Bài đọc I
1 Sm 4,1-11Sách 1 Samuen1 Lời của Samuen đến với toàn thể Israel. Israel xuất trận đối đầu quân Philitinh để giao chiến; họ đóng trại ở Ebênêde, còn quân Philitinh đóng trại ở Aphếc.
2 Quân Philitinh dàn trận đối diện Israel; cuộc giao tranh lan rộng, và Israel bị quân Philitinh đánh bại; ngoài đồng, trong hàng ngũ, chúng đánh gục khoảng bốn ngàn người.
3 Dân trở về trại, và các kỳ mục Israel nói: "Sao hôm nay Đức Chúa đã để chúng ta bị đánh bại trước mặt quân Philitinh? Ta hãy từ Silô đem hòm giao ước của Đức Chúa về với chúng ta; để hòm ấy đến giữa chúng ta và cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù."
4 Dân sai người đến Silô; từ đó họ khiêng hòm giao ước của Đức Chúa các đạo binh, Đấng ngự trên các Kêrubim; ở đó, hai con ông Êli là Khôphni và Phinkhát ở với hòm giao ước của Thiên Chúa.
5 Khi hòm giao ước của Đức Chúa vào trại, toàn thể Israel reo hò một tiếng reo lớn, đến nỗi đất rung chuyển.
6 Quân Philitinh nghe tiếng reo hò thì nói: "Tiếng reo hò lớn này trong trại của người Híp-ri là gì vậy?" Rồi chúng biết rằng hòm của Đức Chúa đã đến trại.
7 Quân Philitinh sợ hãi, vì chúng nói: "Thần đã đến trại!" Chúng nói: "Khốn cho chúng ta! Vì chưa bao giờ có chuyện như thế này, từ hôm qua, hôm kia.
8 Khốn cho chúng ta! Ai sẽ cứu chúng ta khỏi tay các thần hùng mạnh này? Chính những thần này đã đánh Ai Cập bằng đủ mọi tai ương trong sa mạc.
9 Hỡi quân Philitinh, hãy mạnh lên, hãy làm đàn ông, kẻo các ngươi phải làm tôi người Híp-ri như họ đã làm tôi các ngươi. Hãy làm đàn ông mà chiến đấu!"
10 Quân Philitinh giao chiến, Israel bị đánh bại, mỗi người chạy về lều mình; cuộc thất bại thật nặng nề: ba mươi ngàn bộ binh Israel ngã gục.
11 Hòm của Thiên Chúa bị bắt đi, và hai con ông Êli là Khôphni và Phinkhát chết.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain