Thứ Sáu, 16/01/2026 · 28/11 ÂL

Thứ Sáu tuần 1 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Sm 8,4-7.10-22aSách 1 Samuen

4 Tất cả các kỳ mục Israel tụ họp lại và đến gặp Samuen ở Rama.
5 Họ nói với ông: "Này, ông đã già, và các con ông không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ, xin đặt cho chúng tôi một vị vua để xét xử chúng tôi, như mọi dân tộc."

6 Lời ấy không đẹp lòng ông Samuen, khi họ nói: "Xin cho chúng tôi một vị vua để xét xử chúng tôi." Ông Samuen cầu nguyện cùng Đức Chúa.

7 Đức Chúa phán với Samuen: "Hãy nghe tiếng dân, trong mọi điều họ nói với ngươi; vì không phải ngươi mà họ khước từ, nhưng chính Ta mà họ khước từ, không muốn Ta làm vua cai trị họ.

10 Ông Samuen thuật lại mọi lời của Đức Chúa cho dân đã xin ông một vị vua.

11 Ông nói: "Đây sẽ là lệ của vị vua sẽ cai trị anh em: ông sẽ lấy con trai anh em, đặt vào xe và đoàn kỵ binh của ông, và chúng sẽ chạy trước xe của ông.

12 Ông sẽ đặt họ làm các chỉ huy một ngàn người và các chỉ huy năm mươi người; bắt họ cày ruộng của ông, gặt mùa màng của ông, làm khí giới chiến tranh và đồ dùng cho xe của ông.

13 Con gái anh em, ông sẽ lấy về làm người pha hương liệu, người nấu bếp và người làm bánh.

14 Ông sẽ lấy những cánh đồng, vườn nho và vườn ôliu tốt nhất của anh em mà ban cho các tôi tớ của ông.

15 Ông sẽ thu một phần mười hạt giống và vườn nho của anh em mà ban cho các quan hầu và các tôi tớ của ông.

16 Ông sẽ lấy các tôi trai tớ gái, những thanh niên tốt nhất và những con lừa của anh em để làm công việc của ông.

17 Ông sẽ thu một phần mười đàn chiên của anh em, và chính anh em sẽ làm tôi tớ cho ông.

18 Ngày ấy, anh em sẽ kêu lên vì vị vua mà anh em đã chọn cho mình, nhưng ngày ấy Đức Chúa sẽ không đáp lại anh em."

19 Nhưng dân từ chối nghe tiếng ông Samuen và nói: "Không! Phải có một vị vua trên chúng tôi!

20 Chúng tôi cũng sẽ như mọi dân tộc; vua của chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ đi ra trước chúng tôi và chiến đấu những trận chiến của chúng tôi."

21 Ông Samuen nghe mọi lời của dân và thuật lại cho Đức Chúa nghe.

22 Đức Chúa phán với Samuen: "Hãy nghe tiếng họ và đặt một vị vua cho họ."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 88,16-17.18-19

16 Phúc thay dân biết reo hò mừng Ngài; lạy Đức Chúa, họ bước đi trong ánh sáng nhan Ngài.
17 Họ vui mừng cả ngày nhờ danh Ngài, và được nâng cao nhờ đức công chính của Ngài.

18 Vì Ngài là vinh quang và sức mạnh của họ; nhờ ân sủng Ngài, sừng của chúng con được nâng cao.

19 Vì Đức Chúa là khiên che của chúng con, Đấng Thánh của Israel là vua của chúng con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 7,16

16 Ai nấy đều sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta", và: "Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 2,1-12Tin Mừng theo Máccô

1 Mấy ngày sau, Người lại vào Caphácnaum; người ta nghe tin Người ở trong nhà.
2 Nhiều người tụ họp lại, đến nỗi không còn chỗ nữa, ngay cả chỗ trước cửa; và Người nói lời cho họ.

3 Người ta đem đến với Người một người bại liệt, do bốn người khiêng.

4 Vì đám đông, họ không thể đưa anh đến gần Người, nên họ dỡ mái nhà ở chỗ Người đang ở; rồi sau khi đục xuyên qua, họ thả chiếc giường nơi người bại liệt đang nằm xuống.

5 Thấy lòng tin của họ, Đức Giêsu nói với người bại liệt: "Này anh, tội của anh được tha rồi."

6 Có mấy kinh sư ngồi đó, họ nghĩ thầm trong lòng:

7 "Sao ông này lại nói như thế? Ông ấy nói lộng ngôn! Ai có thể tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?"

8 Lập tức, Đức Giêsu nhận biết trong thần trí của Người rằng họ nghĩ như vậy trong lòng, liền nói với họ: "Sao các ông nghĩ những điều ấy trong lòng?

9 Nói với người bại liệt: 'Tội của anh được tha rồi', hay nói: 'Hãy trỗi dậy, vác giường của anh mà đi', điều nào dễ hơn?

10 Vậy, để các ông biết rằng Con Người có quyền tha tội dưới đất" — Người nói với người bại liệt:

11 "Tôi bảo anh: hãy trỗi dậy, vác giường của anh mà về nhà."

12 Anh trỗi dậy, lập tức vác giường, đi ra trước mặt mọi người, đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Chúng ta chưa bao giờ thấy như thế."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: "Chúng tôi cũng sẽ như mọi dân tộc"

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Dân Israel muốn một vị vua "như mọi dân tộc", và Chúa cảnh báo họ về cái giá phải trả. Đức Giêsu, trái lại, là Đấng tha tội và đem lại tự do đích thực.

Suy niệm. Các kỳ mục nói với Samuen: "xin đặt cho chúng tôi một vị vua để xét xử chúng tôi, như mọi dân tộc" (1 Sm 8,5). Lời xin nghe có vẻ hợp lý, nhưng Đức Chúa nói với Samuen: "không phải ngươi mà họ khước từ, nhưng chính Ta mà họ khước từ, không muốn Ta làm vua cai trị họ" (1 Sm 8,7). Điều sâu xa không nằm ở thể chế, mà ở việc họ không còn muốn nương tựa vào Chúa.

Samuen kể ra "lệ của vị vua": lấy con trai, con gái, ruộng vườn, thu một phần mười, và rồi "chính anh em sẽ làm tôi tớ cho ông" (1 Sm 8,11-17). Lời cảnh báo rõ ràng, nhưng dân đáp: "Không! Phải có một vị vua trên chúng tôi!" (1 Sm 8,19). Đôi khi ta cũng thế: biết cái giá mà vẫn chạy theo điều "ai cũng có", để rồi mất tự do mà không hay.

Tin Mừng cho thấy một vị Vua khác. Trước người bại liệt, Đức Giêsu nói: "Tội của anh được tha rồi", và các kinh sư thắc mắc: "Ai có thể tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?" (Mc 2,5.7). Người không đòi hỏi gì ở anh, nhưng trả lại cho anh đôi chân: "hãy trỗi dậy, vác giường của anh mà về nhà." Quyền năng của Người là quyền phục hồi, không phải quyền thu lấy.

Hôm nay ta tự hỏi: tôi đang chạy theo điều gì chỉ vì "mọi người đều làm như vậy"? Và điều ấy có đưa tôi xa khỏi Chúa không?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết để Chúa làm vua trong đời mình. Xin giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc do chính mình chọn, và cho chúng con được đứng dậy nhờ lòng thương xót của Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới