Chủ Nhật, 18/01/2026 · 30/11 ÂL

Chúa nhật II Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Is 49,3.5-6Sách Isaia

3 Người đã phán với tôi: "Ngươi là tôi tớ của Ta, Israel,
nơi ngươi Ta sẽ được vinh hiển."

5 Và giờ đây Đức Chúa phán,

Đấng đã tác thành tôi từ lòng mẹ để làm tôi tớ của Người,

để đưa Giacóp trở về với Người,

và để Israel được quy tụ về với Người

— vì tôi được vinh dự trước mắt Đức Chúa,

và Thiên Chúa của tôi đã trở nên sức mạnh của tôi —

6 Người phán: "Làm tôi tớ của Ta,

để dựng lại các chi tộc Giacóp

và đưa những kẻ sống sót của Israel trở về, thì còn nhẹ quá;

Ta còn đặt ngươi làm ánh sáng của các dân tộc,

để ơn cứu độ của Ta lan tới tận cùng mặt đất."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 39,2.4.7-8.8-9.10

2 Tôi đã hết lòng trông đợi Đức Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

4 Người đặt vào miệng tôi bài ca mới,

lời ca ngợi Thiên Chúa chúng ta.

Nhiều người sẽ thấy và kính sợ,

và họ sẽ tin cậy Đức Chúa.

7 Tế phẩm và lễ vật, Ngài không ưa;

nhưng tai tôi, Ngài đã khoét sẵn cho tôi;

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Ngài không đòi.

8 Bấy giờ tôi nói: "Này tôi xin đến;

trong cuộn sách có ghi về tôi.

9 Lạy Thiên Chúa của tôi, tôi ưa thích thi hành ý Ngài,

và Luật của Ngài ở trong cõi lòng tôi."

10 Tôi đã loan báo đức công chính giữa đại hội;

này tôi không ngậm môi, lạy Đức Chúa,

chính Ngài biết rõ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 1,1-3Thư 1 Côrintô

1 Phaolô, được gọi làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu theo ý muốn của Thiên Chúa, và người anh em Sôxthênê,
2 gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Côrintô, gồm những người đã được thánh hoá trong Đức Kitô Giêsu, được gọi nên thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Chúa của họ và của chúng ta.

3 Chúc anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 1,14a.12a

14 Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và dựng lều ở giữa chúng ta.
12 Còn tất cả những ai đã đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở thành con Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 1,29-34Tin Mừng theo Gioan

29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên của Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.
30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo: 'Có người đến sau tôi, nhưng đã trở nên trước tôi, vì có trước tôi.'

31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước."

32 Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí như chim bồ câu từ trời xuống và ở lại trên Người.

33 Tôi đã không biết Người, nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: 'Ngươi thấy Thần Khí xuống và ở lại trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.'

34 Tôi đã thấy và xin làm chứng: Người là Đấng Được Chọn của Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chiên của Thiên Chúa, ánh sáng của muôn dân

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ông Gioan chỉ tay về phía Đức Giêsu và làm chứng: "Đây là Chiên của Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian." Làm chứng là việc của mọi người đã "thấy": thấy rồi thì không giữ cho riêng mình. Ngôn sứ Isaia cũng nghe lời mời tương tự: được kêu gọi không chỉ cho dân mình mà còn làm ánh sáng cho muôn dân.

Bối cảnh. Sau mùa Giáng Sinh, Chúa nhật II Thường niên năm A đưa chúng ta trở lại đầu Tin Mừng Gioan, ngay sau phép rửa của Đức Giêsu. Bài đọc I trích một "bài ca Người Tôi Tớ" trong sách Isaia. Bài đọc II là lời chào đầu thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, nơi thánh Phaolô tự giới thiệu là "tông đồ ... theo ý muốn của Thiên Chúa". Hai bài đọc ấy đều nói về chuyện được gọi và được sai.

Phân tích.

  • Isaia 49. Người tôi tớ nghe Đức Chúa phán: "Ngươi là tôi tớ của Ta ... nơi ngươi Ta sẽ được vinh hiển." Ông tưởng sứ mạng của mình là "dựng lại các chi tộc Giacóp", nhưng Đức Chúa nói đó "còn nhẹ quá": "Ta còn đặt ngươi làm ánh sáng của các dân tộc, để ơn cứu độ của Ta lan tới tận cùng mặt đất."
  • Thánh vịnh 40. Người cầu nguyện nói: "Tai tôi, Ngài đã khoét sẵn cho tôi", rồi thưa: "Này tôi xin đến ... tôi ưa thích thi hành ý Ngài." Lời đáp sẵn sàng ấy là dáng điệu của người nghe thấu tiếng Chúa.
  • 1 Côrintô. Phaolô gửi "Hội Thánh của Thiên Chúa ở Côrintô, gồm những người đã được thánh hoá ... được gọi nên thánh", cùng với mọi người ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa. Chữ "được gọi" lặp lại: ông được gọi, họ cũng được gọi.
  • Tin Mừng Gioan. Ông Gioan làm chứng ba điều: Đức Giêsu là Chiên của Thiên Chúa xoá bỏ tội trần gian; Người có trước ông dù đến sau; và Người là Đấng được Thần Khí ở lại trên mình, Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Ông thú nhận hai lần: "Tôi đã không biết Người", rồi nhờ Đấng sai ông mà ông nhận ra.

Suy niệm. Có điều đáng chú ý ở ông Gioan: ông là người được nhiều người biết đến, thế mà ông chỉ làm một việc là hướng ánh nhìn của người khác về Đức Giêsu. Ông không giữ môn đệ cho mình. Làm chứng đúng nghĩa là thế: nói về Chúa mà không nói thay Chúa, chỉ đường mà không đứng chắn đường.

Ông cũng nói thật: "Tôi đã không biết Người." Người làm chứng không cần phải biết hết; chỉ cần trung thành với điều mình đã thấy và đã được cho thấy. Nhiều khi ta ngại nói về đức tin vì thấy mình hiểu chưa đủ. Ông Gioan nhắc rằng chứng nhân không phải là thầy thông thái, mà là người đã gặp và dám chỉ.

Còn lời Chúa nói với người tôi tớ ở Isaia là một lời mở rộng: sứ mạng nhỏ hơn thì dễ, nhưng Chúa muốn lớn hơn. Ơn gọi của chúng ta không dừng ở gia đình, ở giáo xứ mình; nó hướng ra "tận cùng mặt đất" bằng những việc rất gần: một lời tử tế, một nếp sống ngay lành.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, xin khoét sẵn đôi tai chúng con để nghe tiếng Ngài và sẵn lòng thưa: "Này con xin đến." Xin cho chúng con biết nhận ra Đức Giêsu, Chiên của Thiên Chúa, và dùng đời sống mình để chỉ Người cho anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Tôi đã thấy và xin làm chứng: Người là Đấng Được Chọn của Thiên Chúa." (Ga 1,34)
Gợi ý trong tuần: tìm một dịp nói với một người thân, bằng lời hoặc bằng việc làm, vì sao mình tin và hy vọng nơi Chúa.

Bài đọc những ngày tới