Bài đọc I
Gr 14,17-22Sách Giêrêmia17 "Ngươi sẽ nói với chúng lời này: Nguyện cho mắt tôi tuôn lệ đêm ngày, không ngơi nghỉ; vì trinh nữ, con gái của dân tôi, bị đập tan tành, một vết thương rất nặng.
18 Nếu tôi ra đồng, kìa những kẻ bị gươm giết; nếu tôi vào thành, kìa những kẻ bệnh hoạn vì đói. Cả ngôn sứ lẫn tư tế cũng đi lang thang trong xứ mà chẳng hay biết gì."
19 Phải chăng Ngài đã hoàn toàn chối bỏ Giuđa? Phải chăng lòng Ngài đã chán ghét Sion? Sao Ngài đánh phạt chúng con mà chúng con không được chữa lành? Chúng con trông mong bình an mà chẳng có điều lành, trông đợi lúc được chữa lành mà kìa, chỉ còn kinh hoàng!
20 Lạy Đức Chúa, chúng con nhận biết sự gian ác của chúng con và lỗi lầm của cha ông chúng con, vì chúng con đã phạm tội với Ngài.
21 Vì danh Ngài, xin đừng ghê tởm chúng con; xin đừng làm ô nhục ngai vinh hiển của Ngài. Xin nhớ lại, xin đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài với chúng con.
22 Trong các hư vô của chư dân, có ai làm mưa được chăng? Hay chính bầu trời có tự ban mưa rào được chăng? Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con, chẳng phải chính Ngài sao? Chúng con trông cậy nơi Ngài, vì chính Ngài đã làm nên tất cả những điều này.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain