Bài đọc I
Ds 24,2-7.15-17aSách Dân số2 Ông Bơlam ngước mắt lên và thấy Israel đóng trại theo từng chi tộc; và Thần Khí của Thiên Chúa ở trên ông.
3 Ông cất lời sấm và nói:
"Sấm ngôn của Bơlam con ông Bơo,
sấm ngôn của người có đôi mắt được mở ra,
4 sấm ngôn của kẻ nghe lời của Thiên Chúa,
kẻ thấy thị kiến của Đấng Toàn Năng,
kẻ ngã xuống mà mắt vẫn mở ra:
5 Lều của ngươi đẹp biết bao, hỡi Giacóp,
nhà ở của ngươi, hỡi Israel!
6 Như những thung lũng trải dài,
như những khu vườn bên bờ sông,
như cây lô hội Đức Chúa đã trồng,
như cây bá hương bên dòng nước.
7 Nước chảy tràn từ thùng của người ấy,
và dòng dõi người ấy ở bên nhiều nguồn nước;
vua người ấy sẽ cao hơn vua Agag,
và vương quốc người ấy sẽ được tôn lên."
15 Ông cất lời sấm và nói:
"Sấm ngôn của Bơlam con ông Bơo,
sấm ngôn của người có đôi mắt được mở ra,
16 sấm ngôn của kẻ nghe lời của Thiên Chúa
và biết tri thức của Đấng Tối Cao,
kẻ thấy thị kiến của Đấng Toàn Năng,
kẻ ngã xuống mà mắt vẫn mở ra:
17 Tôi thấy người ấy, nhưng không phải bây giờ;
tôi nhìn người ấy, nhưng không phải gần.
Một vì sao tiến ra từ Giacóp,
một quyền trượng trỗi lên từ Israel."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain