Bài đọc I
1 Sm 18,6-9; 19,1-7Sách 1 Samuen6 Khi họ trở về, lúc Đavít đánh giết người Philitinh xong, phụ nữ từ mọi thành của Israel kéo ra hát múa để đón vua Saul, với trống con, với niềm vui và với nhạc cụ ba dây.
7 Các phụ nữ vừa chơi đùa vừa hát đối đáp và nói:
"Saul đã giết hàng ngàn,
còn Đavít hàng vạn."
8 Saul rất giận, và lời ấy làm ông phật ý. Ông nói: "Họ gán cho Đavít hàng vạn, còn gán cho ta hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngai vương nữa thôi!"
9 Từ ngày ấy trở đi, Saul nhìn Đavít bằng con mắt ghen ghét.
19,1 Saul nói với con ông là Giônathan và với tất cả các tôi tớ của ông rằng phải giết Đavít. Nhưng Giônathan, con của Saul, rất quý mến Đavít.
2 Giônathan báo cho Đavít: "Cha tôi là Saul đang tìm cách giết anh. Vậy sáng mai xin anh hãy cẩn thận, hãy ở nơi kín đáo và ẩn mình đi.
3 Còn tôi, tôi sẽ ra đứng bên cha tôi ở ngoài đồng, nơi anh ở đó, và tôi sẽ nói về anh với cha tôi; tôi sẽ xem tình hình thế nào rồi báo cho anh."
4 Giônathan nói điều tốt về Đavít với cha mình là Saul. Ông thưa: "Xin đức vua đừng phạm tội với tôi tớ của ngài là Đavít, vì người ấy không phạm tội gì với ngài, và những việc người ấy làm rất tốt cho ngài.
5 Người ấy đã đặt mạng sống mình trong lòng bàn tay mà đánh giết người Philitinh, và Đức Chúa đã thực hiện một cuộc cứu độ lớn lao cho toàn thể Israel. Ngài đã thấy và đã vui mừng. Vậy sao ngài lại phạm tội đổ máu người vô tội, mà giết Đavít vô cớ?"
6 Saul nghe theo tiếng Giônathan và thề: "Có Đức Chúa hằng sống, nó sẽ không bị giết."
7 Giônathan gọi Đavít và thuật lại cho ông tất cả những lời ấy. Rồi Giônathan đưa Đavít đến với Saul, và ông ở trước mặt Saul như trước kia.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain