Thứ Năm, 19/11/2026 · 11/10 ÂL

Thứ Năm tuần 33 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Kh 5,1-10Sách Khải huyền

1 Tôi thấy ở bàn tay phải của Đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả mặt trong lẫn mặt sau, được niêm phong bằng bảy ấn.
2 Tôi lại thấy một thiên thần mạnh mẽ lớn tiếng rao: "Ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo các ấn của nó?"

3 Nhưng không ai ở trên trời, hay dưới đất, hay dưới lòng đất có thể mở cuốn sách hay nhìn vào nó.

4 Tôi khóc nhiều, vì không ai được thấy là xứng đáng mở cuốn sách hay nhìn vào nó.

5 Bấy giờ một trong các Kỳ Mục nói với tôi: "Đừng khóc! Kìa, sư tử thuộc chi tộc Giuđa, Rễ của Đavít, đã thắng, để mở cuốn sách và bảy ấn của nó."

6 Tôi lại thấy ở giữa ngai và bốn Sinh Vật, ở giữa các Kỳ Mục, có một Chiên Con đứng đó, như đã bị sát tế, có bảy sừng và bảy mắt; đó là bảy Thần Khí của Thiên Chúa được sai đến khắp mặt đất.

7 Chiên Con đến và đã nhận lấy cuốn sách từ tay phải của Đấng ngự trên ngai.

8 Khi Chiên Con nhận cuốn sách, bốn Sinh Vật và hai mươi bốn Kỳ Mục sấp mình xuống trước Chiên Con, mỗi vị cầm một cây đàn và những chiếc bát vàng đầy hương; đó là lời cầu nguyện của các thánh.

9 Và các vị hát một bài ca mới rằng: "Ngài xứng đáng nhận lấy cuốn sách và mở các ấn của nó, vì Ngài đã bị sát tế, và đã dùng máu Ngài mà mua cho Thiên Chúa những người thuộc mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân và mọi quốc gia,

10 và đã làm cho họ thành một vương quốc và những tư tế cho Thiên Chúa chúng ta; và họ trị vì trên mặt đất."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 149,1b-2.3-4.5-6b.9b

Câu đáp: Tv 149,4a

1 Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,
lời ca ngợi Người vang lên trong cộng đoàn những người hiền đức.

2 Israel hãy vui mừng vì Đấng đã làm nên mình,

con cái Xion hãy hân hoan vì vua của mình.

3 Họ hãy ca ngợi danh Người bằng điệu múa,

hãy đánh trống, gảy đàn mà hát mừng Người.

4 Vì Đức Chúa hài lòng về dân Người,

Người tôn vinh những kẻ khiêm nhường bằng ơn cứu độ.

5 Những người hiền đức hãy hân hoan trong vinh quang,

hãy reo mừng ngay trên giường mình.

6 Lời tôn vinh Thiên Chúa ở trong cổ họng họ,

và thanh gươm hai lưỡi ở trong tay họ.

9 Đó là vinh dự cho mọi người hiền đức của Người. Alleluia!

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 94,8

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,
như ngày ở Massa trong hoang địa,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 19,41-44Tin Mừng theo Luca

41 Khi đã đến gần và thấy thành, Người khóc thương nó,
42 và nói: "Ước gì trong ngày này, chính ngươi cũng biết những điều dẫn đến bình an! Nhưng giờ đây, chúng đã bị giấu khỏi mắt ngươi.

43 Vì sẽ có những ngày đến trên ngươi, khi quân thù của ngươi dựng luỹ cọc quanh ngươi, bao vây ngươi và siết chặt ngươi tứ phía;

44 chúng sẽ san phẳng ngươi cùng con cái ngươi ở trong ngươi, và sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào trong ngươi, bởi vì ngươi đã không nhận biết thời ngươi được viếng thăm."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chiên Con xứng đáng, và Đấng khóc thương

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Chiên Con bị sát tế là Đấng duy nhất xứng đáng mở cuốn sách lịch sử; và chính Đức Giêsu ấy khóc thương Giêrusalem vì thành không nhận ra thời mình được viếng thăm.

Suy niệm. Gioan thấy một cuốn sách niêm phong bảy ấn trong tay Đấng ngự trên ngai, và chẳng ai ở trời, ở đất hay dưới lòng đất đủ tư cách mở nó. Ông khóc nhiều. Một Kỳ Mục an ủi: "Đừng khóc!", vì có "sư tử thuộc chi tộc Giuđa, Rễ của Đavít" đã thắng. Nhưng khi ông nhìn, ông không thấy sư tử mà thấy "một Chiên Con đứng đó, như đã bị sát tế". Chiến thắng được mô tả bằng hình ảnh của sự hiến dâng. Các thụ tạo hát: "Ngài đã bị sát tế, và đã dùng máu Ngài mà mua cho Thiên Chúa những người thuộc mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân và mọi quốc gia", và làm cho họ thành vương quốc và tư tế. Sự nhỏ bé của Chiên Con là quyền năng thật của Thiên Chúa.

Tin Mừng ngắn nhưng nặng. Đức Giêsu đến gần Giêrusalem và "khóc thương nó". Người nói: "Ước gì trong ngày này, chính ngươi cũng biết những điều dẫn đến bình an!" Rồi Người báo trước cảnh thành bị bao vây, và lý do: "bởi vì ngươi đã không nhận biết thời ngươi được viếng thăm." Đấng đã chịu sát tế vì muôn dân cũng là Đấng khóc cho những ai không đón nhận Người.

Hai bài đọc cho ta một hình ảnh trọn vẹn về Đức Kitô: quyền năng của Chiên Con và nước mắt của Đấng yêu thương. Câu hỏi hôm nay: có "giờ viếng thăm" nào của Chúa trong đời ta mà ta chưa nhận ra?

Cầu nguyện. Lạy Chiên Con của Thiên Chúa, Chúa đã đổ máu mua chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra những lúc Chúa viếng thăm, để lòng chúng con không đóng lại và được bình an Chúa ban. Amen.

Bài đọc những ngày tới