Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Ơn gọi bắt đầu từ một lời mời giản dị: "Hãy đến mà xem." Hai môn đệ đi theo Đức Giêsu, ở lại với Người, rồi người này dẫn người kia đến. Cậu bé Samuen nghe tiếng gọi giữa đêm và học cách thưa: "Xin phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe." Chúa gọi, con người đáp, rồi đến lượt ta dẫn người khác về với Chúa.
Bối cảnh. Chúa nhật II Thường niên năm B mở đầu bằng những trang Tin Mừng Gioan về buổi đầu của nhóm môn đệ, trước khi các Chúa nhật sau đó chuyển sang thánh Máccô. Bài đọc I kể chuyện cậu Samuen trong đền thờ, dưới sự dạy bảo của tư tế Êli. Bài đọc II trích thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, nhắc rằng thân xác người tin là "đền thờ của Thánh Thần".
Phân tích.
- 1 Samuen 3. Chúa gọi ba lần; ba lần cậu chạy đến với ông Êli: "Con đây, vì ông đã gọi con." Đến lần thứ ba, ông Êli hiểu rằng "chính Đức Chúa đang gọi cậu bé" và dạy cậu cách thưa. Lần thứ tư, "Đức Chúa đến, đứng đó và gọi", và Samuen thưa như đã được dạy. Kết lại: "Đức Chúa ở với ông, và Người không để một lời nào của ông rơi xuống đất."
- 1 Côrintô 6. Thánh Phaolô nói: "Thân xác ... dành cho Chúa, và Chúa dành cho thân xác"; "thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần ngự trong anh em ... Anh em không còn thuộc về chính mình nữa ... Vậy hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em."
- Tin Mừng Gioan. Ông Gioan chỉ Đức Giêsu là "Chiên của Thiên Chúa"; hai môn đệ đi theo. Đức Giêsu quay lại hỏi: "Các anh tìm gì?" Họ hỏi lại: "Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ ở lại với Người ngày hôm ấy. Ông Anrê gặp anh mình là Simon: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia", rồi dẫn ông đến với Đức Giêsu, và Người đổi tên ông là Kêpha, nghĩa là Phêrô.
Suy niệm. Hãy để ý câu hỏi đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan: không phải "các anh là ai", mà "Các anh tìm gì?" Một câu hỏi dành cho mỗi người: lòng ta thật sự đang tìm gì? Hai môn đệ không trả lời bằng khái niệm, họ hỏi về chỗ ở, tức là họ muốn ở với Người. Và câu đáp của Đức Giêsu không phải là bài giảng mà là một lời mời trải nghiệm: "Hãy đến mà xem." Đức tin không bắt đầu từ chỗ hiểu hết, mà từ chỗ dám đến và ở lại.
Chuyện Samuen nhắc thêm một điều: đôi khi ta nghe tiếng Chúa mà chưa nhận ra đó là tiếng Chúa. Cậu cần ông Êli, người đi trước, để hiểu. Mỗi người chúng ta cũng cần một "ông Êli": cha mẹ, người thầy, người bạn đạo giúp ta phân biệt tiếng gọi. Và đến lượt mình, ta có thể làm ông Êli, làm Anrê cho người khác.
Lời Phaolô về "đền thờ của Thánh Thần" cho thấy ơn gọi không chỉ là điều xảy ra trong một giờ cầu nguyện, mà thấm vào cách ta sống với thân xác mình, với giờ giấc, sức khỏe, các mối tương quan.
Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, khi Ngài gọi, xin cho chúng con biết thưa: "Xin phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe." Xin cho chúng con can đảm đến và ở lại với Đức Giêsu, rồi vui mừng dẫn anh chị em đến gặp Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ghi nhớ. "Hãy đến mà xem." (Ga 1,39)
Gợi ý trong tuần: mời một người bạn hoặc người thân cùng đi lễ hay cùng đọc một đoạn Tin Mừng, chỉ để "đến mà xem".