Thứ Sáu, 18/09/2026 · 8/8 ÂL

Thứ Sáu tuần 24 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Cr 15,12-20Thư 1 Côrintô

12 Vậy, nếu người ta rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói rằng không có chuyện kẻ chết sống lại?
13 Mà nếu không có chuyện kẻ chết sống lại, thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy.

14 Và nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi hoá ra trống rỗng, đức tin của anh em cũng trống rỗng;

15 hơn nữa, chúng tôi còn bị coi là những chứng nhân gian dối về Thiên Chúa, vì chúng tôi đã làm chứng về Thiên Chúa rằng Người đã làm cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi Người đã không làm cho Đức Kitô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không được trỗi dậy.

16 Vì nếu kẻ chết không được trỗi dậy, thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy.

17 Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì đức tin của anh em chỉ là hão huyền, anh em vẫn còn ở trong tội lỗi của anh em.

18 Như vậy, cả những người đã an giấc trong Đức Kitô cũng đã bị diệt vong.

19 Nếu chúng ta chỉ đặt hy vọng nơi Đức Kitô trong đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.

20 Nhưng thật ra, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những người đã an giấc.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 16,1bcd.6-7.8b.15

1 Lạy Đức Chúa, xin nghe lẽ công chính,
xin lắng nghe tiếng kêu của con,

xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con,

6 Con kêu cầu Ngài, vì lạy Thiên Chúa, Ngài sẽ đáp lời con;

xin nghiêng tai về phía con, xin nghe lời con thưa.

7 Xin tỏ ra tình thương kỳ diệu của Ngài, hỡi Đấng cứu những ai nương náu khỏi những kẻ nổi dậy chống lại tay hữu Ngài.

8 xin giấu con dưới bóng cánh Ngài.

15 Phần con, nhờ sự công chính, con sẽ được chiêm ngắm nhan Ngài;

khi thức dậy, con sẽ được no thỏa khi nhìn thấy hình dung Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 8,1-3Tin Mừng theo Luca

1 Sau đó, chính Người đi rảo qua các thành thị và làng mạc, rao giảng và loan Tin Mừng về Nước Thiên Chúa; có Nhóm Mười Hai đi với Người,
2 cùng với mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi các thần dữ và bệnh tật: bà Maria gọi là Mácđala, từ bà này có bảy quỷ đã ra;

3 bà Gioanna, vợ ông Khuda, quản lý của vua Hêrôđê; bà Susanna; và nhiều bà khác nữa; các bà này lấy của cải riêng mà giúp đỡ các ông.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đức Kitô là hoa quả đầu mùa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức tin Kitô giáo đứng hay đổ tùy vào một biến cố: Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết. Thánh Phaolô nói thẳng điều ấy với giáo đoàn Côrintô, và Tin Mừng cho thấy những con người đã được chữa lành đi theo Chúa bằng cả cuộc sống.

Suy niệm. Thánh Phaolô lập luận rất chặt: nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy; nếu Đức Kitô không trỗi dậy thì lời rao giảng và đức tin đều "trống rỗng" (1Cr 15,14). Ông không né tránh điều khó nghe, ông đặt đức tin vào chỗ nguy hiểm nhất để rồi khẳng định: "Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những người đã an giấc" (1Cr 15,20). Hoa quả đầu mùa báo hiệu mùa gặt còn tiếp theo. Sự sống lại của Chúa không phải là chuyện riêng của Ngài, mà là lời hứa cho tất cả những ai thuộc về Ngài.

Trong Tin Mừng, những người phụ nữ đi theo Đức Giêsu là những người đã nếm trải ơn chữa lành. Bà Maria Mácđala, từ bà "có bảy quỷ đã ra", chính là người sẽ ở lại với Chúa đến cùng. Họ hiểu rằng ơn được cứu không là một ý tưởng, mà là một đời được trao lại, nên họ đáp lại bằng sự đồng hành và giúp đỡ cụ thể.

Nếu chúng ta chỉ đặt hy vọng nơi Đức Kitô trong đời này, thì đáng thương thật. Nhưng hy vọng của ta vượt khỏi đời này, nên ta có can đảm sống tử tế ngay hôm nay, kể cả khi điều đó chịu thiệt.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết, xin củng cố đức tin của chúng con. Xin cho chúng con vững lòng trông cậy vào sự sống lại, và biết đáp lại ơn Chúa bằng việc phục vụ cụ thể mỗi ngày. Amen.

Bài đọc những ngày tới