Thứ Tư, 14/04/2027 · 8/3 ÂL

Thứ Tư tuần 3 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 8,1b-8Sách Công vụ Tông đồ

1 Hôm ấy nổi lên một cuộc bách hại lớn chống lại Hội Thánh ở Giêrusalem; hết thảy, trừ các Tông Đồ, đều bị phân tán khắp các miền Giuđê và Samari.
2 Có những người đạo đức đem ông Stêphanô đi chôn và khóc than ông thảm thiết.

3 Còn ông Saolô thì tàn phá Hội Thánh, đi vào từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà ra mà nộp vào ngục.

4 Vậy những người bị phân tán đi khắp nơi, loan báo Tin Mừng về Lời Thiên Chúa.

5 Ông Philipphê xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho họ.

6 Đám đông đồng lòng chú ý đến những điều ông Philipphê nói, khi họ nghe và thấy những dấu lạ ông làm.

7 Vì nhiều người bị thần ô uế ám đã được giải thoát, các thần ấy kêu lớn tiếng mà ra khỏi; nhiều người bại liệt và què quặt cũng được chữa lành.

8 Và thành ấy có niềm vui lớn lao.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 65,1-3a.4-5.6-7a

1 Hỡi toàn thể đất đai, hãy reo hò mừng Thiên Chúa.
2 Hãy ca mừng vinh quang danh Người, hãy dâng lời ca tụng vinh quang Người.

3 Hãy thưa với Thiên Chúa: "Việc Ngài làm thật đáng kinh sợ!"

4 Toàn thể đất đai sẽ phủ phục trước Ngài và ca mừng Ngài; họ sẽ ca mừng danh Ngài.

5 Hãy đến mà xem các việc Thiên Chúa làm: Người thật đáng kinh sợ khi hành động đối với con cái loài người.

6 Người biến biển thành đất khô, người ta lội qua sông; ở đó chúng ta đã hân hoan vui mừng vì Người.

7 Người dùng sức mạnh mà cai trị muôn đời; mắt Người theo dõi các dân tộc.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,40

40 Quả thật, đây là ý muốn của Cha tôi: ai thấy người Con và tin vào Người thì được sống đời đời; và chính tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 6,35-40Tin Mừng theo Gioan

35 Đức Giêsu nói với họ: "Chính tôi là bánh sự sống. Ai đến với tôi sẽ không hề đói, và ai tin vào tôi sẽ không bao giờ khát.
36 Nhưng tôi đã nói với các ông: các ông đã thấy tôi mà vẫn không tin.

37 Tất cả những gì Chúa Cha ban cho tôi sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không đuổi ra ngoài,

38 vì tôi từ trời xuống không phải để làm theo ý riêng tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.

39 Mà đây là ý muốn của Đấng đã sai tôi: tất cả những gì Người đã ban cho tôi, tôi không để mất điều gì trong số ấy, nhưng sẽ cho nó sống lại vào ngày sau hết.

40 Quả thật, đây là ý muốn của Cha tôi: ai thấy người Con và tin vào Người thì được sống đời đời; và chính tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bị phân tán mà Tin Mừng vẫn lan đi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Cuộc bách hại tưởng như dập tắt Hội Thánh lại làm Tin Mừng đi xa hơn. Và ý muốn của Chúa Cha được Đức Giêsu nói rõ: không để mất ai trong số những người Cha trao cho Người.

Suy niệm. Bài đọc thứ nhất kể một chuỗi đau thương: bách hại, phân tán, ông Stêphanô được chôn cất trong tiếng khóc thảm thiết, ông Saolô vào từng nhà bắt người. Vậy mà câu tiếp theo viết: những người bị phân tán "đi khắp nơi, loan báo Tin Mừng". Họ đi vì bị đuổi, nhưng mang Lời theo mình. Ông Philipphê đến một thành Samari, và kết quả là "niềm vui lớn lao". Thiên Chúa viết thẳng trên những đường nét cong queo của lịch sử. Khi ta phải rời nơi quen thuộc, mất một công việc, đổi một nơi ở, ta cũng có thể hỏi: Chúa đang gửi mình đến với ai?

Tin Mừng cho ta lý do sâu xa hơn của sự vững tin ấy. Đức Giêsu từ trời xuống không phải để làm theo ý riêng, nhưng theo ý Đấng đã sai Người; và ý ấy là: không để mất điều gì trong số những gì Cha đã ban. Câu "ai đến với tôi, tôi sẽ không đuổi ra ngoài" là một lời bảo đảm cho những ai thấy mình yếu đuối, từng lạc đường, hay ngại ngần bước tới. Chúa không kiểm tra lý lịch trước khi mở cửa.

Tôi có dám đến với Người đúng như hôm nay tôi đang là, với những vết thương và cả những nghi ngờ?

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa không đuổi ai đến với Chúa. Xin cho con đủ can đảm bước tới, và khi cuộc đời đưa con đi xa, xin cho con mang theo Lời Chúa như người mang hạt giống. Amen.

Bài đọc những ngày tới