Thứ Sáu, 15/01/2027 · 8/12 ÂL

Thứ Sáu tuần 1 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Dt 4,1-5.11Thư Do thái

1 Vậy chúng ta hãy lo sợ, kẻo trong khi lời hứa vào chốn nghỉ ngơi của Người vẫn còn đó, lại có ai trong anh em bị coi là đã hụt mất.
2 Quả thế, chúng ta cũng đã được loan báo Tin Mừng như những người kia; nhưng lời đã nghe chẳng ích gì cho họ, vì nơi những người nghe, lời ấy đã không hoà lẫn với đức tin.

3 Thật vậy, chúng ta, những người đã tin, được vào chốn nghỉ ngơi, như Người đã phán: "Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng sẽ không được vào chốn nghỉ ngơi của Ta", dù các công trình đã hoàn tất từ buổi tạo dựng thế giới.

4 Quả vậy, ở một chỗ nọ, về ngày thứ bảy, Người đã nói như thế này: "Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã nghỉ ngơi, không làm mọi công việc của Người",

5 và ở chỗ này nữa: "Chúng sẽ không được vào chốn nghỉ ngơi của Ta."

11 Vậy chúng ta hãy gắng sức vào cho được chốn nghỉ ngơi ấy, kẻo có ai sa ngã theo cùng một gương bất tuân.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 77,3&4bc.6c-7.8

3 Điều chúng ta đã nghe và đã biết, điều cha ông chúng ta đã kể lại cho chúng ta,
4 chúng ta kể cho thế hệ mai sau những lời ca ngợi Đức Chúa, sức mạnh của Người và những kỳ công Người đã làm.

6 Họ sẽ đứng lên và kể lại cho con cái họ,

7 để chúng đặt lòng tin cậy nơi Thiên Chúa, không quên những việc Thiên Chúa đã làm, và gìn giữ các điều răn của Người.

8 Chúng sẽ không giống cha ông mình, một thế hệ cứng cổ và phản loạn, một thế hệ không làm cho lòng mình vững vàng, và tâm thần không trung tín với Thiên Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 7,16

16 Ai nấy đều sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta", và: "Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 2,1-12Tin Mừng theo Máccô

1 Mấy ngày sau, Người lại vào Caphácnaum; người ta nghe tin Người ở trong nhà.
2 Nhiều người tụ họp lại, đến nỗi không còn chỗ nữa, ngay cả chỗ trước cửa; và Người nói lời cho họ.

3 Người ta đem đến với Người một người bại liệt, do bốn người khiêng.

4 Vì đám đông, họ không thể đưa anh đến gần Người, nên họ dỡ mái nhà ở chỗ Người đang ở; rồi sau khi đục xuyên qua, họ thả chiếc giường nơi người bại liệt đang nằm xuống.

5 Thấy lòng tin của họ, Đức Giêsu nói với người bại liệt: "Này anh, tội của anh được tha rồi."

6 Có mấy kinh sư ngồi đó, họ nghĩ thầm trong lòng:

7 "Sao ông này lại nói như thế? Ông ấy nói lộng ngôn! Ai có thể tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?"

8 Lập tức, Đức Giêsu nhận biết trong thần trí của Người rằng họ nghĩ như vậy trong lòng, liền nói với họ: "Sao các ông nghĩ những điều ấy trong lòng?

9 Nói với người bại liệt: 'Tội của anh được tha rồi', hay nói: 'Hãy trỗi dậy, vác giường của anh mà đi', điều nào dễ hơn?

10 Vậy, để các ông biết rằng Con Người có quyền tha tội dưới đất" — Người nói với người bại liệt:

11 "Tôi bảo anh: hãy trỗi dậy, vác giường của anh mà về nhà."

12 Anh trỗi dậy, lập tức vác giường, đi ra trước mặt mọi người, đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Chúng ta chưa bao giờ thấy như thế."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bốn người khiêng và mái nhà bị dỡ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Lời Chúa là lời kêu gọi vào "chốn nghỉ ngơi" của Người, và Đức Giêsu là Đấng đem lại sự nghỉ ngơi ấy: Người tha tội và nâng người liệt dậy. Lòng tin của người khác có thể đưa ta đến với Người.

Suy niệm. Thư gửi tín hữu Do Thái nói một câu nghe lạ tai: "Chúng ta hãy lo sợ, kẻo… có ai bị coi là đã hụt mất" lời hứa (Dt 4,1). Đó không phải nỗi sợ hãi làm tê liệt, mà là sự tỉnh thức. Lý do được nêu rõ: có người đã nghe Tin Mừng nhưng "lời ấy đã không hoà lẫn với đức tin" (Dt 4,2). Nghe mà không tin thì chẳng ích gì. Vì thế: "chúng ta hãy gắng sức vào cho được chốn nghỉ ngơi ấy" (Dt 4,11), đừng sa ngã theo gương bất tuân.

Tin Mừng kể câu chuyện sống động về bốn người khiêng một người bại liệt. Đám đông chật cửa, họ không chịu bỏ cuộc: họ dỡ mái nhà, thả chiếc giường xuống trước mặt Đức Giêsu. Thánh Máccô viết: "Thấy lòng tin của họ, Đức Giêsu nói với người bại liệt: 'Này anh, tội của anh được tha rồi'" (Mc 2,5). Đức Giêsu thấy được đức tin ấy, và nhìn đến chỗ sâu nhất của người bệnh: trước khi chữa thân thể, Người tha tội. Rồi Người truyền: "hãy trỗi dậy, vác giường của anh mà về nhà" (Mc 2,11).

Ta có những người đang nằm liệt vì buồn phiền, tội lỗi, cô đơn. Ta có thể là một trong bốn người khiêng: cầu nguyện, thăm hỏi, kiên trì đưa họ đến với Chúa. Và có lúc chính ta cần người khiêng mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con đức tin biết kiên trì đưa anh chị em đến với Chúa. Xin tha tội và nâng chúng con dậy, để chúng con vui mừng tôn vinh Thiên Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới