Thứ Ba, 22/09/2026 · 12/8 ÂL

Thứ Ba tuần 25 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cn 21,1-6.10-13Sách Châm ngôn

1 Lòng vua như những dòng nước trong tay Đức Chúa; Người muốn đâu thì hướng nó về đó.
2 Mọi đường lối của người ta đều ngay thẳng trong mắt mình, nhưng Đức Chúa cân nhắc các tâm hồn.

3 Thực thi công chính và lẽ phải thì Đức Chúa ưa hơn lễ tế.

4 Mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, ngọn đèn của kẻ ác, đều là tội.

5 Những toan tính của người siêng năng chỉ đưa đến dư dật, còn kẻ hấp tấp chỉ đưa đến thiếu thốn.

6 Của cải thu góp bằng lưỡi dối trá là hơi thở bị cuốn đi, của những kẻ tìm cái chết.

10 Linh hồn kẻ ác thèm muốn điều dữ; người thân cận chẳng được nó xót thương.

11 Khi kẻ nhạo báng bị trừng phạt, người khờ dại trở nên khôn ngoan; khi người khôn được chỉ dạy, họ tiếp nhận hiểu biết.

12 Đấng Công Chính để mắt đến nhà kẻ ác và xô kẻ ác vào tai hoạ.

13 Ai bịt tai trước tiếng kêu của người nghèo, thì chính nó cũng sẽ kêu mà chẳng được đáp lời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 118,1.27.30.34.35.44

1 Phúc thay những người sống vẹn toàn trên đường đời,
những người bước đi theo Luật của Đức Chúa.

27 Xin cho con hiểu đường lối các huấn lệnh của Ngài,

và con sẽ suy gẫm những kỳ công của Ngài.

30 Con đã chọn con đường trung tín,

đã đặt các phán quyết của Ngài trước mắt con.

34 Xin cho con hiểu thấu, để con gìn giữ Luật của Ngài

và hết lòng tuân giữ.

35 Xin dẫn con đi trên lối các điều răn của Ngài,

vì con vui thích ở nơi đó.

44 Con sẽ luôn tuân giữ Luật của Ngài,

mãi mãi, đến muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 11,28

28 Nhưng Người nói: "Đúng hơn, phúc thay những người nghe lời Thiên Chúa và giữ lời ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 8,19-21Tin Mừng theo Luca

19 Mẹ và anh em của Người đến với Người, nhưng không thể tới gần Người được vì dân chúng đông.
20 Có kẻ báo cho Người: "Mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy."

21 Nhưng Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những người nghe và thực hành Lời Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Người thân của Chúa là người nghe và thực hành

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Tin Mừng hôm nay cho một định nghĩa thân thuộc nhất với Chúa: không phải họ hàng, mà là những ai nghe và thực hành Lời Thiên Chúa. Sách Châm ngôn nói cùng điều ấy bằng ngôn ngữ khôn ngoan: Chúa ưa sự công chính và lẽ phải hơn lễ tế.

Suy niệm. Có người báo cho Đức Giêsu: mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài, muốn gặp Thầy. Câu trả lời của Ngài có thể làm ta chững lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những người nghe và thực hành Lời Thiên Chúa" (Lc 8,21). Ngài không hạ thấp tình mẫu tử; chính Mẹ Maria là người đã nghe và giữ lời trọn vẹn nhất. Ngài mở rộng gia đình của mình: ai đón nhận Lời và sống Lời thì thuộc về Ngài.

Sách Châm ngôn giúp ta hiểu "thực hành" là gì. "Thực thi công chính và lẽ phải thì Đức Chúa ưa hơn lễ tế" (Cn 21,3). Mọi đường lối của người ta đều có vẻ ngay thẳng trong mắt mình, nhưng Đức Chúa cân nhắc các tâm hồn. Và một thước đo rất cụ thể: "Ai bịt tai trước tiếng kêu của người nghèo, thì chính nó cũng sẽ kêu mà chẳng được đáp lời" (Cn 21,13). Nghe Lời Chúa và nghe tiếng người nghèo, hai việc ấy không tách rời nhau.

Hôm nay ta có thể tự kiểm: tôi nghe Lời Chúa trong thánh lễ, nhưng có nghe người đang kêu xin quanh mình không? Một việc nhỏ làm thật còn quý hơn nhiều lời đẹp.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con không chỉ nghe Lời Chúa mà còn thực hành. Xin mở tai chúng con trước tiếng kêu của người nghèo, để chúng con thật sự thuộc về gia đình của Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới