Chủ Nhật, 19/11/2028 · 4/10 ÂL

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam — lễ trọng

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Kn 3,1-9Sách Khôn ngoan

3,1 Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và cực hình sẽ không chạm tới họ.
2 Trước mắt kẻ dại dột, họ tưởng như đã chết; và cuộc ra đi của họ bị coi là một tai hoạ,

3 việc họ lìa bỏ chúng ta bị coi là sự tan nát; nhưng họ đang ở trong bình an.

4 Vì dẫu trước mặt người đời họ có bị trừng phạt, niềm hy vọng của họ vẫn đầy tràn bất tử;

5 chỉ chịu sửa phạt chút ít, họ sẽ được ban ơn lớn lao, bởi Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người.

6 Như vàng trong lò luyện, Người đã thử họ, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.

7 Đến ngày Người viếng thăm, họ sẽ chiếu sáng, và chạy đi chạy lại như tia lửa giữa đám rơm khô.

8 Họ sẽ xét xử các dân tộc, cai quản muôn nước, và Chúa của họ sẽ ngự trị muôn đời.

9 Những ai tin cậy nơi Người sẽ hiểu biết chân lý, những ai trung tín trong tình yêu sẽ ở lại với Người; vì ân sủng và lòng thương xót dành cho các thánh của Người, và Người chăm sóc những kẻ Người đã chọn.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Bài đọc I

2 Mcb 7,1.20-23.27b-29Sách 2 Macabê

1 Cũng xảy ra rằng bảy anh em cùng với mẹ bị bắt, và bị nhà vua ép buộc phải đụng đến thịt heo cấm kỵ, trong khi bị tra tấn bằng roi và dây gân bò.
20 Nhưng người mẹ đặc biệt phi thường và đáng được ghi nhớ trong ký ức tốt đẹp: bà nhìn thấy bảy người con chết trong khoảng một ngày, mà vẫn can đảm chịu đựng, vì những hy vọng đặt nơi Chúa.

21 Bà khích lệ từng người trong họ bằng tiếng nói của cha ông, lòng đầy tư tưởng cao quý, và khơi dậy lý trí đàn bà bằng khí phách đàn ông; bà nói với họ:

22 "Mẹ không biết các con đã xuất hiện trong bụng mẹ thế nào; chính mẹ không ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt cấu tạo của từng đứa.

23 Vậy nên Đấng Tạo Hoá vũ trụ, Đấng đã nặn nên con người lúc mới sinh và tìm ra nguồn gốc của mọi sự, sẽ lại ban cho các con hơi thở và sự sống với lòng thương xót, vì giờ đây các con coi thường chính mình vì Luật của Người."

27 "Con ơi, hãy thương mẹ, người đã cưu mang con chín tháng trong dạ, cho con bú ba năm, nuôi nấng con, đưa con đến tuổi này và chăm lo cho con.

28 Mẹ xin con, con ơi, hãy ngước nhìn trời và đất, nhìn mọi sự có trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên những thứ ấy không phải từ những gì có sẵn, và loài người cũng được sinh ra như vậy.

29 Đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà đón nhận cái chết, để nhờ lòng thương xót, mẹ được nhận lại con cùng với các anh con."

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

1 Ca khúc lên đền.
Khi Đức Chúa đưa Sion hồi hương,

chúng ta như những người nằm mơ.

2 Bấy giờ miệng chúng ta đầy tiếng cười,

và lưỡi chúng ta đầy tiếng reo mừng.

Bấy giờ người ta nói giữa các dân tộc:

"Đức Chúa đã làm cho họ những việc lớn lao!"

3 Đức Chúa đã làm cho chúng ta những việc lớn lao,

chúng ta được vui mừng.

4 Lạy Đức Chúa, xin đưa những người bị lưu đày của chúng con trở về,

như những dòng suối miền Nam.

5 Ai gieo trong nước mắt

sẽ gặt trong tiếng reo mừng.

6 Người ra đi, vừa đi vừa khóc,

mang theo túi hạt giống;

người ấy sẽ trở về trong tiếng reo mừng,

mang theo những bó lúa của mình.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 30,3cd-4.6ab.8a.17.21ab

3 Xin là núi đá bảo vệ con, là thành kiên cố để cứu độ con.
4 Vì Ngài là vách đá và thành trì của con; vì danh Ngài, xin dẫn dắt và hướng đưa con.

6 Con phó thác thần khí con trong tay Ngài;

Ngài đã cứu chuộc con, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa trung tín.

8 Con sẽ reo mừng và hoan hỷ vì tình thương của Ngài.

17 Xin cho nhan Ngài chiếu sáng trên tôi tớ Ngài; xin cứu con vì lòng thương của Ngài.

21 Ngài giấu họ trong nơi kín đáo của nhan Ngài, xa những mưu đồ của loài người; Ngài che chở họ trong lều, xa những cuộc tranh cãi của miệng lưỡi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Rm 8,31b-39Thư Rôma

31 Nếu Thiên Chúa ở về phía chúng ta, thì ai chống lại chúng ta?
32 Đến chính Con của mình, Người cũng không tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta, thì lẽ nào Người lại không ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con ấy?

33 Ai sẽ tố cáo những người Thiên Chúa đã tuyển chọn? Chính Thiên Chúa là Đấng làm cho nên công chính.

34 Ai sẽ kết án? Đức Kitô là Đấng đã chết, hơn nữa, đã được trỗi dậy; Người đang ngự bên hữu Thiên Chúa và cầu bầu cho chúng ta.

35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo?

36 Như có lời chép: "Vì Ngài, suốt ngày chúng con bị giết; chúng con bị kể như đàn chiên sắp bị đem đi giết."

37 Nhưng trong tất cả những thử thách ấy, chúng ta đại thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.

38 Vì tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay thần thượng, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ quyền lực nào,

39 trên trời hay dưới đất, hay bất cứ thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc II

Kh 7,9-17Sách Khải huyền

9 Sau những điều ấy, tôi nhìn xem, và này, một đám đông rất lớn, không ai đếm nổi, thuộc mọi dân tộc, mọi chi tộc, mọi dân và mọi thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo trắng dài, tay cầm lá cọ.
10 Họ kêu lớn tiếng: "Ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và thuộc về Chiên Con."

11 Tất cả các thiên thần đứng vây quanh ngai, quanh các Kỳ Mục và bốn Sinh Vật; các vị sấp mặt xuống trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa,

12 mà nói: "A-men! Lời chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, lời tạ ơn, danh dự, quyền năng và sức mạnh thuộc về Thiên Chúa chúng ta, đến muôn thuở muôn đời. A-men!"

13 Bấy giờ một vị trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: "Những người mặc áo trắng kia là ai, và từ đâu đến?"

14 Tôi thưa với vị ấy: "Thưa ngài, chính ngài biết." Vị ấy nói với tôi: "Đó là những người từ cơn hoạn nạn lớn mà đến; họ đã giặt áo mình và làm cho trắng tinh trong máu của Chiên Con.

15 Vì thế, họ ở trước ngai Thiên Chúa, và phụng thờ Người ngày đêm trong đền của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ giương lều che họ.

16 Họ sẽ không còn đói, cũng không còn khát nữa; mặt trời sẽ không đổ xuống họ, cũng không một cơn nóng nào,

17 vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn dắt họ và dẫn họ đến các nguồn nước sự sống; và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ khỏi mắt họ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc II

1 Cr 1,17-25Thư 1 Côrintô

17 Quả thế, Đức Kitô đã không sai tôi đi làm phép rửa, nhưng đi rao giảng Tin Mừng, mà không dùng lời lẽ khôn khéo, kẻo thập giá Đức Kitô trở nên vô hiệu.
18 Vì lời nói về thập giá đối với những kẻ đang hư mất là điên rồ, nhưng đối với chúng ta là những người đang được cứu độ, đó là sức mạnh của Thiên Chúa.

19 Quả vậy, có lời chép: Ta sẽ tiêu diệt sự khôn ngoan của những người khôn ngoan, và sẽ gạt bỏ sự thông minh của những người thông minh.

20 Người khôn ngoan ở đâu? Kinh sư ở đâu? Kẻ biện luận của thời đại này ở đâu? Chẳng phải Thiên Chúa đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ sao?

21 Vì thế gian, với sự khôn ngoan của mình, đã không nhận biết Thiên Chúa trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã đoái thương dùng sự điên rồ của lời rao giảng mà cứu những người tin.

22 Vì người Do Thái đòi những dấu lạ và người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan,

23 còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều gây vấp ngã cho người Do Thái và điên rồ đối với dân ngoại;

24 nhưng đối với chính những người được gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, thì Đức Kitô là sức mạnh của Thiên Chúa và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn khôn ngoan hơn loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn mạnh hơn loài người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc II

Cv 7,55-60Sách Công vụ Tông đồ

55 Còn ông, đầy Thánh Thần, chăm chú nhìn lên trời, thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giêsu đang đứng bên hữu Thiên Chúa.
56 Ông nói: "Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra, và Con Người đang đứng bên hữu Thiên Chúa."

57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại, và cùng một lòng xông vào ông,

58 rồi lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saolô.

59 Họ ném đá ông Stêphanô, trong khi ông cầu khẩn và nói: "Lạy Chúa Giêsu, xin đón lấy thần khí con."

60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng kể tội này cho họ." Nói thế rồi, ông an giấc.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,10

10 Phúc thay những người bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

1 Pr 4,14

14 Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, thì anh em có phúc, vì Thần Khí vinh quang, là Thần Khí của Thiên Chúa, đang ngự trên anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 9,23-26Tin Mừng theo Luca

23 Rồi Người nói với tất cả mọi người: "Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập giá mình mà theo tôi.
24 Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì chính người ấy sẽ cứu được mạng sống ấy.

25 Vì người ta được lợi gì nếu được cả thế giới mà lại đánh mất chính mình hay bị thiệt thân?

26 Thật vậy, ai xấu hổ vì tôi và vì những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người đến trong vinh quang của Người, của Chúa Cha và của các thiên thần thánh."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 17,11b-19Tin Mừng theo Gioan

11 Lạy Cha chí thánh, xin Cha nhân danh Cha mà gìn giữ họ, nhân danh Cha đã ban cho Con, để họ nên một như chúng ta.
12 Khi Con còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh Cha, danh Cha đã ban cho Con; Con đã canh giữ họ, và không ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con của sự hư mất, để Kinh Thánh được ứng nghiệm.

13 Nhưng giờ đây Con đến với Cha, và Con nói những điều này khi còn ở trong thế gian, để họ được đầy tràn niềm vui của Con ở trong họ.

14 Con đã ban cho họ lời Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.

15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi Kẻ Dữ.

16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.

17 Xin Cha thánh hoá họ trong sự thật: lời Cha là sự thật.

18 Như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai họ vào thế gian;

19 và vì họ, Con tự thánh hoá chính mình, để chính họ cũng được thánh hoá trong sự thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 10,17-22Tin Mừng theo Mátthêu

17 Hãy coi chừng người ta: họ sẽ nộp anh em cho các toà án, và đánh đòn anh em trong các hội đường của họ.
18 Vì tôi, anh em sẽ bị điệu đến trước mặt các tổng trấn và các vua, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại.

19 Khi người ta nộp anh em, đừng lo phải nói thế nào hay nói gì, vì ngay giờ ấy, anh em sẽ được ban cho điều phải nói.

20 Thật vậy, không phải chính anh em nói, nhưng là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 Anh sẽ nộp em mình cho người ta giết, cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.

22 Anh em sẽ bị mọi người ghét vì danh tôi; nhưng ai bền chí đến cùng thì sẽ được cứu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 12,24-26Tin Mừng theo Gioan

24 Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em: nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.
25 Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó; còn ai ghét mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.

26 Ai phục vụ tôi thì hãy theo tôi; và tôi ở đâu, người phục vụ tôi cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ tôi thì Chúa Cha sẽ tôn trọng người ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Trung tín đến cùng trong tay Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hôm nay Hội Thánh Việt Nam mừng lễ trọng kính các Thánh Tử Đạo: những người con của dân tộc ta đã làm chứng cho đức tin vào Đức Giêsu Kitô cho đến chết. Lời Chúa không kể chuyện của họ, nhưng nói điều họ đã sống: "Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa", và không điều gì "tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu".

Bối cảnh. Đây là lễ riêng của Hội Thánh tại Việt Nam, nên các bài đọc nói về ý nghĩa của chứng tá đức tin nói chung. Sách Khôn Ngoan nói về những người công chính bị người đời coi như đã chết, nhưng thực ra ở trong bình an. Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Rôma, kết một đoạn dài bằng bài ca chiến thắng của tình yêu Đức Kitô. Tin Mừng Luca ghi lời Đức Giêsu nói với mọi người về điều kiện làm môn đệ. Thánh vịnh 126 là khúc ca của những người đi từ nước mắt sang tiếng reo mừng.

Phân tích.

  • Sách Khôn Ngoan đối lập hai cách nhìn. "Trước mắt kẻ dại dột, họ tưởng như đã chết", "nhưng họ đang ở trong bình an." Thiên Chúa thử họ "như vàng trong lò luyện", đón nhận họ như của lễ toàn thiêu, và đến ngày Người viếng thăm, họ sẽ chiếu sáng.
  • Thánh vịnh 126: "Ai gieo trong nước mắt sẽ gặt trong tiếng reo mừng." Người ra đi mang hạt giống, vừa đi vừa khóc, sẽ trở về với những bó lúa.
  • Thánh Phaolô hỏi dồn: "Nếu Thiên Chúa ở về phía chúng ta, thì ai chống lại chúng ta?" Ông kể ra gian truân, bắt bớ, đói khát, gươm giáo, rồi khẳng định: "trong tất cả những thử thách ấy, chúng ta đại thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta."
  • Tin Mừng Luca: "Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập giá mình mà theo tôi." Ai liều mất mạng sống vì Người thì sẽ cứu được mạng sống ấy; còn "được cả thế giới mà lại đánh mất chính mình" thì có ích gì?

Suy niệm. Điều chắc chắn và giản dị nhất ta nói được về các Thánh Tử Đạo Việt Nam là: họ là những người Việt Nam, sống giữa quê hương mình, và đã làm chứng đức tin cho đến chết. Họ có gia đình, có làng xóm, có nỗi sợ như bất cứ ai. Vì thế lời Phaolô, "dầu là sự chết hay sự sống... không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa", mới đáng quý: đó không phải lời của người không biết sợ, mà của người đã chọn tin Chúa hơn là sợ mất mọi sự.

Theo Tin Mừng Luca, làm chứng bắt đầu từ chuyện thường ngày: "mỗi ngày vác thập giá mình". Không phải ai cũng được gọi đổ máu, nhưng ai cũng được gọi mỗi ngày chọn Đức Giêsu: trong cách làm ăn ngay thật, trong lòng tha thứ, trong việc không xấu hổ vì đức tin khi bị coi thường. Ai trung tín trong việc nhỏ thì có thể đứng vững khi thử thách lớn đến.

Sách Khôn Ngoan còn dạy ta một cách nhìn: người đời có thể coi cái chết vì đức tin là thất bại, còn Thiên Chúa coi đó là hạt giống gieo trong nước mắt. Nhớ các thánh, ta không để tự hào, mà để biết ơn và để sống cho xứng. Các ngài cũng nhắc ta rằng đức tin của người Kitô hữu là đức tin của tình yêu: Đức Giêsu dạy ta yêu thương, nên lễ hôm nay là lúc cầu cho quê hương hoà bình và mọi người sống tôn trọng nhau.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho dân tộc chúng con những chứng nhân can đảm của Tin Mừng. Xin cho chúng con, nhờ lời cầu bầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, biết trung thành với Chúa trong ngày thường cũng như trong thử thách, biết sống yêu thương và hoà thuận với mọi người, và xin cho quê hương chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Trong tất cả những thử thách ấy, chúng ta đại thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta." (Rm 8,37). Trong tuần này, hãy chọn một việc nhỏ để làm chứng cho Chúa cách lặng lẽ, như một lời nói ngay thật hay một lần tha thứ, và dâng lời cầu cho quê hương.

Bài đọc những ngày tới