Bài đọc I
1 Sm 24,3-21Sách 1 Samuen3 Saul chọn lấy ba ngàn người tuyển chọn trong toàn Israel và đi tìm Đavít cùng thuộc hạ của ông trên những mỏm đá của loài dê rừng.
4 Ông đến những chuồng chiên bên đường, ở đó có một cái hang; Saul vào hang để làm việc cần thiết. Còn Đavít và thuộc hạ của ông đang ngồi ở phía sâu trong hang.
5 Thuộc hạ của Đavít nói với ông: "Này là ngày mà Đức Chúa đã nói với ông: 'Này, Ta trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi, ngươi cứ làm cho nó điều ngươi thấy là tốt.'" Đavít liền chỗi dậy, lén cắt một tà áo choàng của Saul.
6 Sau đó, lòng Đavít bứt rứt vì đã cắt tà áo của Saul.
7 Ông nói với thuộc hạ: "Xin Đức Chúa giữ cho tôi khỏi làm điều ấy đối với chúa của tôi, người được Đức Chúa xức dầu: tôi không thể ra tay hại ông, vì ông là người được Đức Chúa xức dầu."
8 Đavít dùng lời lẽ ngăn thuộc hạ lại, không cho họ nổi dậy chống Saul. Còn Saul thì chỗi dậy, rời hang và đi đường mình.
9 Sau đó Đavít cũng chỗi dậy, ra khỏi hang và gọi theo Saul: "Thưa đức vua, chúa của tôi!" Saul ngoái nhìn lại phía sau, và Đavít cúi mặt sát đất mà bái lạy.
10 Đavít nói với Saul: "Sao ngài lại nghe lời người ta nói rằng: 'Này, Đavít tìm cách hại ngài'?
11 Này, hôm nay chính mắt ngài đã thấy Đức Chúa đã trao ngài vào tay tôi hôm nay, trong hang. Có người bảo tôi giết ngài, nhưng tôi đã thương xót ngài; tôi đã nói: 'Tôi sẽ không ra tay hại chúa của tôi, vì ông là người được Đức Chúa xức dầu.'
12 Thưa cha của tôi, xin nhìn, phải, xin nhìn tà áo choàng của ngài trong tay tôi. Vì khi tôi cắt tà áo choàng của ngài mà không giết ngài, xin ngài biết và thấy rằng trong tay tôi không có điều ác cũng không có tội phản nghịch, và tôi đã không phạm tội đối với ngài; thế mà ngài lại rình rập mạng sống tôi để bắt lấy.
13 Xin Đức Chúa xét xử giữa tôi và ngài, xin Đức Chúa báo oán cho tôi đối với ngài; nhưng tay tôi sẽ không động đến ngài.
14 Như tục ngữ người xưa nói: 'Từ kẻ gian ác phát sinh sự gian ác.' Còn tay tôi sẽ không động đến ngài.
15 Vua Israel đã ra quân đuổi theo ai? Ngài đang đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bọ chét!
16 Xin Đức Chúa làm thẩm phán, xét xử giữa tôi và ngài; xin Người xem xét, bênh vực việc của tôi và phân xử cho tôi thoát khỏi tay ngài."
17 Khi Đavít nói xong những lời ấy với Saul, Saul nói: "Có phải tiếng của con đó không, Đavít con ta?" Rồi Saul cất tiếng khóc.
18 Ông nói với Đavít: "Con công chính hơn cha, vì con đã đối xử tốt với cha, còn cha đã đối xử xấu với con.
19 Hôm nay con đã cho biết con đã làm điều tốt cho cha, vì Đức Chúa đã nộp cha vào tay con mà con không giết cha.
20 Vì nếu ai gặp kẻ thù của mình, lẽ nào lại cho nó ra đi bằng đường lành? Xin Đức Chúa trả lại cho con điều tốt lành vì điều con đã làm cho cha hôm nay.
21 Và bây giờ, này, cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua, và vương quốc Israel sẽ được vững lập trong tay con."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain