Chủ Nhật, 11/02/2029 · 28/12 ÂL

Chúa nhật VI Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Hc 15,15-20Sách Huấn ca

15 Nếu con muốn, con sẽ giữ các điều răn; và thực hiện lòng trung tín là điều thuộc về thiện chí.
16 Người đã đặt trước mặt con lửa và nước; con muốn gì thì hãy đưa tay ra tới đó.

17 Trước mặt loài người có sự sống và sự chết, và điều ai ưng chuộng sẽ được ban cho người ấy.

18 Vì sự khôn ngoan của Đức Chúa thì bao la; Người mạnh sức, đầy quyền uy, và thấy hết mọi sự.

19 Mắt Người dõi theo những ai kính sợ Người, và chính Người biết rõ mọi việc của con người.

20 Người không truyền cho ai phải sống vô đạo, và không cho ai được phép phạm tội.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 118,1-2.4-5.17-18.33-34

1 Phúc thay những người sống vẹn toàn trên đường đời,
những người bước đi theo Luật của Đức Chúa.

2 Phúc thay những người giữ các chứng ước của Người,

và hết lòng tìm kiếm Người.

4 Chính Ngài đã truyền các huấn lệnh của Ngài

để giữ cho trọn vẹn.

5 Ước gì đường lối con vững vàng

để con giữ các quy luật của Ngài.

17 Xin ban ơn cho tôi tớ Ngài để con được sống,

và con sẽ giữ lời Ngài.

18 Xin mở mắt con để con chiêm ngắm

những điều kỳ diệu trong Luật của Ngài.

33 Lạy Đức Chúa, xin chỉ cho con đường lối các quy luật Ngài,

và con sẽ tuân giữ cho đến cùng.

34 Xin cho con hiểu thấu, để con gìn giữ Luật của Ngài

và hết lòng tuân giữ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 2,6-10Thư 1 Côrintô

6 Chúng tôi vẫn nói lời khôn ngoan giữa những người trưởng thành; nhưng đó không phải là sự khôn ngoan của thời đại này, cũng không phải của những kẻ cầm quyền thời đại này, là những kẻ đang đi đến chỗ tàn lụi.
7 Nhưng chúng tôi nói về sự khôn ngoan của Thiên Chúa, trong mầu nhiệm, sự khôn ngoan đã bị giấu kín, mà Thiên Chúa đã định trước từ muôn thuở để đưa chúng ta tới vinh quang.

8 Trong những kẻ cầm quyền thời đại này, không ai biết sự khôn ngoan ấy; vì nếu họ biết, thì họ đã không đóng đinh Chúa của vinh quang.

9 Nhưng, như có lời đã chép: "Điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, và lòng người chưa hề nghĩ tới, tất cả những điều Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Người."

10 Vì Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta nhờ Thần Khí; thật vậy, Thần Khí dò thấu mọi sự, cả những chiều sâu của Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 5,17-37Tin Mừng theo Mátthêu

17 "Anh em đừng tưởng tôi đến để huỷ bỏ Luật hay các ngôn sứ; tôi đến không phải để huỷ bỏ, nhưng để hoàn tất.
18 Tôi bảo thật anh em: cho đến khi trời đất qua đi, một nét chữ nhỏ nhất trong Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn tất.

19 Vậy ai bỏ dù chỉ một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là người nhỏ nhất trong Nước Trời; còn ai thi hành và dạy làm, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

20 Vì tôi nói với anh em: nếu sự công chính của anh em không trổi vượt sự công chính của các kinh sư và người Pharisêu, thì anh em sẽ không vào được Nước Trời.

21 Anh em đã nghe lời đã phán với người xưa: 'Ngươi không được giết người'; ai giết người thì đáng bị đưa ra toà.

22 Còn tôi, tôi nói với anh em: ai nổi giận với anh em mình thì đáng bị đưa ra toà; ai nói với anh em mình: 'Raca', thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng; còn ai nói: 'Đồ điên', thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu.

23 Vậy nếu anh đang dâng lễ vật trên bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có điều bất bình với anh,

24 thì hãy để lễ vật lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy trước đã, rồi hãy trở lại dâng lễ vật của anh.

25 Hãy mau mau dàn xếp với đối phương của anh khi còn đang đi đường với người ấy, kẻo đối phương nộp anh cho quan toà, quan toà lại nộp anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống giam.

26 Tôi bảo thật anh: anh sẽ không ra khỏi đó, cho đến khi trả đủ đồng xu cuối cùng.

27 Anh em đã nghe lời đã phán: 'Ngươi không được ngoại tình.'

28 Còn tôi, tôi nói với anh em: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với nàng rồi.

29 Nếu mắt phải của anh làm cho anh vấp ngã, thì hãy móc nó ra mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị quăng vào hoả ngục.

30 Và nếu tay phải của anh làm cho anh vấp ngã, thì hãy chặt nó đi mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân phải xuống hoả ngục.

31 Lại có lời phán: 'Ai rẫy vợ thì phải cho vợ giấy ly dị.'

32 Còn tôi, tôi nói với anh em: ai rẫy vợ, trừ lý do dâm loạn, thì làm cho vợ ấy thành người ngoại tình; và ai cưới người đã bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình.

33 Anh em còn nghe lời đã phán với người xưa: 'Ngươi không được thề gian; ngươi phải giữ trọn lời thề với Chúa.'

34 Còn tôi, tôi nói với anh em: đừng thề chi cả; đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai của Thiên Chúa;

35 đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người; đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đại Vương.

36 Cũng đừng chỉ đầu anh mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay hoá đen.

37 Anh em cứ nói: 'Có thì là có, không thì là không'; thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37Sách Mátthêu

20 Vì tôi nói với anh em: nếu sự công chính của anh em không trổi vượt sự công chính của các kinh sư và người Pharisêu, thì anh em sẽ không vào được Nước Trời.
21 Anh em đã nghe lời đã phán với người xưa: 'Ngươi không được giết người'; ai giết người thì đáng bị đưa ra toà.

22 Còn tôi, tôi nói với anh em: ai nổi giận với anh em mình thì đáng bị đưa ra toà.

27 Anh em đã nghe lời đã phán: 'Ngươi không được ngoại tình.'

28 Còn tôi, tôi nói với anh em: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với nàng rồi.

33 Anh em còn nghe lời đã phán với người xưa: 'Ngươi không được thề gian; ngươi phải giữ trọn lời thề với Chúa.'

34 Còn tôi, tôi nói với anh em: đừng thề chi cả.

37 Anh em cứ nói: 'Có thì là có, không thì là không'; thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Công chính hơn cả điều luật đòi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa đặt trước mặt con người lửa và nước, sự sống và sự chết, rồi để ta chọn. Đức Giêsu không huỷ bỏ Luật, nhưng đưa Luật đến chỗ trọn vẹn: không chỉ tránh việc xấu bên ngoài, mà giữ cho lòng mình ngay thẳng, từ cơn giận đến ánh mắt và lời nói.

Bối cảnh. Chúa nhật VI Mùa Thường niên năm A tiếp tục Bài giảng trên núi theo thánh Matthêu, ngay sau lời "muối và ánh sáng". Sách Huấn ca là một tác phẩm khôn ngoan, dạy con người về tự do chọn lựa. Đáp ca ca ngợi người sống theo Luật của Đức Chúa. Thánh Phaolô, trong thư thứ nhất gửi Côrintô, nói về một sự khôn ngoan khác với khôn ngoan của thời đại này: sự khôn ngoan Thiên Chúa mặc khải nhờ Thần Khí. Tin Mừng có bản dài (Mt 5,17-37) và bản ngắn; bài này suy niệm dựa trên bản dài.

Phân tích.

  • Huấn ca khẳng định tự do của con người: "Nếu con muốn, con sẽ giữ các điều răn." Lửa và nước nằm trước mặt, và con người đưa tay ra tới đâu thì nhận được điều ấy. Đồng thời, Đức Chúa "thấy hết mọi sự" và không truyền cho ai phải sống vô đạo.
  • Đáp ca là lời của người muốn đi đúng đường nhưng biết mình cần ơn Chúa: "Xin mở mắt con để con chiêm ngắm những điều kỳ diệu trong Luật của Ngài… xin cho con hiểu thấu."
  • Thánh Phaolô nói đến "những điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe": Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Người, và Người mặc khải cho chúng ta nhờ Thần Khí. Hiểu và sống Lời Chúa không phải chuyện tự sức khôn ngoan của con người.
  • Tin Mừng mở đầu bằng lời tuyên bố: Đức Giêsu đến "không phải để huỷ bỏ, nhưng để hoàn tất". Sự công chính của môn đệ phải "trổi vượt" sự công chính của các kinh sư và người Pharisêu. Rồi Người lần lượt nêu mấy điều đã nghe từ xưa, và nói: "Còn tôi, tôi nói với anh em": không chỉ không giết người mà cả đừng nuôi giận hờn; không chỉ không ngoại tình mà cả đừng để lòng thèm muốn; không chỉ giữ lời thề mà cả hãy nói thật, "có thì là có, không thì là không".

Suy niệm. Luật thường dừng ở hành vi, còn Đức Giêsu đi đến tận nguồn của hành vi: cơn giận trong lòng, ánh mắt, lời nói nhẹ nhàng mà dối trá. Đòi hỏi ấy thoạt nghe rất nặng, vài lời Người nói về mắt, về tay cũng là cách nói mạnh để ta nhận ra sự việc nghiêm trọng đến đâu. Nhưng nếu đọc cùng với Huấn ca và đáp ca, ta thấy đây không phải là gánh nặng đè lên con người, mà là lời mời chọn sự sống.

Ví dụ rõ nhất là chuyện dâng lễ. Người đang đứng trước bàn thờ mà nhớ có anh em bất bình với mình thì được dạy hãy để lễ vật lại, đi hoà giải trước đã. Nghĩa là không thể thờ phượng Thiên Chúa mà trái tim vẫn khép kín với người khác. Cũng vậy, "có thì là có, không thì là không" nghe đơn giản mà khó: lời nói của ta thành chứng từ về sự trung thực của chính ta. Và vì tự sức mình khó đạt tới, ta cần xin Thần Khí như người cầu nguyện trong đáp ca: "Xin mở mắt con."

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Chúa đặt trước mặt chúng con sự sống và sự chết. Xin ban Thần Khí để chúng con chọn sự sống: biết hoà giải với anh chị em trước khi đến dâng lễ, biết giữ lòng thanh sạch và giữ lời nói chân thật. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Anh em cứ nói: 'Có thì là có, không thì là không.'" (Mt 5,37)
Gợi ý trong tuần: nhớ lại một người đang có điều bất bình với mình hoặc mình với họ, và chủ động làm một bước hoà giải nhỏ.

Bài đọc những ngày tới