của Người khỏi tôi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,51

51 "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi, để thế gian được sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 6,44-51Tin Mừng theo Gioan

44 Không ai có thể đến với tôi, nếu Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy; và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.
45 Có lời chép trong các ngôn sứ: Tất cả sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Ai đã nghe Cha và học nơi Người thì đến với tôi.

46 Không phải là có ai đã thấy Cha, trừ Đấng đến từ Thiên Chúa; chính Đấng ấy đã thấy Cha.

47 Quả thật, quả thật, tôi nói với các ông: ai tin thì có sự sống đời đời.

48 Tôi là bánh sự sống.

49 Cha ông các ông đã ăn manna trong sa mạc mà vẫn chết.

50 Đây là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì không chết.

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi, để thế gian được sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Có ai hướng dẫn tôi không?

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Viên thái giám thành thật thưa: "Làm sao tôi hiểu được, nếu không có ai hướng dẫn tôi?" Chúa gửi ông Philipphê đến, và Đức Giêsu nói rõ rằng chính Cha lôi kéo và dạy dỗ con người đến với Người. Đức tin là một cuộc gặp gỡ được Thiên Chúa chuẩn bị từ trước.

Suy niệm. Cảnh trên đường vắng thật đẹp. Một quan đại thần đã đi xa để thờ phượng, trên đường về vẫn cầm sách ngôn sứ mà đọc. Ông có lòng tìm kiếm, nhưng còn thiếu người chỉ lối. Thần Khí bảo ông Philipphê: "Hãy tiến lại gần." Ông chạy lại, đặt câu hỏi nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống cạnh ông ấy. Ông không giảng thay cho ông ấy mà bắt đầu từ chính đoạn Kinh Thánh người kia đang đọc, để loan báo Đức Giêsu. Cách dẫn dắt ấy gợi ý cho ta: đồng hành với người tìm kiếm là bắt đầu từ nơi họ đang đứng, bằng sự lắng nghe, chứ không phải bằng sự vội vã.

Tin Mừng trả lời vì sao chuyện ấy xảy ra: "Không ai có thể đến với tôi, nếu Cha không lôi kéo người ấy." Đức tin không phải là chiến lợi phẩm của sức người; đó là ơn. Và bánh được trao ban là chính Đức Giêsu, bánh hằng sống. Khác với manna mà cha ông đã ăn rồi vẫn chết, bánh này đem lại sự sống muôn đời.

Điều đáng chú ý là sau khi chịu phép rửa, viên thái giám "vui mừng tiếp tục đi đường mình". Gặp Chúa không làm ông ngừng đi, mà cho ông đi với niềm vui.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin gửi đến con những người biết chỉ đường, và xin cho con cũng biết đến gần người đang tìm kiếm. Xin nuôi con bằng Bánh Hằng Sống để con vui mừng đi trọn đường mình. Amen.

Bài đọc những ngày tới