Bài đọc I
Xp 3,1-2.9-13Sách Xôphônia1 Khốn cho thành phố nổi loạn và ô uế, thành bạo ngược!
2 Nó không nghe tiếng gọi, không nhận lời sửa dạy;
nó không tin cậy Đức Chúa,
không đến gần Thiên Chúa của nó.
9 Bấy giờ Ta sẽ biến đổi môi miệng các dân thành môi miệng tinh tuyền,
để tất cả cùng kêu cầu danh Đức Chúa
và cùng một lòng phụng sự Người.
10 Từ bên kia các sông Êthiôpia,
những kẻ cầu khẩn Ta, con gái của đàn dân tản mác của Ta,
sẽ mang lễ phẩm đến cho Ta.
11 Ngày ấy, ngươi sẽ không phải xấu hổ
vì mọi việc ngươi đã làm khi phản nghịch Ta;
vì bấy giờ Ta sẽ cất khỏi giữa ngươi
những kẻ hớn hở kiêu căng của ngươi,
và ngươi sẽ không còn tự cao trên núi thánh của Ta nữa.
12 Ta sẽ chừa lại giữa ngươi
một dân nghèo khổ và khiêm tốn;
họ sẽ nương náu nơi danh Đức Chúa.
13 Những người còn sót lại của Israel
sẽ không làm điều bất chính,
không nói lời dối trá,
và trong miệng họ sẽ không còn lưỡi gian xảo;
vì họ sẽ được ăn uống và nằm nghỉ,
và không ai làm họ sợ hãi.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain