Bài đọc I
1 Cr 4,6b-15Thư 1 Côrintô6 Thưa anh em, những điều ấy tôi đã áp dụng vào chính tôi và ông Apôlô vì anh em, để anh em học nơi chúng tôi câu: "Đừng vượt quá điều đã chép", hầu không ai vì người này mà kiêu căng chống lại người kia.
7 Vì ai làm cho anh khác biệt? Anh có gì mà anh đã không nhận lấy? Mà nếu anh đã nhận, sao lại khoe khoang như thể không nhận?
8 Anh em đã no nê rồi ư! Đã giàu có rồi ư! Không có chúng tôi mà anh em đã làm vua rồi! Phải chi anh em đã làm vua thật, để chúng tôi cũng làm vua với anh em!
9 Vì tôi nghĩ rằng Thiên Chúa đã đặt chúng tôi, là các tông đồ, ở chỗ cuối cùng, như những kẻ bị kết án tử hình, bởi chúng tôi đã trở nên trò xem cho thế gian, cho các thiên thần và loài người.
10 Chúng tôi dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn trong Đức Kitô; chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ; anh em được vinh dự, còn chúng tôi bị khinh chê.
11 Cho đến giờ phút này, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh đập, vẫn lang thang không nhà,
12 và vẫn vất vả lao nhọc bằng chính đôi tay mình. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị vu khống, chúng tôi ân cần khuyên nhủ. Chúng tôi đã trở nên như rác rưởi của thế gian, như cặn bã của muôn loài, cho đến tận bây giờ.
14 Tôi viết những điều này không phải để làm anh em hổ thẹn, nhưng để khuyên răn anh em như con cái yêu dấu của tôi.
15 Vì dù anh em có muôn vàn người dạy dỗ trong Đức Kitô, anh em cũng không có nhiều cha; chính tôi, trong Đức Kitô Giêsu, nhờ Tin Mừng, đã sinh ra anh em.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0