Thứ Bảy, 16/01/2027 · 9/12 ÂL

Thứ Bảy tuần 1 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Dt 4,12-16Thư Do thái

12 Quả thế, lời của Thiên Chúa là lời sống động và hiệu lực, sắc bén hơn cả thanh gươm hai lưỡi; xuyên thấu đến chỗ phân chia hồn và thần khí, khớp xương và tuỷ, và có khả năng xét đoán các ý tưởng và tư tưởng của lòng người.
13 Chẳng có loài thọ tạo nào khuất mắt Người; trái lại, mọi sự đều trần trụi và phơi bày trước đôi mắt của Đấng mà chúng ta phải trả lời.

14 Vậy, chúng ta có một vị thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa; chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.

15 Quả thế, vị thượng tế của chúng ta không phải là người không biết cảm thông với những yếu đuối của chúng ta, nhưng là Đấng đã chịu thử thách về mọi mặt giống như chúng ta, trừ tội lỗi.

16 Vậy chúng ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai ân sủng, để được xót thương và tìm thấy ân sủng giúp đỡ đúng lúc.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 18,8.9.10.15

8 Luật của Đức Chúa thật hoàn hảo, bổ sức cho tâm hồn; chứng ước của Đức Chúa là chân thật, làm cho kẻ đơn sơ nên khôn ngoan.
9 Huấn lệnh của Đức Chúa là chính trực, làm cho lòng người vui mừng; điều răn của Đức Chúa trong sáng, soi cho mắt được sáng tỏ.

10 Lòng kính sợ Đức Chúa thì thanh sạch, tồn tại muôn đời; các phán quyết của Đức Chúa là chân thật, tất cả đều công chính.

15 Xin cho lời miệng con thốt ra và điều lòng con suy gẫm được đẹp lòng Chúa, lạy Đức Chúa, là núi đá và Đấng cứu chuộc con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 4,18

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo; Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, để trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức,"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 2,13-17Tin Mừng theo Máccô

13 Người lại đi ra phía bờ biển; cả đám đông kéo đến với Người, và Người dạy dỗ họ.
14 Đang đi ngang qua, Người thấy ông Lêvi con ông Anphê đang ngồi ở trạm thu thuế, và nói với ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy và theo Người.

15 Rồi xảy ra là Người ngồi bàn trong nhà của ông ấy; và nhiều người thu thuế và tội nhân cũng ngồi bàn với Đức Giêsu và các môn đệ của Người, vì họ đông, và họ đi theo Người.

16 Các kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn với những tội nhân và người thu thuế, liền nói với các môn đệ của Người: "Sao ông ấy lại ăn với những người thu thuế và tội nhân?"

17 Nghe vậy, Đức Giêsu nói với họ: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm thì cần. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi tội nhân."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Lời Chúa sắc bén và ngai ân sủng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Lời Chúa soi thấu chúng ta, nhưng chúng ta không phải sợ, vì vị thượng tế của ta biết cảm thông. Người đến tìm không phải người công chính, nhưng người tội lỗi.

Suy niệm. Thư gửi tín hữu Do Thái nói về lời Chúa bằng hình ảnh mạnh mẽ: "sắc bén hơn cả thanh gươm hai lưỡi", có khả năng "xét đoán các ý tưởng và tư tưởng của lòng người" (Dt 4,12). Trước lời ấy, "mọi sự đều trần trụi và phơi bày" (Dt 4,13). Nghe thế ta có thể muốn lẩn tránh. Nhưng thư lập tức mở ra một niềm an ủi: ta "có một vị thượng tế cao cả", Đức Giêsu, Đấng "không phải là người không biết cảm thông với những yếu đuối của chúng ta" (Dt 4,14-15). Vì vậy: "chúng ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai ân sủng, để được xót thương" (Dt 4,16).

Lời Chúa soi sáng không nhằm kết án, nhưng để chữa lành. Tin Mừng minh hoạ điều này. Đức Giêsu thấy ông Lêvi ở trạm thu thuế, nơi người đời coi thường, và chỉ nói: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy và theo Người (Mc 2,14). Rồi Người ngồi bàn ăn với người thu thuế và tội nhân. Khi bị chê trách, Người đáp: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm thì cần" (Mc 2,17).

Đối với Chúa, sự thật về ta không phải là lý do để loại bỏ, mà là chỗ để Người đến chữa. Điều Người chờ nơi ta chỉ là sự thành thật: dám để lời Chúa soi vào mình, và dám tiến lại gần.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin để lời Chúa soi sáng tận đáy lòng chúng con. Xin cho chúng con không sợ sự thật về mình, nhưng mạnh dạn đến gần Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, để được chữa lành và theo Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới