Thứ Sáu, 07/08/2026 · 25/6 ÂL

Thứ Sáu tuần 18 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7Sách Nakhum

2,1 Này, trên các núi, chân của người đem tin mừng, người loan báo bình an! Hỡi Giuđa, hãy mừng lễ của ngươi, hãy giữ trọn các lời khấn của ngươi; vì kẻ gian ác sẽ không còn qua lại trong ngươi nữa: nó đã bị diệt trừ hoàn toàn.
3 Vì Đức Chúa sẽ khôi phục niềm kiêu hãnh của Giacóp, cũng như niềm kiêu hãnh của Israel, vì những kẻ tàn phá đã tàn phá chúng, và đã làm hư các cành nho của chúng.

3,1 Khốn cho thành đổ máu, toàn dối trá, đầy cướp bóc, mồi săn không rời khỏi nó!

2 Tiếng roi quất, tiếng bánh xe ầm ầm, ngựa phi nước đại, xe chiến nảy tung.

3 Kỵ binh phi lên, gươm sáng loáng, giáo chớp lòe; kẻ bị giết nhiều vô kể, xác chết chất đống, thây người không biết đâu là cùng; người ta vấp phải thây của chúng.

6 Ta sẽ ném lên ngươi những điều ghê tởm, sẽ làm nhục ngươi, và đem ngươi ra làm cảnh cho người ta nhìn.

7 Mọi kẻ thấy ngươi sẽ lánh xa ngươi mà nói: "Ninivê đã bị tàn phá! Ai sẽ chia buồn với nó?" Ta sẽ tìm đâu ra những người an ủi ngươi?

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Đnl 32,35cd-36ab.39abcd.41

35cd vì ngày tai hoạ của chúng đã gần kề, và những điều đã định cho chúng đang vội vã đến.
36ab Vì Đức Chúa sẽ xét xử dân Người, và sẽ chạnh lòng thương các tôi tớ Người.

39 Hãy xem, bây giờ: chính Ta, chính Ta là Đấng ấy, và không có thần nào ở bên Ta.

Ta làm cho chết và Ta ban cho sống;

Ta đánh bị thương và chính Ta chữa lành;

và không ai cứu thoát được khỏi tay Ta.

41 Nếu Ta mài lưỡi gươm sáng loáng của Ta, và tay Ta cầm lấy việc xét xử, thì Ta sẽ báo trả kẻ thù của Ta, và sẽ đền trả những kẻ ghét Ta.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,10

10 Phúc thay những người bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 16,24-28Tin Mừng theo Mátthêu

24 Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.
25 Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ tìm được mạng sống ấy.

26 Vì nếu được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì cho người ta? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi lấy mạng sống mình?

27 Quả thế, Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm.

28 Amen, tôi nói với anh em: Trong những người đang đứng đây, có những người sẽ không nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến trong Nước của Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chân người đem tin mừng và con đường thập giá

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngôn sứ Nakhum loan báo hai điều: tin mừng và bình an cho Giuđa, còn thành đổ máu và dối trá thì sụp đổ. Tin Mừng thì nói điều ngược với cách nghĩ thế gian: ai muốn theo Đức Giêsu phải từ bỏ mình và vác thập giá, vì mất đi để được sống.

Suy niệm. Bài đọc một có hai mặt. Mặt sáng là tiếng của người "đem tin mừng, người loan báo bình an" chạy trên núi. Mặt tối là một thành "đổ máu, toàn dối trá, đầy cướp bóc", với tiếng roi, tiếng bánh xe, xác chết chất đống, rồi bị phơi bày: "Ninivê đã bị tàn phá! Ai sẽ chia buồn với nó?" Bạo lực và dối trá tưởng như vững mạnh, nhưng cuối cùng không còn ai thương xót. Bài đọc không muốn chúng ta hả hê, nhưng nhắc rằng không có quyền lực nào dựa trên máu mà đứng mãi được.

Thánh vịnh đáp ca trả lời bằng một lời mạnh về Thiên Chúa: "Ta làm cho chết và Ta ban cho sống; Ta đánh bị thương và chính Ta chữa lành." Quyền ấy không thuộc về con người.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói điều ngược với thế gian: "Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ tìm được mạng sống ấy." Rồi Người hỏi: "Nếu được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?" Thành Ninivê muốn giữ mọi thứ bằng bạo lực và mất tất cả. Người môn đệ vác thập giá, tức là chọn yêu thương dù phải thiệt, và tìm thấy sự sống. Hôm nay ta có thể hỏi: có điều gì mình đang cố giữ mà thật ra làm mình mất bình an?

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con can đảm từ bỏ chính mình và vác thập giá theo Chúa. Xin cho chúng con trở thành những người đem tin mừng và bình an, thay vì gieo bạo lực và dối trá. Amen.

Bài đọc những ngày tới