Bài đọc I
St 37,3-4.12-13a.17b-28aSách Sáng thế3 Israel yêu Giuse hơn mọi người con khác, vì đó là đứa con lúc tuổi già của ông; ông làm cho nó một chiếc áo dài có tay.
4 Các anh nó thấy cha mình yêu nó hơn mọi người con khác thì ghét nó, và không thể nói với nó một lời chào hỏi tử tế.
12 Các anh nó đi chăn đàn chiên của cha mình ở Sikhem.
13 Israel nói với Giuse: "Các anh con đang chăn chiên ở Sikhem, phải không?"
17 Giuse đi theo các anh và gặp họ ở Đôtan.
18 Họ thấy nó từ xa, và trước khi nó đến gần, họ đã mưu toan giết nó.
19 Họ nói với nhau: "Kìa, tay chủ mộng đến rồi!
20 Bây giờ nào, ta hãy giết nó và quăng nó vào một trong các hố này; ta sẽ nói: 'Có thú dữ đã ăn thịt nó'; rồi ta sẽ xem những giấc mộng của nó ra sao."
21 Rubên nghe thế thì cứu nó khỏi tay họ; ông nói: "Chúng ta đừng giết nó."
22 Rubên nói với họ: "Đừng đổ máu! Hãy quăng nó xuống cái hố này ở trong hoang địa, nhưng đừng ra tay hại nó", vì ông muốn cứu nó khỏi tay họ để đem trả nó về cho cha.
23 Khi Giuse đến với các anh, họ lột áo của Giuse, tức là chiếc áo dài có tay nó đang mặc.
24 Họ bắt lấy nó và quăng xuống hố; cái hố trống, không có nước.
25 Rồi họ ngồi xuống ăn bánh. Ngước mắt lên, họ thấy một đoàn lữ hành người Ítmaen từ Galaát đến; lạc đà của họ chở nhựa thơm, dầu thơm và nhựa mộc dược, đang đi xuống Ai Cập.
26 Giuđa nói với các anh em: "Giết em ta rồi che giấu máu nó thì được lợi gì?
27 Nào, ta hãy bán nó cho người Ítmaen, đừng ra tay hại nó, vì nó là em ta, là cùng một xương thịt với ta." Các anh em nghe theo.
28 Có những người lái buôn Mađian đi ngang qua; họ kéo Giuse lên khỏi hố.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain