Thứ Hai, 10/08/2026 · 28/6 ÂL

Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo (lễ kính)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 Cr 9,6-10Thư 2 Côrintô

6 Điều này: ai gieo dè sẻn thì cũng gặt dè sẻn; ai gieo với nhiều phúc lành thì cũng gặt với nhiều phúc lành.
7 Mỗi người hãy làm như lòng mình đã quyết định, không buồn phiền hay miễn cưỡng, vì Thiên Chúa yêu thương người cho đi với lòng vui vẻ.

8 Thiên Chúa có quyền năng làm cho mọi ân sủng dồi dào nơi anh em, để trong mọi sự và luôn luôn, anh em có đầy đủ mọi điều cần thiết mà còn dư dật cho mọi việc lành,

9 như đã chép: "Người đã rải ra, đã ban cho người nghèo; đức công chính của người tồn tại đến muôn đời."

10 Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm của ăn, cũng sẽ cung cấp, làm cho hạt giống của anh em thêm nhiều và làm lớn lên những hoa trái của đức công chính nơi anh em;

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 111,1-2.5-6.7-8.9

1 Alleluia! Phúc thay người kính sợ Đức Chúa,
rất đỗi ưa thích các điều răn của Người.

2 Dòng dõi người ấy sẽ hùng mạnh trên đất;

thế hệ những người ngay thẳng sẽ được chúc phúc.

5 Phúc cho người biết xót thương và cho vay,

người sắp xếp công việc của mình theo lẽ công bình.

6 Vì người ấy sẽ không bao giờ lay chuyển;

người công chính sẽ được nhớ đến muôn đời.

7 Người ấy không sợ tin dữ;

lòng người vững vàng, tin cậy ở Đức Chúa.

8 Lòng người ấy kiên định, không sợ hãi,

cho đến khi nhìn thấy kẻ thù mình sụp đổ.

9 Người ấy rộng rãi phân phát cho kẻ nghèo;

đức công chính của người tồn tại mãi mãi,

sừng của người được nâng cao trong vinh quang.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

12 Đức Giêsu lại nói với họ: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 12,24-26Tin Mừng theo Gioan

24 Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em: nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.
25 Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó; còn ai ghét mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.

26 Ai phục vụ tôi thì hãy theo tôi; và tôi ở đâu, người phục vụ tôi cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ tôi thì Chúa Cha sẽ tôn trọng người ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hạt lúa và bàn tay rộng mở

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hạt lúa phải rơi xuống đất và chết đi thì mới sinh nhiều bông hạt. Người phục vụ Chúa cũng vậy: sống không giữ chặt cho mình, mà gieo ra, cho đi với lòng vui vẻ. Phụng vụ mừng thánh Lôrensô, phó tế và tử đạo, qua hình ảnh hạt giống và bàn tay rộng mở ấy.

Suy niệm. Thánh Phaolô dùng chính hình ảnh người gieo hạt để nói về lòng quảng đại: "ai gieo dè sẻn thì cũng gặt dè sẻn; ai gieo với nhiều phúc lành thì cũng gặt với nhiều phúc lành" (2 Cr 9,6). Điều ông nhấn mạnh không phải số lượng, mà là tâm tình: "không buồn phiền hay miễn cưỡng, vì Thiên Chúa yêu thương người cho đi với lòng vui vẻ" (2 Cr 9,7). Cho đi vì bị ép buộc hoặc vì sĩ diện thì khác xa cho đi vì đã nhận được trước.

Và Phaolô nhắc rằng chính Thiên Chúa là "Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo" (2 Cr 9,10). Ta gieo bằng những gì Người đã trao; vì thế cho đi không làm ta nghèo đi, mà làm ân sủng thêm dồi dào. Thánh vịnh 112 vẽ chân dung người như thế: "Người ấy rộng rãi phân phát cho kẻ nghèo; đức công chính của người tồn tại mãi mãi" (Tv 112,9).

Tin Mừng đi xa hơn một bước. Hạt lúa không chỉ được gieo ra mà còn phải "chết đi" (Ga 12,24). Đức Giêsu nói đến việc phục vụ Người: "Ai phục vụ tôi thì hãy theo tôi; và tôi ở đâu, người phục vụ tôi cũng sẽ ở đó" (Ga 12,26). Theo Chúa nghĩa là đi cùng Người đến nơi Người đã đi, kể cả con đường hiến thân. Với một vị tử đạo, lời ấy được hiểu trọn vẹn; với chúng ta, nó bắt đầu từ những điều nhỏ: bớt giữ cho mình một chút thời gian, một chút tiền của, một chút cái tôi để người khác được sống.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương hạt lúa chết đi để sinh nhiều bông hạt. Xin cho chúng con biết cho đi với lòng vui vẻ, biết phục vụ anh chị em, nhất là người nghèo, và nhờ lời cầu bầu của thánh Lôrensô, xin cho chúng con can đảm theo Chúa đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới