Chủ Nhật, 30/08/2026 · 18/7 ÂL

Chúa nhật XXII Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gr 20,7-9Sách Giêrêmia

7 Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để mình bị quyến rũ; Ngài mạnh hơn con và đã thắng. Con đã trở thành trò cười suốt ngày, ai ai cũng chế nhạo con.
8 Vì mỗi lần con nói, con phải kêu lên, con phải hô: "Bạo lực và tàn phá!" Vì lời Đức Chúa đã trở nên cho con nỗi nhục nhã và trò chế giễu suốt ngày.

9 Con đã tự nhủ: "Ta sẽ không nhắc đến Người, ta sẽ không nhân danh Người mà nói nữa." Nhưng trong lòng con như có lửa cháy, bị nhốt trong xương cốt con; con cố nén mà chịu không nổi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 62,2.3-4.5-6.8-9

2 Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, con tìm kiếm Ngài từ lúc tảng sáng; linh hồn con khát khao Ngài, thân xác con mong mỏi Ngài, trong đất khô cằn, mệt mỏi, không có nước.
3 Như vậy con đã chiêm ngưỡng Ngài trong nơi thánh, để thấy sức mạnh và vinh quang của Ngài.

4 Vì tình thương của Ngài còn quý hơn cả mạng sống, môi con sẽ ngợi khen Ngài.

5 Như vậy con sẽ chúc tụng Ngài suốt đời con, và nhân danh Ngài, con sẽ giơ tay lên.

6 Linh hồn con được no nê như được dùng thịt béo mỡ màng, và miệng con sẽ ca ngợi Ngài với môi reo vui.

8 Vì Ngài đã là sự giúp đỡ của con; và dưới bóng cánh Ngài, con sẽ reo mừng.

9 Linh hồn con bám sát theo Ngài, và tay hữu Ngài nâng đỡ con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Rm 12,1-2Thư Rôma

1 Vậy thưa anh em, vì lòng thương xót của Thiên Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy dâng hiến thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa: đó là thái độ phụng thờ hợp lý của anh em.
2 Anh em đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến đổi bằng cách đổi mới tâm trí, để nhận ra đâu là ý muốn của Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Người và hoàn hảo.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ep 1,17-18

17 xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh quang, ban cho anh em thần khí khôn ngoan và mặc khải, để anh em nhận biết Người cách sâu xa.
18 Xin Người soi sáng tận đáy lòng anh em, để anh em thấy rõ niềm hy vọng mà ơn Người kêu gọi đem lại cho anh em, thấy rõ gia nghiệp vinh quang phong phú Người dành cho các thánh,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 16,21-27Tin Mừng theo Mátthêu

21 Từ lúc ấy, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ được chỗi dậy.
22 Ông Phêrô liền kéo Người lại và bắt đầu trách Người: "Xin Chúa thương đến mình! Chắc chắn điều đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!"

23 Nhưng Người quay lại bảo ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau tôi! Anh cản đường tôi, vì anh không nghĩ như Thiên Chúa, nhưng nghĩ như người phàm."

24 Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

25 Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ tìm được mạng sống ấy.

26 Vì nếu được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì cho người ta? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi lấy mạng sống mình?

27 Quả thế, Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Lửa cháy trong lòng và con đường thập giá

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Theo Chúa không phải là con đường được che chở khỏi đau khổ, mà là con đường dâng hiến chính mình. Ai liều mất mạng sống vì Đức Giêsu thì tìm được mạng sống thật.

Bối cảnh. Ngay sau khi Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đức Kitô (Chúa nhật tuần trước), Tin Mừng hôm nay cho thấy cái giá của danh hiệu ấy: Người phải đi Giêrusalem, chịu khổ, bị giết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Bài đọc I là một lời than của ngôn sứ Giêrêmia, người bị chế nhạo vì rao lời Chúa. Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Rôma, mời gọi dâng hiến cả thân mình làm của lễ sống động.

Phân tích.

  • Bài đọc I: Giêrêmia nói với Chúa rất thẳng thắn: "Ngài đã quyến rũ con… Ngài mạnh hơn con và đã thắng." Lời Chúa mang lại cho ông nhục nhã và chế giễu. Ông thử im lặng, nhưng "trong lòng con như có lửa cháy… con cố nén mà chịu không nổi."
  • Bài đọc II: "Hãy dâng hiến thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa." Hơn nữa, đừng "làm theo đời này", nhưng hãy đổi mới tâm trí để nhận ra ý muốn của Thiên Chúa.
  • Tin Mừng: Phêrô, người vừa được khen có phúc, lại kéo Đức Giêsu lại và can ngăn. Phản ứng của Người rất mạnh: "anh không nghĩ như Thiên Chúa, nhưng nghĩ như người phàm." Rồi Người nói với tất cả các môn đệ: "Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo."

Suy niệm. Lời của Phêrô xuất phát từ lòng thương mến: ông không muốn Thầy khổ. Nhưng chính sự thương mến ấy, khi còn nghĩ "như người phàm", lại thành chướng ngại. Đây là một thử thách quen thuộc: ta muốn một đức tin êm ái, không đòi hỏi gì.

Giêrêmia cho thấy một dạng khác của "vác thập giá": ông không tìm đau khổ, nhưng ông không thể im lặng về điều Chúa đã đặt trong lòng. Lời Chúa như lửa, không giữ riêng được. Còn Phaolô chỉ ra thập giá có thể rất bình thường: dâng thân mình, tức là dâng cả giờ giấc, sức lực, công việc hằng ngày làm của lễ. Câu hỏi của Đức Giêsu, "được cả thế gian mà thiệt mất mạng sống thì có lợi gì?", giúp ta xét lại thứ tự ưu tiên của mình, nhất là khi ta quá bận rộn với những điều sẽ qua đi.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nghĩ như Thiên Chúa, không chỉ nghĩ như người phàm. Xin ban sức mạnh để chúng con dám từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa, và để lời Chúa cháy lên trong lòng chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." (Mt 16,24)
Gợi ý trong tuần: chọn một việc khó mà mình hay né tránh trong gia đình hoặc công việc, và dâng việc ấy cho Chúa mỗi sáng.

Bài đọc những ngày tới