Thứ Sáu, 25/09/2026 · 15/8 ÂL

Thứ Sáu tuần 25 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gv 3,1-11Sách Giảng viên

1 Mọi sự đều có thời, mỗi việc dưới trời đều có lúc.
2 Có lúc sinh ra, có lúc chết đi; có lúc trồng, có lúc nhổ cái đã trồng.

3 Có lúc giết, có lúc chữa lành; có lúc phá đổ, có lúc xây dựng.

4 Có lúc khóc, có lúc cười; có lúc than van, có lúc nhảy múa.

5 Có lúc ném đá, có lúc nhặt đá; có lúc ôm ấp, có lúc xa lìa ôm ấp.

6 Có lúc tìm kiếm, có lúc đánh mất; có lúc giữ lại, có lúc vứt đi.

7 Có lúc xé rách, có lúc khâu vá; có lúc làm thinh, có lúc lên tiếng.

8 Có lúc yêu, có lúc ghét; có lúc chiến tranh, có lúc hoà bình.

9 Người làm việc được gì trong công lao nhọc nhằn của mình?

10 Tôi đã thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con cái loài người để họ bận tâm vì nó.

11 Người đã làm mọi sự đẹp đúng thời của nó; cả cõi muôn đời, Người cũng đặt vào lòng họ, nhưng con người không thể khám phá được công trình Thiên Chúa làm, từ đầu đến cuối.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 143,1b.2abc.3-4

1 Chúc tụng Đức Chúa, tảng đá của tôi,
Đấng luyện tay tôi chiến đấu, luyện các ngón tay tôi giao tranh.

2 Người là tình thương và thành trì của tôi, là chốn an toàn và Đấng giải thoát tôi,

là khiên thuẫn của tôi, nơi tôi ẩn náu.

3 Lạy Đức Chúa, con người là gì mà Ngài biết đến,

phàm nhân là chi mà Ngài kể đến?

4 Con người chỉ như hơi thở,

ngày đời nó như bóng đi qua.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mc 10,45

45 Quả thế, Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 9,18-22Tin Mừng theo Luca

18 Một lần kia, khi Người đang cầu nguyện riêng một mình, có các môn đệ ở với Người. Người hỏi các ông: "Dân chúng nói tôi là ai?"
19 Các ông thưa: "Họ nói Thầy là Gioan Tẩy Giả; kẻ khác thì nói là Êlia; kẻ khác nữa lại nói là một ngôn sứ thời xưa đã trỗi dậy."

20 Người bảo các ông: "Còn anh em, anh em nói tôi là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa."

21 Nhưng Người nghiêm cấm các ông, truyền không được nói điều ấy với ai,

22 và Người nói: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ được chỗi dậy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Mọi sự đều có thời

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. "Mọi sự đều có thời, mỗi việc dưới trời đều có lúc." Qôhêlét mời ta sống trong nhịp của thời gian mà Thiên Chúa đã đặt, thay vì chống lại nó. Và Tin Mừng nhắc rằng có một "giờ" đặc biệt: giờ của Con Người phải chịu đau khổ rồi trỗi dậy.

Suy niệm. Bài đọc liệt kê những cặp đối nghịch rất đời thường: sinh ra và chết đi, trồng và nhổ, khóc và cười, ôm ấp và xa lìa, làm thinh và lên tiếng, chiến tranh và hòa bình. Đọc chậm, ta thấy mình ở trong từng cặp ấy, vào những thời điểm khác nhau. Không ai chọn được toàn những "lúc" dễ chịu. Điều ông Qôhêlét giúp ta là thôi hỏi "tại sao lúc này lại như thế?", và bắt đầu hỏi "lúc này Chúa mời tôi sống thế nào?"

Ông còn nói một điều sâu: Thiên Chúa "đã làm mọi sự đẹp đúng thời của nó; cả cõi muôn đời, Người cũng đặt vào lòng họ" (Gv 3,11). Trong tim người có một niềm khao khát vượt khỏi thời gian, dù ta không nắm được toàn bộ công trình của Chúa từ đầu đến cuối.

Tin Mừng cho thấy một "lúc" mà các môn đệ chưa muốn nghe: Con Người phải chịu đau khổ. Nhưng chính trong thời ấy, Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ. Thánh vịnh 144 nhắc ta: con người chỉ như hơi thở, ngày đời như bóng đi qua, nên càng cần nương tựa vào Chúa là tảng đá của ta.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đón nhận từng thời từng lúc Chúa ban. Trong vui cũng như trong buồn, xin cho chúng con tin rằng Chúa làm mọi sự đẹp đúng thời của nó, và xin gìn giữ chúng con nơi Chúa là tảng đá của chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới