Thứ Bảy, 12/09/2026 · 2/8 ÂL

Thứ Bảy tuần 23 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Cr 10,14-22Thư 1 Côrintô

14 Vì thế, hỡi anh em yêu dấu của tôi, anh em hãy tránh xa việc thờ ngẫu tượng.
15 Tôi nói với anh em như với những người thông minh: chính anh em hãy xét điều tôi nói.

16 Chén chúc tụng mà chúng ta chúc tụng, chẳng phải là hiệp thông vào Máu Đức Kitô sao? Tấm bánh chúng ta bẻ ra, chẳng phải là hiệp thông vào Thân Thể Đức Kitô sao?

17 Vì chỉ có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, vẫn là một thân thể, bởi chúng ta thảy đều dự phần vào một tấm bánh duy nhất.

18 Anh em hãy xem Israel theo xác thịt: chẳng phải những người ăn của lễ hiến tế là những người thông phần vào bàn thờ sao?

19 Vậy tôi muốn nói gì? Rằng của cúng cho ngẫu tượng là cái gì đó, hay ngẫu tượng là cái gì đó ư?

20 Không, nhưng những gì họ hiến tế, thì họ hiến tế cho ma quỷ chứ không cho Thiên Chúa; mà tôi không muốn anh em trở nên những người thông phần với ma quỷ.

21 Anh em không thể uống chén của Chúa lại uống chén của ma quỷ; anh em không thể dự phần vào bàn tiệc của Chúa lại dự phần vào bàn tiệc của ma quỷ.

22 Hay là chúng ta muốn làm Chúa ghen? Chúng ta mạnh hơn Người sao?

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 115,12-13.17-18

12 Con sẽ lấy gì đáp lại Đức Chúa,
vì mọi ơn Người đã làm cho con?

13 Con sẽ nâng chén cứu độ,

và kêu cầu danh Đức Chúa.

17 Con sẽ dâng lên Ngài lễ tạ ơn,

và kêu cầu danh Đức Chúa.

18 Con sẽ giữ trọn lời khấn nguyện với Đức Chúa,

trước mặt toàn thể dân Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,23

23 Đức Giêsu trả lời và nói với ông: "Nếu ai yêu mến tôi, người ấy sẽ giữ lời tôi, và Cha tôi sẽ yêu mến người ấy; chúng tôi sẽ đến với người ấy và sẽ làm nơi ở bên người ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 6,43-49Tin Mừng theo Luca

43 Quả vậy, không có cây tốt nào lại sinh trái xấu, cũng không có cây xấu nào lại sinh trái tốt.
44 Vì mỗi cây được nhận biết bởi chính trái của nó: người ta chẳng hái được sung nơi bụi gai, cũng chẳng cắt được nho nơi bụi rậm.

45 Người tốt, từ kho tàng tốt trong lòng mình, đem ra điều tốt; kẻ xấu, từ cái xấu, đem ra điều xấu; vì lòng đầy tràn thì miệng nói ra.

46 Sao các ông gọi tôi: 'Lạy Chúa, lạy Chúa', mà không làm những điều tôi nói?

47 Ai đến với tôi, nghe lời tôi và đem ra thực hành, tôi sẽ chỉ cho các ông biết người ấy giống ai:

48 người ấy giống như một người xây nhà, đã đào sâu xuống và đặt nền móng trên đá. Khi nước lụt tràn đến, dòng sông xô vào ngôi nhà ấy mà không lay chuyển nổi, vì nhà được xây vững chắc.

49 Còn kẻ nghe mà không thực hành thì giống như một người xây nhà trên đất, không có nền móng. Dòng sông xô vào, nhà liền sụp đổ, và chỗ đổ vỡ của ngôi nhà ấy thật lớn lao.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Một tấm bánh, một thân thể

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Cùng chia sẻ chén và bánh của Chúa là hiệp thông vào Đức Kitô và với nhau: "chỉ có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, vẫn là một thân thể". Vì thế không thể chia lòng cho hai bàn tiệc. Tin Mừng nhắc: cây được nhận biết bởi trái, và lời Chúa phải được thực hành.

Suy niệm. Phaolô khuyên cộng đoàn: "hãy tránh xa việc thờ ngẫu tượng", rồi nói với họ "như với những người thông minh": chính anh em hãy xét điều tôi nói. Ông hỏi hai câu: chén chúc tụng, chẳng phải là hiệp thông vào Máu Đức Kitô sao? Tấm bánh bẻ ra, chẳng phải là hiệp thông vào Thân Thể Đức Kitô sao? Và kết luận: chỉ có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều vẫn là một thân thể. Hiệp thông với Chúa và hiệp thông với nhau không tách rời.

Từ đó ông rút ra một lựa chọn rõ ràng: "Anh em không thể uống chén của Chúa lại uống chén của ma quỷ; không thể dự phần vào bàn tiệc của Chúa lại dự phần vào bàn tiệc của ma quỷ." Lòng không thể chia đôi. Ông hỏi thêm: chúng ta muốn làm Chúa ghen sao?

Tin Mừng (Lc 6,43-49) cho cùng một thông điệp bằng hình ảnh cây và trái: mỗi cây được nhận biết bởi trái của nó. Và người xây nhà trên đá là người nghe và thực hành. Tham dự bàn tiệc của Chúa mà đời sống không thay đổi thì giống như tiếng "Lạy Chúa, lạy Chúa" mà không làm điều Người nói.

Mỗi lần dự lễ, ta được mời đối chiếu: những gì ta ăn uống ở bàn thánh có đang làm ta nên một với anh chị em, hay ta vẫn giữ lòng chia rẽ?

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quý trọng chén và bánh Chúa trao. Xin làm cho chúng con nên một thân thể, và giữ lòng chúng con trọn vẹn cho Chúa, không chia sẻ với bất cứ điều gì làm xa Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới