Bài đọc I
Is 45,6c-8.18.21c-25Sách Isaia6 Ta là Đức Chúa, không còn ai khác.
7 Ta tạo thành ánh sáng và dựng nên bóng tối,
Ta làm ra bình an và dựng nên tai hoạ;
Ta, Đức Chúa, làm tất cả những điều này.
8 Hỡi trời, hãy làm mưa từ trên cao,
các tầng mây hãy đổ công chính xuống;
đất hãy mở ra, và cứu độ hãy nảy mầm,
công chính cùng nhau đâm chồi;
Ta, Đức Chúa, đã tạo ra điều ấy.
18 Vì Đức Chúa phán thế này,
Đấng tạo dựng các tầng trời, chính Người là Thiên Chúa,
Đấng nặn nên đất và làm ra nó, chính Người đã làm cho nó vững bền;
Người đã không dựng nên nó để hoang vu,
nhưng nặn nên để làm nơi cư ngụ:
"Ta là Đức Chúa, không còn ai khác.
21 Chẳng phải Ta, Đức Chúa sao?
Ngoài Ta không còn Thiên Chúa nào khác,
Thiên Chúa công chính và cứu độ,
ngoài Ta không có ai.
22 Hãy quay về cùng Ta và được cứu độ,
hỡi mọi tận cùng cõi đất,
vì Ta là Thiên Chúa, không còn ai khác.
23 Ta đã thề nhân danh chính Ta;
từ miệng Ta đã phát ra lời công chính,
và lời ấy sẽ không trở lại:
mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta,
mọi lưỡi sẽ thề trung thành.
24 Người ta sẽ nói về Ta:
'Chỉ nơi Đức Chúa mới có những việc công chính và sức mạnh.'
Mọi kẻ giận dữ chống Người
sẽ đến với Người và phải hổ thẹn.
25 Nơi Đức Chúa, mọi dòng dõi Israel
sẽ được xưng công chính và sẽ tự hào."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain