Thứ Sáu, 24/07/2026 · 11/6 ÂL

Thứ Sáu tuần 16 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gr 3,14-17Sách Giêrêmia

14 Hãy trở về, hỡi những đứa con bội phản, sấm ngôn của Đức Chúa, vì chính Ta là chủ của các ngươi. Ta sẽ chọn các ngươi, mỗi thành một người, mỗi gia tộc hai người, và Ta sẽ đưa các ngươi về Sion.
15 Ta sẽ ban cho các ngươi những người chăn giữ theo lòng Ta, họ sẽ chăn dắt các ngươi bằng tri thức và sự khôn ngoan.

16 Và sẽ xảy ra: khi các ngươi sinh sôi nảy nở trong xứ, trong những ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, người ta sẽ không còn nói: "Hòm bia giao ước của Đức Chúa!" Nó sẽ không còn trong tâm trí, người ta không còn nhớ đến nó, không còn tìm nó, và cũng không làm nó nữa.

17 Vào thời ấy, người ta sẽ gọi Giêrusalem là ngai của Đức Chúa; mọi dân tộc sẽ tụ họp về đó, về Giêrusalem, vì danh Đức Chúa; và họ sẽ không còn đi theo sự cứng lòng xấu xa của lòng mình nữa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Gr 31,10.11-12abcd.13

10 Hỡi các dân, hãy nghe lời Đức Chúa, hãy loan báo nơi các hải đảo xa xăm và nói: "Đấng đã phân tán Israel sẽ quy tụ nó, và gìn giữ nó như người chăn giữ đàn chiên của mình."
11 Vì Đức Chúa đã chuộc Giacóp, đã cứu nó khỏi bàn tay mạnh hơn nó.

12 Họ sẽ đến và reo hò trên đỉnh Sion, và hân hoan đổ về ân huệ của Đức Chúa: lúa mì, rượu mới và dầu, chiên và bò; đời họ sẽ như khu vườn được tưới đẫm, và họ sẽ không còn héo hon nữa.

13 Bấy giờ trinh nữ sẽ vui mừng nhảy múa, thanh niên và người già cùng nhau hoan hỷ; Ta sẽ đổi tang tóc của họ thành niềm vui, Ta sẽ an ủi họ và làm cho họ vui mừng sau cơn sầu muộn.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 8,15

15 Còn hạt rơi trên đất tốt, đó là những người đã nghe lời với một tấm lòng cao đẹp và tốt lành, thì giữ lấy lời ấy và nhờ kiên trì mà sinh hoa trái.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 13,18-23Tin Mừng theo Mátthêu

18 Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.
19 Bất cứ ai nghe lời giảng về Nước mà không hiểu thì Kẻ Dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ được gieo bên vệ đường.

20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá là kẻ nghe lời và lập tức vui mừng đón nhận,

21 nhưng không có rễ nơi mình, nên chỉ tồn tại nhất thời; khi gặp gian nan hay bị bách hại vì lời ấy thì lập tức vấp ngã.

22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai là kẻ nghe lời, nhưng những lo lắng của đời này và sức quyến rũ của giàu sang làm nghẹt lời ấy, và nó trở nên không sinh trái.

23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời và hiểu, kẻ ấy sinh hoa kết quả và làm ra hạt thì gấp trăm, hạt thì gấp sáu mươi, hạt thì gấp ba mươi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hãy trở về, Ta là chủ của các ngươi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa gọi cả những người con bội phản trở về và hứa ban người chăn dắt theo lòng Người. Lời Chúa sẽ sinh hoa kết quả nơi người nghe với tấm lòng cao đẹp và kiên trì.

Suy niệm. "Hãy trở về, hỡi những đứa con bội phản." Lời mời của Giêrêmia mở ra bằng chính chữ "con" chứ không bằng chữ "tội nhân". Thiên Chúa vẫn gọi họ là con, vẫn nhận họ là của Người, và hứa đưa họ về Sion, ban cho họ "những người chăn giữ theo lòng Ta" để chăn dắt bằng tri thức và khôn ngoan. Lời hứa còn nhìn xa hơn: sẽ có ngày người ta không còn nhắc đến Hòm bia giao ước, vì chính Giêrusalem sẽ được gọi là ngai của Đức Chúa, mọi dân tộc tụ họp về đó. Tất cả để họ "không còn đi theo sự cứng lòng xấu xa của lòng mình".

Thánh vịnh trích từ chính Giêrêmia vang lên như bài ca của người được về: Đấng đã phân tán sẽ quy tụ, "gìn giữ nó như người chăn giữ đàn chiên của mình". Tang tóc đổi thành niềm vui.

Tin Mừng giải thích dụ ngôn người gieo giống: vệ đường, sỏi đá, bụi gai, đất tốt. Có hai kẻ thù của Lời thường gặp là thiếu rễ khi gặp gian nan, và lo lắng của đời này cùng sức quyến rũ của giàu sang làm nghẹt lời. Đất tốt là người nghe, hiểu và sinh hoa trái. Câu tung hô nhắc rằng điều ấy cần "kiên trì".

Hôm nay, mỗi người có thể tự hỏi: lo lắng nào đang làm nghẹt Lời nơi lòng mình, và điều gì ta cần buông để trở về?

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, Ngài gọi chúng con là con dù chúng con nhiều lần xa Ngài. Xin đón chúng con trở về, ban cho chúng con những người chăn dắt theo lòng Ngài, và làm cho Lời Ngài sinh hoa trái nơi lòng chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới