Thứ Tư, 21/01/2026 · 3/12 ÂL

Thứ Tư tuần 2 Mùa Thường niên — năm II (lễ nhớ thánh Anê, trinh nữ, tử đạo)

Mùa Thường Niên · màu ĐỏLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo

Thánh Anê là một thiếu nữ Rôma bị giết vì đức tin vào thế kỷ IV, trong thời bách hại của hoàng đế Điôclêtianô. Từ thế kỷ IV, Hội Thánh Rôma đã kính ngài cách đặc biệt hơn mọi trinh nữ tử đạo khác; ngày 21 tháng Giêng đã có trong lịch các thánh tử đạo năm 354, và mộ ngài ở bên đường Nomentana. Tên thánh Anê được nhắc trong Lễ quy Rôma.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

1 Sm 17,32-33.37.40-51Sách 1 Samuen

32 Đavít nói với Saun: "Xin đừng ai nản lòng vì nó; tôi tớ của ngài sẽ đi đánh với tên Philitinh này."
33 Saun nói với Đavít: "Con không thể đi đánh nhau với tên Philitinh ấy được, vì con còn là một cậu bé, mà nó là chiến binh từ thuở thiếu niên."

37 Đavít nói: "Đức Chúa, Đấng đã cứu tôi khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính Người sẽ cứu tôi khỏi tay tên Philitinh này." Saun nói với Đavít: "Con hãy đi, và xin Đức Chúa ở với con."

40 Ông cầm cây gậy trong tay, chọn cho mình từ khe suối năm viên đá nhẵn, bỏ vào túi của người chăn chiên mà ông có, tức là cái bị, rồi cầm cái ná trong tay và tiến lại gần người Philitinh.

41 Người Philitinh cũng tiến lại gần Đavít, và người mang khiên đi trước mặt hắn.

42 Người Philitinh nhìn và thấy Đavít thì khinh thường ông, vì ông còn trẻ, có nước da hồng hào và dáng vẻ ưa nhìn.

43 Người Philitinh nói với Đavít: "Ta là con chó sao mà ngươi đến với ta bằng những cây gậy?" Rồi người Philitinh nhân danh các thần của hắn mà nguyền rủa Đavít.

44 Người Philitinh nói với Đavít: "Lại đây với ta, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng."

45 Đavít nói với người Philitinh: "Ngươi đến với tôi bằng gươm, giáo và lao; còn tôi đến với ngươi nhân danh Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của các hàng ngũ Israel mà ngươi đã sỉ nhục.

46 Hôm nay Đức Chúa sẽ nộp ngươi vào tay tôi; tôi sẽ hạ ngươi, chặt đầu ngươi khỏi thân; và hôm nay tôi sẽ ban xác quân Philitinh cho chim trời và thú đất; và cả đất sẽ biết rằng Israel có một Thiên Chúa.

47 Toàn thể đại hội này cũng sẽ biết rằng Đức Chúa cứu độ không phải bằng gươm giáo; vì cuộc chiến thuộc về Đức Chúa, và Người sẽ nộp các ngươi vào tay chúng tôi."

48 Khi người Philitinh đứng dậy, tiến lên đón Đavít, thì Đavít vội vàng chạy về phía hàng ngũ để đón người Philitinh.

49 Đavít thò tay vào bị, lấy ra một viên đá, quăng ná, đánh người Philitinh vào trán; viên đá cắm vào trán hắn, và hắn ngã sấp mặt xuống đất.

50 Như vậy, Đavít thắng người Philitinh bằng ná và đá; ông đánh người Philitinh và giết hắn, mà trong tay Đavít không có gươm.

51 Đavít chạy tới, đứng bên người Philitinh, lấy gươm của hắn, rút ra khỏi bao, giết hắn và chặt đầu hắn bằng gươm ấy. Quân Philitinh thấy dũng sĩ của mình đã chết thì bỏ chạy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 143,1b.2.9-10

Câu đáp: Tv 143,1a

1 Chúc tụng Đức Chúa, Núi Đá của tôi,
Đấng luyện đôi tay tôi cho cuộc chiến,

luyện các ngón tay tôi cho trận đánh.

2 Ngài là tình thương và thành luỹ của tôi,

chốn ẩn thân và Đấng giải thoát tôi,

là khiên che của tôi, nơi tôi trú ẩn;

Ngài khiến dân của tôi phải phục dưới tôi.

9 Lạy Thiên Chúa, con sẽ hát mừng Ngài một bài ca mới,

con sẽ gảy đàn mười dây mà đàn ca Ngài,

10 Đấng ban ơn cứu độ cho các vua,

Đấng giải thoát Đavít, tôi tớ Ngài, khỏi lưỡi gươm hiểm ác.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,23

23 Người đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng về Vương Quốc, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 3,1-6Tin Mừng theo Máccô

1 Người lại vào một hội đường; ở đó có một người bị khô teo bàn tay.
2 Họ rình xem Người có chữa lành người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người.

3 Người nói với người có bàn tay khô: "Hãy đứng dậy, ra giữa đây."

4 Rồi Người nói với họ: "Trong ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay làm điều dữ, cứu một mạng người hay giết đi?" Nhưng họ làm thinh.

5 Người giận dữ nhìn quanh họ, đau buồn vì lòng họ chai đá, rồi nói với người ấy: "Hãy giơ tay ra." Ông giơ ra, và bàn tay ông được phục hồi.

6 Những người Pharisêu đi ra, lập tức cùng với những người phe Hêrôđê bàn mưu chống lại Người, để tiêu diệt Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Năm viên đá nhẵn và một bàn tay được trả lại

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Cậu bé chăn chiên Đavít đối diện người khổng lồ không bằng khiên giáp mà bằng niềm tin: "cuộc chiến thuộc về Đức Chúa" (1 Sm 17,47). Cũng vậy, trong hội đường, Đức Giêsu không dùng sức mạnh nào ngoài lòng thương xót để đứng về phía người yếu thế.

Suy niệm. Mọi người đều thấy Đavít quá nhỏ: Saun bảo cậu chỉ "còn là một cậu bé" (1 Sm 17,33), còn người Philitinh thì khinh thường. Nhưng Đavít không so sánh sức mình với sức đối thủ. Cậu nhớ lại nơi mình đã được cứu khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, và từ ký ức ấy, cậu nói: chính Đức Chúa sẽ cứu. Cậu chọn năm viên đá nhẵn, vật dụng của người chăn chiên, và đứng vào chỗ mình thật sự là. Đức tin ở đây không phải là phủ nhận sự yếu đuối, mà là đặt sự yếu đuối vào tay Thiên Chúa.

Tin Mừng đặt cạnh đó một cảnh khác. Người đàn ông bị khô teo bàn tay cũng là kẻ yếu, và xung quanh ông là những người đang rình xem để tố cáo. Đức Giêsu đưa ông ra giữa hội đường và bảo: "Hãy giơ tay ra." Ông giơ ra, và bàn tay được phục hồi (Mc 3,5). Việc đầu tiên ông làm là vâng lời giơ ra chính chỗ mình bất lực nhất.

Hôm nay Giáo hội cũng nhớ thánh Anê, người trinh nữ trẻ tuổi tử đạo, như một chứng nhân rằng sự yếu đuối nơi con người không ngăn Thiên Chúa hoạt động. Chúng ta mang theo mình những "người khổng lồ" của đời thường: nỗi sợ, thói quen, bệnh tật, áp lực. Lời Chúa hôm nay mời ta đừng khoác bộ giáp của người khác, nhưng đem chính những gì ta có đến với Chúa.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, Núi Đá của chúng con, xin cho chúng con can đảm giơ ra trước mặt Chúa chính chỗ yếu đuối nhất của mình. Xin cho chúng con tin rằng trận chiến thuộc về Chúa, và biết đứng về phía những người nhỏ bé nhờ sức mạnh của lòng thương xót. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Anê, trinh nữ, tử đạo (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Cr 1,26-31Thư 1 Côrintô

26 Thưa anh em, hãy xem anh em là những người đã được gọi: theo nhãn quan loài người, trong anh em không có nhiều người khôn ngoan, không có nhiều người quyền thế, không có nhiều người dòng dõi cao sang.
27 Nhưng những gì điên rồ ở thế gian, Thiên Chúa đã chọn để làm cho kẻ khôn ngoan phải xấu hổ; những gì yếu kém ở thế gian, Thiên Chúa đã chọn để làm cho kẻ mạnh phải xấu hổ;

28 những gì hèn mạt và bị khinh dể ở thế gian, những gì vốn không là gì, Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì đang là trở nên vô hiệu,

29 để không một phàm nhân nào được vênh vang trước mặt Thiên Chúa.

30 Chính nhờ Người mà anh em ở trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan cho chúng ta, do bởi Thiên Chúa, và cũng là sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu chuộc.

31 Như có lời đã chép: "Ai muốn tự hào thì hãy tự hào trong Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 22,1b-3a.4.5.6

1 Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
2 Người cho tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi,

và đưa tôi đến bên dòng nước nghỉ ngơi.

3 Người bổ sức cho hồn tôi.

4 Dù tôi có đi qua thung lũng bóng tối tử thần,

tôi cũng chẳng sợ điều dữ, vì Ngài ở với tôi;

cây gậy và cây trượng của Ngài,

đó là niềm an ủi của tôi.

5 Ngài dọn bàn cho tôi ngay trước mặt những kẻ thù tôi;

Ngài xức dầu lên đầu tôi, ly của tôi đầy tràn.

6 Chắc chắn lòng tốt và tình thương sẽ theo tôi mọi ngày trong đời tôi,

và tôi sẽ ở trong nhà Đức Chúa những ngày dài lâu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,9b.5b

9 Anh em hãy ở lại trong tình yêu của tôi.
5 Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 13,44-46Tin Mừng theo Mátthêu

44 "Nước Trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm thấy thì chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
45 Nước Trời còn giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.

46 Tìm được một viên ngọc quý giá, ông đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới