Thứ Tư, 14/02/2029 · 2/1 ÂL

Thứ Tư Lễ Tro

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Ngày này có hai lễ trùng nhau, Linh Địa chưa xác định được lễ nào ưu tiên theo lịch Việt Nam — dưới đây là cả hai bộ bài đọc.

Các phương án bài đọc

Lễ Tết — Kính nhớ Tổ tiên và Ông bà Cha mẹ — Mồng 2 Tết

Bài đọc I

Hc 44,1.10-15Sách Huấn ca

1 Bài ca các tổ phụ. Nào, chúng ta hãy ca ngợi những bậc vinh hiển, và các tổ phụ đã sinh ra chúng ta theo từng thế hệ.
10 Nhưng những người này là những bậc nhân từ, công chính của họ không bị quên lãng.

11 Cùng với dòng giống họ, một gia sản tốt lành còn mãi: con cháu họ ở trong các giao ước.

12 Dòng giống họ ở trong các giao ước, và con cái họ cũng nhờ họ mà được như vậy.

13 Cho đến muôn đời dòng giống họ vẫn tồn tại, và vinh quang họ sẽ không bị xoá nhoà.

14 Thân xác họ được chôn trong bình an, và danh họ sống từ đời này sang đời khác.

15 Các dân sẽ kể lại sự khôn ngoan của họ, và cộng đoàn loan báo lời ca ngợi họ.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6

Đ. *Ca khúc lên đền.* Phúc thay mọi người kính sợ Đức Chúa, những kẻ bước đi trong đường lối của Người.(Tv 127,1)

1 Ca khúc lên đền.
Phúc thay mọi người kính sợ Đức Chúa,

những kẻ bước đi trong đường lối của Người.

2 Ngươi sẽ được ăn hoa lợi do công lao tay mình làm ra;

ngươi sẽ có phúc và mọi sự tốt lành.

3 Vợ ngươi sẽ như cây nho sai trái

trong nội thất nhà ngươi;

con cái ngươi như những chồi ô-liu

quanh bàn ăn của ngươi.

4 Này, người kính sợ Đức Chúa

sẽ được chúc phúc như thế.

5 Nguyện Đức Chúa từ Sion chúc phúc cho ngươi,

để ngươi được thấy sự thịnh vượng của Giêrusalem

mọi ngày trong đời ngươi.

6 Nguyện ngươi được thấy con cháu mình.

Bình an trên Israel!

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Ep 6,1-4.18-23Thư Êphêxô

1 Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ anh em trong Chúa, vì đó là điều phải lẽ.
2 "Hãy tôn kính cha ngươi và mẹ", đó là điều răn thứ nhất có kèm lời hứa:

3 "để ngươi được hạnh phúc và được sống lâu trên mặt đất."

4 Còn những người làm cha, đừng làm cho con cái anh em tức giận, nhưng hãy nuôi dạy chúng bằng sự giáo dục và khuyên răn của Chúa.

18 với mọi lời cầu nguyện và nài xin, trong Thần Khí, anh em hãy cầu nguyện mọi lúc; và để được thế, hãy tỉnh thức với tất cả lòng kiên trì và nài xin cho hết thảy các thánh,

19 cũng cầu cho tôi, để khi tôi mở miệng, lời được ban cho tôi, hầu mạnh dạn tỏ cho biết mầu nhiệm của Tin Mừng,

20 vì Tin Mừng ấy tôi làm sứ giả trong xiềng xích, để nhờ đó tôi mạnh dạn nói như tôi phải nói.

21 Để chính anh em cũng biết những gì liên quan đến tôi, tôi đang làm gì, thì anh Tykhicô, người anh em thân mến và người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ cho anh em biết mọi sự.

22 Tôi đã sai anh ấy đến với anh em chính vì mục đích này: để anh em biết tình hình của chúng tôi, và để anh ấy an ủi lòng anh em.

23 Nguyện bình an và tình yêu cùng với đức tin, từ Thiên Chúa là Cha và Chúa Giêsu Kitô, đến với các anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 15,1-6Tin Mừng theo Mátthêu

1 Bấy giờ có những người Pharisêu và kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Đức Giêsu và nói:
2 "Tại sao các môn đệ của ông vi phạm truyền thống của các bậc kỳ mục? Vì họ không rửa tay khi ăn bánh."

3 Người đáp lại họ: "Còn các ông, tại sao các ông cũng vi phạm điều răn của Thiên Chúa vì truyền thống của các ông?

4 Thiên Chúa đã phán: Hãy tôn kính cha và mẹ; và: Ai nguyền rủa cha hay mẹ thì phải chết.

5 Còn các ông thì nói: Ai nói với cha hay mẹ rằng: Điều gì cha mẹ có thể được lợi từ tôi thì đã là lễ vật,

6 thì người ấy không phải tôn kính cha mình nữa. Như thế, các ông đã làm mất hiệu lực lời Thiên Chúa vì truyền thống của các ông."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tôn kính cha mẹ, nhớ ơn tổ tiên

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Mồng 2 Tết, theo nếp quen của người Việt, ta hướng về ông bà, cha mẹ và những bậc đã khuất. Lời Chúa hôm nay xác nhận điều đó là đẹp lòng Thiên Chúa: lòng biết ơn các thế hệ đi trước là một phần của đời sống đức tin.

Suy niệm. Sách Huấn Ca mời ta: "Nào, chúng ta hãy ca ngợi những bậc vinh hiển, và các tổ phụ đã sinh ra chúng ta theo từng thế hệ." Công chính của họ "không bị quên lãng", danh họ "sống từ đời này sang đời khác", và con cháu được hưởng một gia sản tốt lành. Mỗi người trong chúng ta đứng trên vai những người đã vất vả, hy sinh, giữ gìn nếp nhà. Ngày Tết đến mộ phần, thắp nén hương, kể lại chuyện xưa cho con cháu nghe, chính là cách "loan báo lời ca ngợi" họ mà sách Huấn Ca nói tới.

Lời ấy được nối tiếp bằng điều răn quen thuộc: "Hãy tôn kính cha và mẹ." Thánh Phaolô gọi đó là điều răn thứ nhất có kèm lời hứa, và dặn cả cha mẹ lẫn con cái: con cái vâng lời trong Chúa, cha mẹ đừng làm con tức giận, nhưng nuôi dạy chúng bằng sự giáo dục của Chúa. Tôn kính là tình thương chạy theo cả hai chiều. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu trách những người lấy truyền thống riêng làm cớ để khỏi giúp cha mẹ, và nhắc rằng làm thế là "làm mất hiệu lực lời Thiên Chúa". Điều Người đề cao là lòng hiếu thảo thật sự: không chỉ cúng giỗ cho đủ lễ, mà còn chăm sóc, thăm hỏi, nghe người già khi họ còn sống. Thánh vịnh 128 chúc phúc cho gia đình có con cái quây quần quanh bàn ăn, thấy "con cháu mình".

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin nhớ đến ông bà, cha mẹ và tổ tiên chúng con đã ra đi; xin đón nhận các ngài vào bình an của Chúa. Xin cho chúng con biết tôn kính cha mẹ khi còn sống, giữ gìn nếp nhà, và truyền lại cho con cháu đức tin và lòng hiếu thảo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới