Chủ Nhật, 24/01/2027 · 17/12 ÂL

Chúa nhật III Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gn 3,1-5.10Sách Giôna

1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giôna lần thứ hai rằng:
2 "Hãy trỗi dậy, đi tới Ninivê, thành phố lớn, và rao cho thành ấy lời rao mà chính Ta sẽ nói với ngươi."

3 Ông Giôna trỗi dậy, đi tới Ninivê, theo lời Đức Chúa. Ninivê là một thành phố cực kỳ lớn, phải đi ba ngày đường mới hết.

4 Ông Giôna bắt đầu vào thành, đi một ngày đường, rồi rao lên: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị lật đổ."

5 Dân Ninivê tin vào Thiên Chúa; họ công bố ăn chay và mặc vải thô, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất.

10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ đã từ bỏ đường gian ác của mình; và Thiên Chúa đổi ý về tai hoạ mà Người đã nói sẽ làm cho họ, nên Người đã không làm.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 24,4-5.6-7.8-9

4 Lạy Đức Chúa, xin cho con biết đường lối của Ngài, xin dạy con các nẻo đường của Ngài.
5 Xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài và xin dạy dỗ con, vì Ngài là Thiên Chúa cứu độ con; con trông đợi Ngài suốt ngày.

6 Lạy Đức Chúa, xin nhớ lòng xót thương và tình thương của Ngài, vì tự muôn đời đã có như vậy.

7 Xin đừng nhớ những tội lỗi thời thanh xuân và các lỗi lầm của con; lạy Đức Chúa, xin nhớ đến con theo tình thương của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài.

8 Đức Chúa nhân hậu và ngay thẳng, nên Người chỉ đường cho tội nhân.

9 Người hướng dẫn kẻ khiêm nhường theo lẽ công bình, và dạy cho kẻ khiêm nhường đường lối của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 7,29-31Thư 1 Côrintô

29 Thưa anh em, tôi xin nói điều này: thời gian đã rút ngắn lại. Vậy từ nay, những người có vợ hãy sống như không có,
30 những người khóc lóc như không khóc, những người vui mừng như không vui, những người mua sắm như không sở hữu gì,

31 những người dùng của thế gian như không dùng cho tới cùng; vì hình thức của thế gian này đang qua đi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mc 1,15

15 và nói: "Thời kỳ đã viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 1,14-20Tin Mừng theo Máccô

14 Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê, rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa
15 và nói: "Thời kỳ đã viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon và ông Anrê, anh em của ông Simon, đang quăng lưới xuống biển, vì họ là dân đánh cá.

17 Đức Giêsu bảo họ: "Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho anh em thành những người đánh cá người."

18 Lập tức, họ bỏ lưới mà theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và ông Gioan, em của ông; hai ông cũng đang ở trong thuyền vá lưới.

20 Lập tức, Người gọi các ông. Các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trong thuyền với những người làm thuê, mà đi theo Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thời kỳ đã viên mãn, hãy sám hối

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu mở đầu sứ vụ bằng một lời loan báo và một lời mời: "Thời kỳ đã viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." Sám hối không phải là buồn bã vì sợ, mà là quay lại, vì Thiên Chúa đang đến gần. Và ngay sau đó, Người gọi những người đầu tiên theo mình.

Bối cảnh. Hôm nay, trong năm B, chúng ta đọc thánh Máccô. Câu chuyện bắt đầu "sau khi ông Gioan bị nộp": Đức Giêsu đến Galilê. Bài đọc I kể về ngôn sứ Giôna được sai đến thành Ninivê lần thứ hai. Bài đọc II là đoạn thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, nơi thánh Phaolô nói với một cộng đoàn đang sống giữa những lo toan thường ngày rằng thời gian đã rút ngắn lại.

Phân tích.

  • Giôna. Có lời Đức Chúa phán với ông "lần thứ hai": "Hãy trỗi dậy, đi tới Ninivê." Lần này ông đi, rao: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị lật đổ." Dân Ninivê tin vào Thiên Chúa, ăn chay, mặc vải thô, "từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất". Và Thiên Chúa "thấy họ đã từ bỏ đường gian ác ... đổi ý về tai hoạ ... nên Người đã không làm".
  • Thánh vịnh 25. "Lạy Đức Chúa, xin cho con biết đường lối của Ngài ... Đức Chúa nhân hậu và ngay thẳng, nên Người chỉ đường cho tội nhân." Kẻ khiêm nhường được Người hướng dẫn.
  • 1 Côrintô. "Thời gian đã rút ngắn lại ... hình thức của thế gian này đang qua đi." Thánh Phaolô không bảo bỏ tình cảm hay công việc, mà bảo dùng của thế gian "như không dùng cho tới cùng", tức là đừng để lòng bị trói chặt.
  • Tin Mừng Máccô. Đức Giêsu thấy Simon và Anrê đang quăng lưới, nói: "Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho anh em thành những người đánh cá người." "Lập tức, họ bỏ lưới mà theo Người." Rồi Người gọi Giacôbê và Gioan, hai ông bỏ cha và thuyền mà đi theo.

Suy niệm. Có một sợi chỉ nối bài đọc I và Tin Mừng: ơn trở lại. Dân Ninivê đáp lại lời rao của ngôn sứ Giôna, và Thiên Chúa đáp lại sự trở lại ấy bằng lòng thương xót. Điều đáng nhớ là Ninivê "tin" trước rồi mới ăn chay, mặc vải thô; hành vi sám hối sinh ra từ niềm tin vào Thiên Chúa, không phải từ nỗi sợ lời đe dọa.

Câu đầu của Đức Giêsu cũng đặt thứ tự như thế: "Nước Thiên Chúa đã đến gần" trước, rồi mới "hãy sám hối và tin". Tin Mừng đi trước đòi hỏi. Chúng ta quay về không phải để mua chuộc Thiên Chúa, mà vì Người đã đến gần.

Bài đọc II khiến ta tự hỏi mình đang bám vào điều gì. Những người đánh cá "lập tức" bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cha: họ chọn một điều lớn hơn. Không phải ai cũng được gọi bỏ nghề, nhưng ai cũng được gọi sống nhẹ lòng hơn trước những thứ sẽ qua đi, để còn chỗ cho Nước Thiên Chúa.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa nhân hậu, xin chỉ cho chúng con đường lối của Ngài. Xin ban cho chúng con ơn quay về với Ngài, tin vào Tin Mừng của Con Ngài, và đủ nhẹ lòng để nghe tiếng Người gọi: "Hãy theo tôi." Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Thời kỳ đã viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." (Mc 1,15)
Gợi ý trong tuần: chọn một thói quen làm lòng mình xa Chúa, và mỗi tối thưa với Chúa một bước nhỏ để bỏ nó.

Bài đọc những ngày tới