Thứ Bảy, 23/01/2027 · 16/12 ÂL

Thứ Bảy tuần 2 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Dt 9,2-3.11-14Thư Do thái

2 Quả thế, một cái lều đã được dựng lên, cái lều thứ nhất, trong đó có chân đèn, bàn và bánh trưng hiến; cái lều ấy gọi là Nơi Thánh.
3 Sau bức màn thứ hai là cái lều gọi là Nơi Cực Thánh.

11 Còn Đức Kitô, Người đã đến làm thượng tế của những điều tốt lành đã thành, qua cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do tay người ta làm ra, nghĩa là không thuộc về loài thụ tạo này;

12 và không phải bằng máu dê đực và bê, nhưng bằng chính máu của mình, Người đã một lần dứt khoát vào nơi thánh, sau khi tìm được ơn cứu chuộc đời đời.

13 Vì nếu máu dê đực, máu bò đực và tro bò cái tơ rảy lên những người bị ô uế còn thánh hoá họ để thân xác được tinh sạch,

14 thì máu của Đức Kitô, Đấng nhờ Thần Khí đời đời đã tự dâng mình làm lễ vật không tì vết cho Thiên Chúa, lại càng làm cho lương tâm chúng ta được thanh tẩy khỏi những việc chết chóc, để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống biết bao nhiêu!

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 46,2-3.6-7.8-9

2 Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay, hãy reo hò mừng Thiên Chúa bằng tiếng hoan ca.
3 Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, đáng kinh sợ, là Đại Vương cai trị toàn cõi đất.

6 Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng reo mừng, Đức Chúa ngự lên giữa tiếng kèn.

7 Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy ca mừng; hãy ca mừng Vua của chúng ta, hãy ca mừng.

8 Vì Thiên Chúa là Vua của toàn cõi đất, hãy ca mừng bài thánh ca.

9 Thiên Chúa cai trị các dân; Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Cv 16,14b

14 Có một phụ nữ tên là Lyđia, buôn vải đỏ tía, quê ở thành Thyatira, là người kính thờ Thiên Chúa, đang lắng nghe; Chúa đã mở lòng bà để chú ý đến những lời ông Phaolô nói.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 3,20-21Tin Mừng theo Máccô

20 Rồi Người vào nhà; đám đông lại kéo đến, đến nỗi họ không thể ăn bánh được.
21 Nghe vậy, những người thân của Người đi ra để bắt giữ Người, vì họ nói: "Ông ấy mất trí rồi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Vào nơi thánh bằng chính máu của Người

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Bài đọc Thư gửi tín hữu Do Thái so sánh cái lều xưa với cuộc tiến vào nơi thánh của Đức Kitô: Người không mang máu dê bò, mà dâng chính mình "nhờ Thần Khí đời đời" (Dt 9,14). Tin Mừng cho thấy cái giá của sự dâng hiến ấy bắt đầu từ rất sớm: người thân của Người cũng tưởng Người "mất trí".

Suy niệm. Tác giả thư nhắc lại cái lều với "Nơi Thánh" và "Nơi Cực Thánh" ngăn cách bởi một bức màn (Dt 9,2-3). Hình ảnh ấy nói về một khoảng cách: có nơi con người không thể tự bước vào. Rồi câu 12 đảo ngược mọi điều: Đức Kitô đã "một lần dứt khoát vào nơi thánh", không bằng máu thú vật mà bằng chính máu của mình. Điều thay đổi không chỉ là nghi thức. Máu ấy làm cho "lương tâm" được thanh tẩy "khỏi những việc chết chóc", để ta có thể "phụng thờ Thiên Chúa hằng sống" (9,14). Phụng sự không còn là việc giữ cho đúng lệ, mà là sống cho Đấng hằng sống.

Tin Mừng ngắn ngủi hôm nay kể một cảnh rất con người. Đức Giêsu vào nhà, đám đông kéo đến đến nỗi Người và các môn đệ "không thể ăn bánh được" (Mc 3,20). Người thân nghe tin liền đi ra bắt giữ Người, vì họ nói: "Ông ấy mất trí rồi" (3,21). Họ không hẳn muốn hại Người; có lẽ họ lo lắng theo cách của họ. Nhưng sự lo lắng ấy lại hiểu sai Người.

Hai bài đọc gặp nhau ở đây. Dâng hiến trọn vẹn trông giống điên rồ đối với cái nhìn tính toán. Ai sống hết lòng cho Thiên Chúa và cho tha nhân đôi khi cũng bị người thân hiểu lầm. Ta hãy xin ơn bền chí, và cũng xin ơn biết kiên nhẫn với những người đang lo lắng cho ta.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã vào nơi thánh bằng chính máu của mình, xin thanh tẩy lương tâm chúng con khỏi những việc chết chóc, để chúng con phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Xin giúp chúng con vững tin khi bị hiểu lầm, và biết thông cảm với những ai không hiểu chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới