Bài đọc I
Gv 11,9-12,8Sách Giảng viên9 Hỡi người trai trẻ, hãy vui trong tuổi thơ ấu của ngươi; nguyện lòng ngươi làm cho ngươi hạnh phúc trong những ngày thanh xuân; hãy đi theo đường lối của lòng ngươi và theo những gì mắt ngươi thấy; nhưng hãy biết rằng, vì tất cả những điều ấy, Thiên Chúa sẽ đưa ngươi ra xét xử.
10 Hãy xua bực dọc khỏi lòng ngươi, hãy đẩy điều dữ khỏi thân xác ngươi; vì tuổi thơ và tuổi đen tóc đều là hư ảo.
12,1 Hãy nhớ đến Đấng tạo dựng ngươi trong những ngày thanh xuân, trước khi những ngày tai ương tới, và những năm tháng đến mà ngươi sẽ nói: "Ta chẳng thấy thích thú gì trong đó,"
2 trước khi mặt trời, ánh sáng, mặt trăng và các vì sao tối đi, và mây trở lại sau cơn mưa.
3 Ngày ấy, những kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh mẽ cong lưng, những người xay bột ngừng việc vì còn ít, và những kẻ nhìn qua cửa sổ thì mờ tối;
4 các cánh cửa ngoài phố đóng lại, tiếng cối xay nhỏ dần, người ta chỗi dậy theo tiếng chim, và mọi con gái của tiếng hát đều lặng xuống;
5 người ta còn sợ cả chỗ cao, và nỗi kinh hoàng nằm trên đường; cây hạnh nở hoa, châu chấu lê mình, và trái bạch hoa vỡ tung; vì con người đi về nhà muôn đời của mình, và những người than khóc đi quanh ngoài phố;
6 trước khi sợi dây bạc đứt, bát vàng vỡ, vò nước vỡ bên suối, và bánh xe gãy nơi giếng;
7 và bụi đất trở về đất như trước đã có, còn thần khí trở về cùng Thiên Chúa, Đấng đã ban nó.
8 Hư ảo của những hư ảo, ông Qôhêlét nói, tất cả đều là hư ảo.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain