Thứ Năm, 28/05/2026 · 12/4 ÂL

Thứ Năm tuần 8 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Pr 2,2-5.9-12Thư 1 Phêrô

2 Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng tinh tuyền, để nhờ đó anh em lớn lên và được cứu độ,
3 nếu quả thật anh em đã nếm biết rằng Chúa nhân hậu.

4 Hãy tiến lại gần Người, là tảng đá sống động, bị loài người loại bỏ, nhưng được Thiên Chúa chọn lựa và quý trọng.

5 Chính anh em cũng như những viên đá sống động, hãy để được xây dựng thành ngôi nhà thiêng liêng, thành hàng tư tế thánh, để dâng những hy lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô.

9 Còn anh em, anh em là dòng giống được chọn lựa, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi anh em ra khỏi bóng tối vào nơi sáng láng diệu kỳ của Người.

10 Xưa anh em chẳng phải là dân, nay anh em là dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được xót thương, nay anh em đã được xót thương.

11 Anh em thân mến, tôi khuyên anh em, những người ngụ cư và lữ khách, hãy tránh xa những dục vọng xác thịt vẫn giao chiến chống lại linh hồn.

12 Hãy giữ cách sống tốt đẹp giữa các dân ngoại, để khi họ vu khống anh em là kẻ làm điều ác, thì nhờ thấy những việc tốt anh em làm, họ tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người viếng thăm.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 99,2.3.4.5

2 Hãy phụng thờ Đức Chúa trong niềm vui, hãy đến trước nhan Người với tiếng hoan ca.
3 Hãy biết rằng Đức Chúa chính là Thiên Chúa; chính Người đã làm ra chúng ta, và chúng ta thuộc về Người; chúng ta là dân của Người, là đoàn chiên Người chăn dắt.

4 Hãy vào các cổng của Người với lời tạ ơn, vào hành lang của Người với lời ca ngợi; hãy tạ ơn Người, hãy chúc tụng danh Người.

5 Vì Đức Chúa nhân hậu, tình thương của Người muôn đời, lòng thành tín của Người qua mọi thế hệ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

12 Đức Giêsu lại nói với họ: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 10,46-52Tin Mừng theo Máccô

46 Rồi họ đến Giêrikhô. Khi Người cùng các môn đệ và một đám đông khá đông ra khỏi Giêrikhô, thì con ông Timai là Bartimai, một người mù ăn xin, đang ngồi ở vệ đường.
47 Nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh bắt đầu kêu lên: "Lạy Giêsu, Con Đavít, xin thương xót tôi!"

48 Nhiều người quở anh, bảo anh im đi; nhưng anh càng kêu to hơn: "Lạy Con Đavít, xin thương xót tôi!"

49 Đức Giêsu dừng lại và nói: "Hãy gọi anh ấy." Họ gọi người mù và nói với anh: "Cứ yên tâm, đứng dậy đi, Người gọi anh đấy."

50 Anh vứt áo choàng, nhảy bật dậy và đến với Đức Giêsu.

51 Đức Giêsu lên tiếng hỏi anh: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Thưa Rabbuni, xin cho con nhìn thấy được."

52 Đức Giêsu nói với anh: "Anh cứ đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Lập tức anh nhìn thấy được, và anh đi theo Người trên đường.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Viên đá sống và tiếng kêu bên vệ đường

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hai bài đọc hôm nay cùng nói về một điều: được Thiên Chúa gọi và đưa vào gần Người. Thánh Phêrô nhắc cộng đoàn rằng họ là "dòng giống được chọn lựa", còn người mù Bartimai, dù bị đám đông quở bảo, vẫn kêu xin cho đến khi Đức Giêsu dừng lại.

Suy niệm. Thánh Phêrô dùng một hình ảnh lạ: Đức Kitô là "tảng đá sống động, bị loài người loại bỏ, nhưng được Thiên Chúa chọn lựa", và chúng ta cũng là "những viên đá sống động" được xây thành ngôi nhà thiêng liêng. Viên đá bị loại bỏ lại trở thành nền móng. Điều ấy an ủi những ai từng cảm thấy mình bị gạt ra bên lề: giá trị của một con người không do đám đông quyết định, mà do Đấng đã gọi người ấy "ra khỏi bóng tối vào nơi sáng láng diệu kỳ". Xưa "chẳng phải là dân", nay "là dân của Thiên Chúa".

Bartimai là hình ảnh sống động của điều đó. Anh ngồi ở vệ đường, ăn xin, chẳng ai chú ý. Khi nghe tên Đức Giêsu, anh kêu lên. Người ta bảo anh im đi, nhưng anh "càng kêu to hơn". Đức Giêsu không đi qua: Người dừng lại, và câu đầu tiên Người nói là "Hãy gọi anh ấy". Rồi những người vừa quở anh lại trở thành người chuyển lời: "Cứ yên tâm, đứng dậy đi, Người gọi anh đấy." Anh "vứt áo choàng", có lẽ là tất cả những gì anh có, rồi chạy đến. Đức Giêsu còn hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Người muốn nghe chính lời xin của anh. Sau khi nhìn thấy được, anh "đi theo Người trên đường": ơn được thấy dẫn đến việc bước theo.

Lời mời hôm nay là đừng để tiếng ồn quanh mình dập tắt lời cầu xin, và cũng đừng ngăn người khác tiến đến với Chúa. Thánh Phêrô còn dặn một điều thiết thực: hãy giữ cách sống tốt đẹp, để người ngoài nhìn thấy việc lành mà tôn vinh Thiên Chúa.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin dừng lại bên con như Chúa đã dừng lại bên Bartimai. Xin mở mắt lòng con để con nhận ra Chúa và nhận ra những người đang kêu xin quanh con. Xin xây con thành một viên đá sống động trong ngôi nhà của Chúa, để đời sống con làm vinh danh Thiên Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới