Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Yêu thương không chỉ là dễ dãi: yêu người là quan tâm đến phần rỗi của họ, dám nói thật với họ, nhưng bằng sự tế nhị và kiên nhẫn, với mục đích duy nhất là "chinh phục người anh em". Và ở đâu hai ba người họp lại nhân danh Đức Giêsu, ở đó có Người.
Bối cảnh. Đoạn Tin Mừng thuộc bài giảng thứ tư của Đức Giêsu trong sách Mátthêu, nói về đời sống của cộng đoàn môn đệ. Bài đọc I là lời Chúa trao cho ngôn sứ Êdêkien, người được đặt làm "người canh gác". Bài đọc II, thánh Phaolô tóm Luật vào một chữ: yêu thương.
Phân tích.
- Bài đọc I: Người canh gác có trách nhiệm cảnh báo. Nếu thấy nguy mà im lặng, ông phải chịu trách nhiệm; nếu đã lên tiếng mà người kia không nghe, ông đã giữ được mạng sống mình. Điều Chúa mong là người gian ác "bỏ đường lối nó mà quay lại".
- Bài đọc II: "Anh em đừng mắc nợ ai điều gì, trừ nợ yêu thương nhau." Mọi điều răn đều được tóm lại trong lời "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình", vì "tình yêu không làm hại người thân cận".
- Tin Mừng: Một tiến trình từng bước: nói riêng giữa hai người; nếu không được thì đem theo một hai người nữa; rồi mới nói với Hội Thánh. Mục đích được nêu ngay từ đầu: "Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em." Sau đó là lời Chúa hứa về sự hợp ý cầu nguyện và sự hiện diện của Người "ở giữa họ".
Suy niệm. Có hai cám dỗ trái ngược nhau. Một là làm ngơ để khỏi mất lòng: người canh gác thấy nguy mà im lặng. Hai là nói lỗi người khác với cả thế giới trừ chính người ấy. Đức Giêsu dạy một con đường khác: đi tìm người anh em, riêng với họ, trước tiên. Không phải để thắng cuộc tranh luận, mà để "chinh phục", tức là giữ người ấy ở lại trong tình huynh đệ.
Chỉ có thể làm vậy nếu ta đang thực sự mắc "nợ yêu thương". Một lời sửa lỗi thiếu tình yêu dễ trở thành phán xét; còn tình yêu không có sự thật thì thành dễ dãi. Cuối bài, Đức Giêsu nhắc rằng cộng đoàn nhỏ bé hai ba người, khi cùng cầu nguyện nhân danh Người, đã đủ để Người hiện diện, nên mọi nỗ lực hoà giải đều nên bắt đầu bằng cầu nguyện chung.
Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy chúng con yêu thương cho đủ để dám nói thật, và khiêm tốn cho đủ để biết lắng nghe. Xin cho chúng con luôn tìm cách chinh phục anh chị em, và xin ở giữa chúng con mỗi khi chúng con họp nhau nhân danh Chúa. Amen.
Ghi nhớ. "Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh tôi, thì có tôi ở giữa họ." (Mt 18,20)
Gợi ý trong tuần: nếu có một mối bất hòa còn dở dang, hãy cầu nguyện cho người ấy trước, rồi tìm dịp nói chuyện riêng với họ.