Thứ Năm, 14/01/2027 · 7/12 ÂL

Thứ Năm tuần 1 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Dt 3,7-14Thư Do thái

7 Vì thế, như Thánh Thần phán: "Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Người,
8 đừng cứng lòng như trong cuộc nổi loạn, như vào ngày thử thách trong hoang địa,

9 nơi cha ông các ngươi đã thử thách Ta, đã khảo nghiệm Ta, và đã thấy các việc Ta làm

10 suốt bốn mươi năm. Bởi thế Ta đã chán ghét thế hệ ấy và nói: Chúng luôn lầm lạc trong lòng; chúng đã không biết đường lối của Ta.

11 Nên Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng sẽ không được vào chốn nghỉ ngơi của Ta."

12 Hỡi anh em, hãy coi chừng, kẻo trong anh em có ai mang một tấm lòng xấu xa vì vô tín mà xa rời Thiên Chúa hằng sống;

13 nhưng hãy khuyên nhủ nhau mỗi ngày, bao lâu còn gọi là "Hôm nay", kẻo có ai trong anh em bị cứng lòng vì sự lừa dối của tội lỗi.

14 Quả thật, chúng ta đã trở nên những người thông phần với Đức Kitô, miễn là chúng ta giữ vững cho đến cùng sự khởi đầu của niềm xác tín.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 94,6-7c.8-9.10-11

6 Nào, ta hãy phủ phục thờ lạy,
hãy quỳ gối trước nhan Đức Chúa là Đấng dựng nên ta.

7 Vì Người là Thiên Chúa của ta,

và ta là dân Người chăn dắt, là đàn chiên tay Người dẫn.

Ước gì hôm nay các ngươi nghe tiếng Người!

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,

như ngày ở Massa trong hoang địa,

9 nơi cha ông các ngươi đã thử thách Ta,

đã khiêu khích Ta, dù họ đã thấy việc Ta làm.

10 Suốt bốn mươi năm, Ta đã chán ghét thế hệ ấy, và Ta nói:

Chúng là một dân lầm lạc trong lòng,

và chúng đã không biết đường lối của Ta.

11 Nên Ta đã thề trong cơn giận của Ta:

Chúng sẽ không được vào chốn nghỉ ngơi của Ta.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,23

23 Người đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng về Vương Quốc, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 1,40-45Tin Mừng theo Máccô

40 Có một người phong hủi đến với Người, van xin và quỳ gối thưa: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch."
41 Người nổi giận, giơ tay đụng vào ông và nói: "Tôi muốn, anh hãy được sạch."

42 Lập tức bệnh phong hủi rời khỏi ông, và ông được sạch.

43 Người nghiêm giọng với ông rồi lập tức đuổi ông đi,

44 và nói với ông: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả; nhưng hãy đi trình mình cho tư tế, và vì anh đã được sạch, hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho họ."

45 Nhưng ông ra đi, bắt đầu rao truyền nhiều điều và loan tin về sự việc ấy, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nữa, mà phải ở ngoài, nơi hoang vắng; và người ta từ khắp nơi kéo đến với Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: "Hôm nay", đừng cứng lòng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Lời Chúa luôn được ngỏ với ta trong "hôm nay". Cứng lòng là điều đáng sợ; còn tin tưởng đến gần Đức Giêsu thì ta được thanh luyện.

Suy niệm. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắc lại lời Thánh vịnh: "Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Người, đừng cứng lòng" (Dt 3,7-8). Ông nhìn lại cha ông trong hoang địa: họ đã thấy các việc Chúa làm, thế mà vẫn thử thách Người. Điều nguy hiểm không phải là một lầm lỗi nhất thời, mà là một tấm lòng dần chai đi, quen với phép lạ mà không còn tin.

Lời khuyên của thư thật thực tế: "hãy khuyên nhủ nhau mỗi ngày, bao lâu còn gọi là 'Hôm nay'" (Dt 3,13). Đức tin không chỉ là chuyện riêng tư; ta cần nâng đỡ nhau từng ngày, nhất là khi mệt mỏi hay nghi ngờ.

Tin Mừng đưa ra hình ảnh ngược lại: một người phong hủi đến, quỳ gối và thưa: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch" (Mc 1,40). Ông không đòi, không tranh luận, chỉ phó thác. Đức Giêsu giơ tay đụng vào ông và nói: "Tôi muốn, anh hãy được sạch" (Mc 1,41). Người đụng vào điều mà ai cũng tránh. Một tấm lòng mềm mại như thế gặp được bàn tay của Chúa.

Ta cũng có những "chỗ phong hủi" trong lòng: một mối giận cũ, một thói quen xấu, một vết thương không dám nhắc. Hôm nay là lúc để quỳ xuống mà thưa như người ấy.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đừng để lòng chúng con ra chai cứng. Xin cho chúng con nghe tiếng Chúa trong "hôm nay" này, và dám đem những vết thương của mình đến với Chúa, vì Chúa muốn chúng con được lành. Amen.

Bài đọc những ngày tới