Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Khi Đức Giêsu lên khỏi dòng sông Giođan, "các tầng trời bị xé ra". Thiên Chúa không còn ở xa: Người mở trời, ban Thần Khí và gọi Đức Giêsu là "Con yêu dấu". Qua phép rửa, mỗi người Kitô hữu cũng được đón vào mối tương quan ấy.
Bối cảnh. Lễ Chúa chịu phép rửa khép lại mùa Giáng Sinh và mở đầu hoạt động công khai của Đức Giêsu. Năm B, Tin Mừng thánh Máccô kể biến cố này rất ngắn gọn, ngay ở đầu sách. Bài đọc I là bài ca đầu về "người tôi tớ" của Đức Chúa trong sách Isaia. Bài đọc II là bài giảng của ông Phêrô tại nhà ông Conêliô, một người dân ngoại.
Phân tích.
- Ông Gioan hạ mình xuống: "tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người." Ông phân biệt phép rửa của mình "trong nước" với phép rửa của Đấng đến sau "trong Thánh Thần".
- Đức Giêsu "từ Nadarét miền Galilê đến", đứng chung hàng với những người đến xin chịu phép rửa. Vừa lên khỏi nước, "Người liền thấy các tầng trời bị xé ra, và Thần Khí như chim bồ câu đáp xuống trên Người".
- Tiếng từ trời nói thẳng với Người: "Con là Con yêu dấu của Ta, nơi Con Ta hài lòng."
- Isaia phác hoạ người tôi tớ ấy: "Ta đã đặt Thần Khí Ta trên người", và cách người làm việc rất hiền: "Cây sậy đã giập, người không bẻ gãy; tim đèn leo lét, người không làm tắt."
- Ông Phêrô tóm lại sứ vụ đã bắt đầu từ đó: Đức Giêsu "được Thiên Chúa xức dầu bằng Thánh Thần và quyền năng", và "đã đi khắp nơi, làm việc thiện".
Suy niệm. Chữ "xé ra" của thánh Máccô rất mạnh. Bầu trời từng như một bức màn ngăn cách con người với Thiên Chúa, nay bị xé toạc. Ở cuối sách Tin Mừng, khi Đức Giêsu tắt thở trên thập giá, bức màn trong Đền Thờ cũng bị xé ra. Từ đầu đến cuối, Thiên Chúa mở lối đến với con người qua Con của Người.
Lời Chúa Cha được nói trước khi Đức Giêsu làm bất cứ phép lạ nào, giảng bất cứ bài nào. Người được yêu không phải vì thành tích, mà vì Người là Con. Đó cũng là điều phép rửa nói với chúng ta: trước mọi thành công hay thất bại, ta đã là con được Thiên Chúa yêu thương.
Người Con ấy làm việc theo cách của người tôi tớ trong sách Isaia: không la lối, không bẻ gãy cây sậy đã giập. Quanh ta có những người như ngọn đèn leo lét; người môn đệ được mời che chở cho họ, chứ không dập tắt.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Cha, Cha đã gọi Đức Giêsu là Con yêu dấu và đặt Thần Khí trên Người. Xin cho chúng con sống xứng với phép rửa đã lãnh nhận, biết mình là con được yêu thương, và biết đối xử hiền hoà với những ai đang yếu đuối. Amen.
Ghi nhớ. "Con là Con yêu dấu của Ta, nơi Con Ta hài lòng." (Mc 1,11)
Gợi ý trong tuần: tìm lại ngày mình được rửa tội (hỏi cha mẹ hoặc xem giấy chứng nhận) và dâng một lời cảm tạ vào ngày ấy.