Thứ Sáu, 22/01/2027 · 15/12 ÂL

Thứ Sáu tuần 2 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

(Hoa Kỳ: Ngày cầu nguyện bảo vệ sự sống thai nhi)

Bài đọc I

Dt 8,6-13Thư Do thái

6 Nhưng nay Người đã được một phụng vụ cao trọng hơn, vì Người là trung gian của một giao ước tốt hơn, một giao ước đã được ban hành trên những lời hứa tốt hơn.
7 Quả vậy, nếu giao ước thứ nhất ấy không có gì đáng chê trách, thì đã chẳng phải tìm chỗ cho giao ước thứ hai.

8 Thật thế, khi chê trách họ, Người nói: "Này, những ngày sẽ đến, Chúa phán, Ta sẽ hoàn tất với nhà Israel và nhà Giuđa một giao ước mới,

9 không như giao ước Ta đã lập với cha ông họ, trong ngày Ta cầm tay họ để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập; bởi lẽ chính họ đã không ở lại trong giao ước của Ta, và Ta đã bỏ mặc họ, Chúa phán.

10 Vì đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày ấy, Chúa phán: Ta đặt các luật của Ta vào trí khôn họ, và ghi chúng trên lòng họ; Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân của Ta.

11 Họ sẽ không còn phải dạy bảo người đồng hương của mình, hay người anh em của mình, mà nói: 'Hãy biết Chúa', vì tất cả, từ người bé nhất đến người lớn nhất, sẽ biết Ta.

12 Vì Ta sẽ khoan dung những điều bất chính của họ, và những tội lỗi của họ, Ta sẽ không còn nhớ nữa."

13 Khi nói "mới", Người đã làm cho cái thứ nhất ra cũ; mà cái đang cũ đi và già đi thì gần đến chỗ biến mất.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 84,8.10.11-12.13-14

8 Lạy Đức Chúa, xin cho chúng con thấy tình thương của Ngài,
và ban cho chúng con ơn cứu độ của Ngài.

10 Quả thật, ơn cứu độ của Người ở gần những ai kính sợ Người, để vinh quang ngự trong đất nước chúng ta.

11 Tình thương và lòng thành tín gặp nhau, công chính và hoà bình giao hôn.

12 Lòng thành tín từ đất nảy mầm, và công chính từ trời nhìn xuống.

13 Chính Đức Chúa sẽ ban điều tốt lành, và đất nước chúng ta sẽ sinh hoa lợi.

14 Công chính đi trước mặt Người, và dọn đường cho bước chân Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Cr 5,19

19 Thật vậy, Thiên Chúa đã ở trong Đức Kitô mà làm cho thế gian được hoà giải với chính Người, không kể tội lỗi của họ cho họ, và đã đặt nơi chúng tôi lời hoà giải.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 3,13-19Tin Mừng theo Máccô

13 Người lên núi và gọi đến những người Người muốn; họ đến với Người.
14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng,

15 và để các ông có quyền trừ quỷ.

16 Người lập Nhóm Mười Hai: Người đặt tên cho ông Simon là Phêrô;

17 rồi ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê (Người đặt tên cho hai ông là Bôanerghê, nghĩa là Con của Sấm Sét);

18 rồi ông Anrê, ông Philipphê, ông Batôlômêô, ông Matthêu, ông Tôma, ông Giacôbê con ông Anphê, ông Tađêô, ông Simon người Cananê,

19 và ông Giuđa Ítcariốt, chính kẻ đã nộp Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Giao ước ghi trong lòng, và Mười Hai được gọi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa hứa một giao ước mới, trong đó luật không còn chỉ khắc trên bia đá mà được ghi vào lòng người. Tin Mừng cho thấy giao ước ấy bắt đầu bằng những con người cụ thể: Đức Giêsu gọi "những người Người muốn", và họ đến với Người.

Suy niệm. Lời tiên tri trích trong thư gửi tín hữu Do Thái nghe như một lời hứa dịu dàng: "Ta đặt các luật của Ta vào trí khôn họ, và ghi chúng trên lòng họ; Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân của Ta" (Dt 8,10). Điều Thiên Chúa muốn không chỉ là một dân giữ luật cho đúng, mà là một dân biết Người từ bên trong, từ người bé nhất đến người lớn nhất. Và nền của giao ước ấy là lòng khoan dung: "tội lỗi của họ, Ta sẽ không còn nhớ nữa" (Dt 8,12).

Trong Tin Mừng, giao ước ấy mang gương mặt Nhóm Mười Hai. Đức Giêsu lên núi, gọi những người Người muốn. Không có tiêu chuẩn nào được nêu ra; điều duy nhất được nhấn mạnh là sự lựa chọn của Người. Mục đích được nói theo thứ tự: "để các ông ở với Người", rồi mới "để Người sai các ông đi rao giảng" (Mc 3,14). Ở với Người trước, đi làm việc sau.

Danh sách các tên cũng làm ta dừng lại. Có những người bình thường, có hai anh em được gọi là "Con của Sấm Sét", và cuối danh sách là Giuđa, "chính kẻ đã nộp Người". Ơn gọi không bảo đảm rằng người được gọi sẽ trung tín, nhưng cũng không thu hồi lời mời. Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng nằm trong danh sách ấy theo cách riêng: được gọi trước khi làm được điều gì.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghi luật yêu thương của Chúa vào lòng chúng con, để chúng con biết Chúa không chỉ bằng lời, mà bằng đời sống. Xin giữ chúng con ở với Chúa, và khi Chúa sai đi, xin cho chúng con ra đi với sự bình an của người đã được tha thứ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới