Chủ Nhật, 20/12/2026 · 12/11 ÂL

Chúa nhật IV Mùa Vọng — năm B

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16Sách 2 Samuen

1 Khi nhà vua đã ở yên trong cung điện của mình, và Đức Chúa đã cho vua được nghỉ ngơi khỏi mọi kẻ thù chung quanh,
2 vua nói với ngôn sứ Nathan: "Này ông xem, tôi ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm của Thiên Chúa lại ở giữa những tấm màn."

3 Ông Nathan nói với vua: "Điều gì ở trong lòng ngài, xin ngài cứ làm, vì Đức Chúa ở với ngài."

4 Nhưng ban đêm hôm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng:

5 "Ngươi hãy đi nói với tôi tớ Ta là Đavít: Đức Chúa phán thế này: Phải chăng chính ngươi sẽ xây cho Ta một ngôi nhà để Ta ngự?

8 Chính Ta đã lấy ngươi từ đồng cỏ, từ việc theo sau đàn chiên, để ngươi làm thủ lãnh trên dân Ta, trên Israel.

9 Ta đã ở với ngươi trên mọi nẻo ngươi đi, đã diệt mọi kẻ thù khỏi mặt ngươi; Ta sẽ làm cho ngươi nên danh lớn, như danh những bậc cao cả trên mặt đất.

10 Ta sẽ ấn định một nơi cho dân Ta là Israel và trồng nó ở đó; nó sẽ ở nơi của mình mà không còn run sợ, và bọn gian ác sẽ không còn hà hiếp nó như trước kia,

11 kể từ ngày Ta đặt các thẩm phán lên dân Ta là Israel. Ta sẽ cho ngươi được nghỉ yên khỏi mọi kẻ thù. Đức Chúa báo cho ngươi biết rằng: chính Đức Chúa sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà.

12 Khi ngày đời ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông ngươi, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, người do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó vững bền.

14 Ta sẽ là Cha của nó, và nó sẽ là con của Ta.

16 Nhà ngươi và vương quyền của ngươi sẽ được vững bền mãi mãi trước mặt ngươi; ngai vàng của ngươi sẽ được vững lập muôn đời."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 88,2-3.4-5.27.29

Câu đáp: x. Tv 88,2a

2 Tôi sẽ ca tụng tình thương của Đức Chúa muôn đời, qua mọi thế hệ miệng tôi sẽ loan báo lòng thành tín của Ngài.
3 Vì tôi nói rằng: tình thương được xây dựng đến muôn đời, trên các tầng trời Ngài đã đặt vững lòng thành tín của Ngài.

4 "Ta đã lập giao ước với người Ta chọn,

đã thề với Đavít, tôi tớ của Ta:

5 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi vững bền mãi mãi,

và dựng ngai ngươi từ đời nọ đến đời kia." Sêla.

27 Chính người sẽ kêu lên với Ta:

"Ngài là Cha con, là Thiên Chúa con,

là Núi Đá cứu độ của con."

29 Ta sẽ giữ lòng thương của Ta cho người mãi mãi,

và giao ước của Ta với người sẽ vững bền.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Rm 16,25-27Thư Rôma

Bản dịch đang được chuẩn bị.

Tung hô Tin Mừng

Lc 1,38

38 Bà Maria nói: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin cứ thực hiện cho tôi theo lời sứ thần." Rồi sứ thần rời khỏi bà.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 1,26-38Tin Mừng theo Luca

26 Vào tháng thứ sáu, sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành miền Galilê, tên là Nadarét,
27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít; trinh nữ ấy tên là Maria.

28 Sứ thần vào nhà bà và nói: "Mừng vui lên, hỡi người đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà."

29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như thế nghĩa là gì.

30 Sứ thần liền nói với bà: "Maria, đừng sợ, vì bà đã được ân sủng nơi Thiên Chúa.

31 Này bà sẽ thụ thai trong lòng và sinh một con trai, rồi đặt tên cho Người là Giêsu.

32 Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao; Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người.

33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ không bao giờ tàn."

34 Bà Maria nói với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến người nam?"

35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, người con sinh ra sẽ được gọi là Đấng thánh, là Con Thiên Chúa.

36 Này bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuổi già cũng đã cưu mang một con trai; bà vốn bị gọi là hiếm hoi mà nay đã có thai được sáu tháng.

37 Vì đối với Thiên Chúa, không có lời nào là không thể thực hiện."

38 Bà Maria nói: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin cứ thực hiện cho tôi theo lời sứ thần." Rồi sứ thần rời khỏi bà.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ngôi nhà Thiên Chúa xây và lời "xin vâng"

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Vua Đavít muốn xây một nhà cho Thiên Chúa; Thiên Chúa trả lời rằng chính Người sẽ xây một ngôi nhà cho Đavít. Mùa Vọng nhắc ta rằng ơn cứu độ không phải là thứ ta xây cho Chúa, mà là món quà Người trao, và việc của ta là đón nhận như bà Maria: "xin cứ thực hiện cho tôi theo lời sứ thần".

Bối cảnh. Bài đọc I trích sách Samuel, kể về một lúc vua Đavít đã yên vị trong cung điện và nghĩ tới chuyện dựng nhà cho Hòm Thiên Chúa. Tin Mừng Luca đưa ta tới biến cố Truyền Tin ở Nadarét, miền Galilê.

Phân tích.

  • Bài đọc I ghi: vua nói với ngôn sứ Nathan rằng mình ở nhà bằng gỗ bá hương còn hòm Thiên Chúa ở giữa những tấm màn. Nathan thoạt đáp: cứ làm theo lòng ngài. Nhưng đêm ấy lời Chúa đến: "Phải chăng chính ngươi sẽ xây cho Ta một ngôi nhà để Ta ngự?" Chúa nhắc lại Người đã lấy Đavít "từ đồng cỏ", đã ở với ông mọi nẻo đường, rồi hứa: "chính Đức Chúa sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà" và "Ta sẽ là Cha của nó, và nó sẽ là con của Ta".
  • Đáp ca hát về lời hứa ấy: "Tôi sẽ ca tụng tình thương của Đức Chúa muôn đời", và nhắc giao ước với Đavít: "Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi vững bền mãi mãi".
  • Tin Mừng kể sứ thần Gabriel chào bà Maria: "Mừng vui lên, hỡi người đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà." Bà bối rối, rồi nghe lời hứa: Người con bà sinh ra sẽ được Chúa ban "ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người", và triều đại sẽ không bao giờ tàn. Bà hỏi: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?" Sứ thần đáp: "đối với Thiên Chúa, không có lời nào là không thể thực hiện." Và bà thưa: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa" (Lc 1,38).

Suy niệm. Ý định của vua Đavít là tốt, thậm chí đáng khen, và ngôn sứ Nathan cũng thấy vậy. Thế mà đêm ấy Chúa sửa lại. Đôi khi ta cũng làm nhiều việc tốt cho Chúa mà quên hỏi Người muốn gì. Bài đọc mời ta đặt lại thứ tự: trước hết là điều Chúa làm cho ta, sau đó là điều ta làm đáp lại.

Truyền Tin cho ta thấy thứ tự ấy ở dạng hoàn hảo. Bà Maria không đem đến một công trình nào; bà đem đến một lời "xin vâng". Nhưng cũng cần chú ý: bà không phục tùng mù quáng. Bà bối rối, bà hỏi, rồi mới thưa. Đức tin không bắt ta tắt câu hỏi, mà đưa câu hỏi ấy vào lời cầu nguyện.

Thiên Chúa vẫn "xây nhà" theo cách ấy, bằng những con người nhỏ bé chịu mở cửa lòng. Câu "đối với Thiên Chúa, không có lời nào là không thể thực hiện" là lời trấn an cho những lúc ta thấy việc phải làm quá sức mình.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Ngài đã xây ngôi nhà ơn cứu độ nơi chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe điều Ngài muốn trước khi lo điều mình định làm. Xin ban cho chúng con lòng tin của Đức Maria để chúng con thưa: "Xin cứ thực hiện cho con theo lời Ngài." Amen.

Ghi nhớ. "Đối với Thiên Chúa, không có lời nào là không thể thực hiện." (Lc 1,37)
Gợi ý trong tuần: trước một việc phải quyết định, dành một phút hỏi "Chúa muốn gì ở đây?" rồi mới làm.

Bài đọc những ngày tới