Thứ Tư, 30/09/2026 · 20/8 ÂL

Thứ Tư tuần 26 Mùa Thường niên — năm II (lễ nhớ thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh — tuỳ chọn)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

G 9,1-12.14-16Sách Gióp

1 Ông Gióp đáp lời và nói:
2 "Quả thật tôi biết là như vậy; nhưng làm sao phàm nhân có lý đối với Thiên Chúa?

3 Nếu ai muốn tranh tụng với Người, thì một ngàn điều Người hỏi, người ấy không đáp nổi một điều.

4 Người khôn ngoan trong lòng, mạnh mẽ về sức lực: ai cứng đầu chống lại Người mà vẫn bình an?

5 Người dời núi mà chúng không hay biết, lật đổ chúng trong cơn giận của Người.

6 Người làm rung chuyển đất khỏi chỗ của nó, và các cột của nó run lên.

7 Người ra lệnh cho mặt trời, và nó không mọc; Người niêm phong các vì sao lại.

8 Một mình Người căng các tầng trời, và bước đi trên những đỉnh sóng biển.

9 Người làm nên chòm sao Gấu, chòm Orion, chòm Thất Tinh, và những kho tàng phương nam.

10 Người làm những việc lớn lao không dò thấu, những kỳ công không đếm xuể.

11 Này, Người đi qua bên tôi mà tôi không thấy; Người lướt qua mà tôi không nhận ra.

12 Này, Người chộp lấy, ai bắt Người trả lại? Ai nói với Người: 'Ngài làm gì thế?'

14 Huống chi tôi, làm sao tôi đáp lại Người, và chọn lời của tôi mà đối đáp với Người?

15 Dù tôi có lý, tôi cũng chẳng đáp lại được; tôi chỉ có thể van xin vị thẩm phán của tôi.

16 Dù tôi kêu lên và Người đáp lại, tôi cũng không tin rằng Người lắng nghe tiếng tôi."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 87,10bc-11.12-13.14-15

10 Con kêu cầu Ngài, lạy Đức Chúa, suốt ngày;
con giơ tay hướng về Ngài.

11 Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu cho kẻ chết chăng?

Hay những bóng ma sẽ trỗi dậy mà tạ ơn Ngài?

12 Trong mồ, người ta có kể lại tình thương của Ngài,

và nơi Vực Huỷ Diệt, lòng thành tín của Ngài chăng?

13 Trong bóng tối, người ta có biết các kỳ công của Ngài,

và trong cõi lãng quên, đức công chính của Ngài chăng?

14 Phần con, lạy Đức Chúa, con kêu cứu Ngài,

và buổi sáng, lời cầu của con đến trước mặt Ngài.

15 Lạy Đức Chúa, sao Ngài ruồng bỏ linh hồn con,

và giấu nhan Ngài khỏi con?

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Pl 3,8-9

8 Hơn thế nữa, tôi còn coi tất cả mọi sự là thua thiệt, so với giá trị cao quý vượt trội của sự hiểu biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đã mất mọi sự, và tôi coi chúng như rác, để chiếm được Đức Kitô
9 và được ở trong Người, không phải với sự công chính của riêng tôi, là sự công chính do Lề Luật, nhưng với sự công chính nhờ tin vào Đức Kitô, là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên đức tin;

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 9,57-62Tin Mừng theo Luca

57 Đang khi họ đi trên đường, có người kia nói với Người: "Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo Thầy."
58 Đức Giêsu nói với người ấy: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."

59 Người nói với một người khác: "Hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Lạy Chúa, xin cho phép con đi chôn cha con trước đã."

60 Nhưng Người bảo: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn anh, hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa."

61 Còn một người khác nữa nói: "Lạy Chúa, con xin theo Chúa; nhưng xin cho phép con từ biệt người nhà con trước đã."

62 Đức Giêsu bảo người ấy: "Ai đã đặt tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Theo Thầy, không ngoái lại

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ông Gióp chất vấn về sự công chính của Thiên Chúa và nhận ra mình không có đủ lời để đối đáp. Đức Giêsu, trong Tin Mừng, nói thẳng về giá của việc theo Ngài. Cả hai bài đọc đòi hỏi một sự tin cậy không dựa vào sự bảo đảm.

Suy niệm. Ông Gióp nói rất trung thực về cảm nghiệm của người đau khổ: Thiên Chúa quá lớn, quá xa, quá khó nắm bắt. "Người đi qua bên tôi mà tôi không thấy; Người lướt qua mà tôi không nhận ra" (G 9,11). Ông kể những kỳ công của Chúa trong thiên nhiên, rồi thấy mình nhỏ bé, đến mức không biết đối đáp thế nào. Thánh vịnh 88 đi cùng nhịp ấy: kêu cầu suốt ngày, mà vẫn thấy như Chúa giấu nhan. Lời Chúa cho phép ta cầu nguyện bằng cả tiếng than, không cần che đậy.

Thánh Phaolô, trong câu tung hô, đưa ra một cách nhìn khác: ông coi mọi sự là thua thiệt so với giá trị cao quý của sự hiểu biết Đức Kitô Giêsu (Pl 3,8). Có Đức Kitô mới là điều quý nhất.

Tin Mừng cụ thể hóa. Có người nói: "Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo." Đức Giêsu đáp: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." Theo Ngài là chấp nhận không có chỗ bảo đảm. Hai người khác muốn hoãn lại, đi chôn cha, từ biệt người nhà, và Ngài nhắc rằng ai đặt tay vào cày mà còn ngoái lại thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa (Lc 9,62).

Hôm nay ta có thể tự hỏi: điều gì khiến tôi còn "ngoái lại"? Nhân lễ nhớ thánh Giêrônimô, người gắn bó với Kinh Thánh, ta cũng xin yêu mến Lời Chúa hơn.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con can đảm theo Chúa mà không đòi bảo đảm. Khi Chúa như xa vắng, xin cho chúng con vẫn kêu cầu và tin tưởng, và biết coi Chúa quý hơn mọi sự. Amen.

Bài đọc những ngày tới