Bài đọc I
1 Cr 3,1-9Thư 1 Côrintô1 Thưa anh em, phần tôi, tôi đã không thể nói với anh em như nói với những người thiêng liêng, mà như với những người xác thịt, như với những trẻ thơ trong Đức Kitô.
2 Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho ăn thức ăn đặc, vì anh em chưa chịu nổi. Mà ngay bây giờ anh em vẫn chưa chịu nổi,
3 vì anh em vẫn còn là người xác thịt. Thật vậy, giữa anh em còn ghen tị và tranh chấp, thì chẳng phải anh em là người xác thịt và sống theo kiểu loài người sao?
4 Khi có người nói: "Tôi thuộc về Phaolô", kẻ khác lại nói: "Tôi thuộc về Apôlô", như thế chẳng phải anh em chỉ là người phàm sao?
5 Vậy Apôlô là ai? Phaolô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ, nhờ họ mà anh em đã tin, và mỗi người theo như Chúa đã ban.
6 Tôi đã trồng, Apôlô đã tưới, nhưng chính Thiên Chúa đã làm cho lớn lên.
7 Vì thế, người trồng không là gì, người tưới cũng không là gì, nhưng Thiên Chúa là Đấng làm cho lớn lên.
8 Người trồng và người tưới là một, nhưng mỗi người sẽ nhận phần thưởng riêng tuỳ theo công lao riêng của mình.
9 Vì chúng tôi là những cộng sự viên của Thiên Chúa; anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0