Thứ Hai, 13/11/2028 · 27/9 ÂL

Thứ Hai tuần 32 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Tt 1,1-9Thư Titô

1 Phaolô, tôi tớ của Thiên Chúa và Tông Đồ của Đức Giêsu Kitô, để đưa những người được Thiên Chúa tuyển chọn đến đức tin và đến sự hiểu biết chân lý phù hợp với lòng đạo đức,
2 trong niềm hy vọng được sống đời đời, sự sống mà Thiên Chúa, Đấng không bao giờ nói dối, đã hứa từ muôn thuở,

3 và đến thời đã định, Người đã cho biết lời của Người qua việc rao giảng mà tôi đã được giao phó theo lệnh Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta.

4 Kính gửi anh Titô, người con đích thực của tôi trong cùng một đức tin. Chúc anh được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha và của Đức Kitô Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta.

5 Tôi để anh ở lại Crêta, chính là để anh hoàn tất việc tổ chức, và đặt các kỳ mục trong mỗi thành, như tôi đã truyền cho anh:

6 đó phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái có đức tin, không bị tiếng là phóng đãng hay ngỗ nghịch.

7 Thật vậy, giám quản, với tư cách là người quản lý nhà Thiên Chúa, phải là người không ai chê trách được, không kiêu căng, không nóng nảy, không nghiện rượu, không hung bạo, không tham lợi bất chính,

8 nhưng hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công minh, đạo đức, tự chủ,

9 gắn bó với lời đáng tin cậy theo đạo lý đã học, để có khả năng khuyên răn theo giáo lý lành mạnh, và chỉ cho những người chống đối thấy họ sai.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 23,1b-2.3-4ab.5-6

1 Của Đức Chúa là mặt đất và muôn vật trên đó,
địa cầu cùng mọi người sống ở đây.

2 Chính Người đã đặt nền địa cầu trên biển cả,

và làm cho vững chắc trên các dòng sông.

3 Ai sẽ được lên núi Đức Chúa?

Ai sẽ được đứng nơi thánh địa của Người?

4 Người có đôi tay sạch, có lòng trong trắng,

không đặt hồn mình vào điều hư ảo,

5 Người ấy sẽ nhận được phúc lành từ Đức Chúa,

và đức công chính từ Thiên Chúa cứu độ mình.

6 Đó là thế hệ những người tìm kiếm Người,

những kẻ tìm nhan Ngài, hỡi Giacóp.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Pl 2,15d.16a

15 để anh em nên vẹn toàn và không chỗ trách được, nên con cái Thiên Chúa không tì vết giữa một thế hệ cong quẹo và lệch lạc; giữa họ, anh em chiếu sáng như những vì sao trong thế gian,
16 mang lấy lời sự sống, để tôi được hãnh diện trong ngày của Đức Kitô, vì tôi đã không chạy luống công và cũng không lao nhọc luống công.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 17,1-6Tin Mừng theo Luca

1 Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: "Không thể nào không có những cớ vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ gây ra chúng!
2 Thà buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn lợi cho nó hơn là làm cho một trong những kẻ bé mọn này vấp ngã.

3 Anh em hãy coi chừng chính mình. Nếu người anh em của anh phạm tội, hãy khiển trách nó; và nếu nó hối cải, hãy tha cho nó.

4 Dù nó phạm tội với anh bảy lần một ngày, và bảy lần quay lại với anh mà nói: Tôi hối cải, thì anh cũng phải tha cho nó."

5 Các tông đồ thưa với Chúa: "Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con."

6 Chúa đáp: "Nếu anh em có đức tin bằng một hạt cải, thì dù anh em có nói với cây dâu này: Hãy bật rễ lên và xuống mà trồng dưới biển, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tha thứ bảy lần một ngày

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô dặn ông Titô chọn những người lãnh đạo cộng đoàn "không kiêu căng, không nóng nảy", "hiếu khách, yêu chuộng điều thiện". Đức Giêsu dạy tha thứ không giới hạn, và các tông đồ xin: "Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con."

Suy niệm. Thư gửi ông Titô mở đầu với niềm hy vọng "được sống đời đời, sự sống mà Thiên Chúa, Đấng không bao giờ nói dối, đã hứa từ muôn thuở". Rồi thánh Phaolô giao cho Titô việc tổ chức các cộng đoàn ở đảo Crêta, và mô tả người phục vụ: không kiêu căng, không nóng nảy, nhưng hiếu khách, chừng mực, công minh, tự chủ. Người lãnh đạo trong Hội Thánh trước hết phải là người hiền hoà.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói những điều rất khó. Khốn cho kẻ làm cho người bé mọn vấp ngã. Nếu anh em phạm lỗi và hối cải, hãy tha, "dù nó phạm tội với anh bảy lần một ngày". Nghe vậy, các tông đồ không bàn luận, mà xin: "Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con." Họ hiểu rằng tha thứ như thế vượt sức con người. Đức Giêsu đáp: chỉ cần đức tin bằng hạt cải.

Tha thứ đi tha thứ lại cùng một người, cùng một lỗi, là điều khó nhất trong đời sống chung. Lời xin của các tông đồ cũng có thể là lời của ta mỗi khi thấy mình không đủ sức tha thứ.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có sức tha thứ cho anh chị em, kể cả khi họ lỡ phạm cùng một lỗi nhiều lần. Xin cho chúng con hiền hoà và không bao giờ làm cho người bé mọn vấp ngã. Amen.

Bài đọc những ngày tới