Thứ Tư, 07/02/2029 · 24/12 ÂL

Thứ Tư tuần 5 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

St 2,4b-9.15-17Sách Sáng thế

4b Vào ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời,
5 chưa có bụi cây nào ngoài đồng mọc trên mặt đất, chưa có đám cỏ nào ngoài đồng mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất, và cũng chẳng có con người để canh tác đất đai.

6 Nhưng có một dòng nước từ dưới đất trào lên, tưới khắp mặt đất.

7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.

8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn ở Êđen, về phía đông, và đặt vào đó con người Ngài đã nặn ra.

9 Đức Chúa là Thiên Chúa làm cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông thì đẹp mắt, ăn thì ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết điều thiện điều ác.

15 Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen, để cày cấy và canh giữ đất vườn.

16 Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: "Mọi cây trong vườn, ngươi cứ ăn;

17 nhưng cây biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 103,1-2a.27-28.29bc-30

1 Chúc tụng Đức Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài cao cả biết bao! Ngài mặc lấy oai phong lẫm liệt,
2a khoác ánh sáng như chiếc áo choàng.

27 Muôn loài đều trông đợi nơi Ngài, để đến bữa Ngài cho chúng ăn.

28 Ngài ban cho, chúng lượm về; Ngài mở tay ra, chúng no nê thoả thích.

29bc Ngài lấy sinh khí lại, chúng tắt thở, và trở về cát bụi.

30 Ngài gửi sinh khí của Ngài, chúng được tạo thành, và Ngài đổi mới mặt đất này.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 17,17b.17a

17 Xin thánh hiến họ trong sự thật. Lời của Cha là sự thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 7,14-23Tin Mừng theo Máccô

14 Người lại gọi đám đông đến và bảo họ: "Tất cả anh em hãy nghe tôi và hiểu cho.
15 Không có gì từ bên ngoài đi vào người ta mà có thể làm cho người ta ô uế; nhưng chính những điều từ người ta xuất ra mới làm cho người ta ô uế."

17 Khi Người rời đám đông và vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.

18 Người nói với các ông: "Cả anh em cũng không hiểu như thế sao? Anh em không nhận ra rằng mọi thứ từ bên ngoài đi vào người ta thì không thể làm cho người ta ô uế,

19 vì nó không đi vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị thải ra nhà xí?" Như thế là làm cho mọi thức ăn đều trở nên tinh sạch.

20 Người nói tiếp: "Cái từ người ta xuất ra, chính cái ấy làm cho người ta ô uế.

21 Thật vậy, từ bên trong, từ lòng người ta, xuất ra những ý định xấu: gian dâm, trộm cắp, giết người,

22 ngoại tình, tham lam, độc ác, gian dối, trác táng, mắt ganh tị, lộng ngôn, kiêu ngạo, ngu xuẩn.

23 Mọi điều xấu xa ấy từ bên trong xuất ra và làm cho người ta ô uế."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Từ bụi đất và hơi thở của Thiên Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Con người được làm từ bụi đất, nhưng mang trong mình sinh khí của Thiên Chúa. Và điều làm con người ô uế không đến từ bên ngoài, mà từ trong lòng.

Suy niệm. Sách Sáng thế kể việc tạo dựng con người bằng một hình ảnh rất gần gũi: "Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật." Ta mong manh như bụi đất, nhưng sống nhờ hơi thở của Thiên Chúa. Rồi Thiên Chúa đặt con người vào vườn "để cày cấy và canh giữ", trao cho con người cả một thế giới để chăm sóc, chỉ với một giới hạn: cây biết điều thiện điều ác.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu chỉ ra nơi sinh ra điều thiện và điều ác: lòng người. "Không có gì từ bên ngoài đi vào người ta mà có thể làm cho người ta ô uế; nhưng chính những điều từ người ta xuất ra mới làm cho người ta ô uế." Rồi Người kể ra những điều ấy: tham lam, độc ác, gian dối, ganh tị, kiêu ngạo…

Ta thường lo giữ vẻ bề ngoài cho sạch sẽ, đúng luật lệ. Lời Chúa hôm nay mời ta nhìn sâu hơn, vào trái tim, nơi Thiên Chúa đã thổi hơi thở sự sống. Giữ lòng trong sạch là giữ cho hơi thở ấy không bị bóp nghẹt.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Chúa đã nặn chúng con từ bụi đất và thổi sinh khí vào chúng con. Xin tạo cho chúng con một tấm lòng trong sạch, để từ lòng chúng con chỉ xuất ra những điều tốt lành. Amen.

Bài đọc những ngày tới