Thứ Hai, 20/11/2028 · 5/10 ÂL

Thứ Hai tuần 33 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Kh 1,1-4; 2,1-5Sách Khải huyền

1 Mạc khải của Đức Giêsu Kitô, mà Thiên Chúa đã ban cho Người để tỏ cho các tôi tớ của Người những điều phải xảy ra mau chóng; Người đã sai thiên sứ của mình đến báo cho tôi tớ của Người là Gioan,
2 ông đã làm chứng về lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu Kitô, tức là mọi điều ông đã thấy.

3 Phúc thay người đọc và những người nghe các lời ngôn sứ này, và tuân giữ những điều đã viết trong đó, vì thời gian đã gần kề.

4 Gioan gửi bảy Hội Thánh ở miền Átia: xin ân sủng và bình an ban cho anh em từ Đấng Hiện Có, Đấng Đã Có và Đấng Đang Đến, và từ bảy Thần Khí ở trước ngai của Người,

2,1 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh ở Êphêsô: Đây là lời Đấng nắm bảy ngôi sao trong tay phải, Đấng đi giữa bảy giá đèn bằng vàng:

2 Tôi biết các việc của ngươi, công khó và lòng kiên trì của ngươi; ngươi không thể chịu nổi những kẻ xấu, ngươi đã thử những kẻ tự xưng là tông đồ mà không phải, và đã thấy chúng là giả dối;

3 ngươi có lòng kiên trì, đã chịu đựng vì danh tôi, và không mệt mỏi.

4 Nhưng tôi có điều trách ngươi: ngươi đã bỏ tình yêu thuở ban đầu.

5 Vậy hãy nhớ ngươi đã sa ngã từ đâu, hãy hối cải và làm lại những việc ban đầu; nếu không, tôi sẽ đến với ngươi, và sẽ dời giá đèn của ngươi khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 1,1-2.3.4.6

1 Hạnh phúc thay người chẳng theo lời khuyên của kẻ gian ác, không đứng trong đường lối tội nhân, không ngồi chung với phường nhạo báng,
2 nhưng vui thích Luật Đức Chúa, và suy gẫm Luật Người ngày đêm.

3 Người ấy như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa trái đúng mùa, lá không bao giờ tàn úa. Mọi việc người ấy làm đều thành công.

4 Kẻ gian ác lại không được như vậy: chúng như vỏ trấu bị gió cuốn đi.

6 Vì Đức Chúa biết đường người công chính, còn đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

12 Đức Giêsu lại nói với họ: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 18,35-43Tin Mừng theo Luca

35 Khi Người đến gần Giêricô, có một người mù ngồi bên vệ đường ăn xin.
36 Nghe đám đông đi qua, anh hỏi xem chuyện gì thế.

37 Người ta báo cho anh biết: "Đức Giêsu Nadarét đang đi qua."

38 Anh liền kêu lên: "Lạy Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi!"

39 Những người đi đầu quát bảo anh im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng hơn: "Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi!"

40 Đức Giêsu dừng lại, truyền đem anh đến với Người. Khi anh đến gần, Người hỏi anh:

41 "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh thưa: "Lạy Chúa, xin cho tôi được thấy lại."

42 Đức Giêsu nói với anh: "Hãy thấy lại đi! Lòng tin của anh đã cứu anh."

43 Tức khắc anh thấy lại được, và đi theo Người, tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cũng dâng lời ngợi khen Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tình yêu thuở ban đầu

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Chúa khen việc tốt của cộng đoàn nhưng vẫn nói điều khó: "ngươi đã bỏ tình yêu thuở ban đầu." Lời mời là nhớ lại, hối cải, làm lại; và người mù ở Giêricô là mẫu của lòng tin biết kêu xin và đi theo.

Suy niệm. Sách Khải Huyền mở đầu bằng lời giới thiệu: đây là "mạc khải của Đức Giêsu Kitô", được ban cho các tôi tớ của Người, và "phúc thay người đọc và những người nghe các lời ngôn sứ này, và tuân giữ những điều đã viết trong đó". Rồi đến thư gửi thiên sứ Hội Thánh Êphêsô. Lời Chúa mở đầu bằng sự ghi nhận chân thành: "Tôi biết các việc của ngươi, công khó và lòng kiên trì của ngươi", biết cộng đoàn đã thử và nhận ra những kẻ giả danh tông đồ, đã chịu đựng vì danh Chúa mà không mệt mỏi.

Thế nhưng: "Nhưng tôi có điều trách ngươi: ngươi đã bỏ tình yêu thuở ban đầu." Một cộng đoàn có thể làm nhiều việc đúng mà dần nguội đi trong lòng. Chúa không dừng ở trách móc; Người chỉ một con đường: "hãy nhớ ngươi đã sa ngã từ đâu, hãy hối cải và làm lại những việc ban đầu." Nhớ lại là bước đầu của hối cải. Ai trong chúng ta cũng có một thời yêu mến Chúa đơn sơ hơn bây giờ.

Tin Mừng hôm nay cho ta thấy tình yêu ấy sống động nơi người mù bên đường. Anh không có gì, chỉ có tiếng kêu: "xin thương xót tôi", và anh kêu càng to khi bị ngăn. Đức Giêsu nghe thấy, dừng lại, và hỏi anh muốn gì. "Lòng tin của anh đã cứu anh." Có lẽ chính tình yêu thuở đầu là tiếng kêu như thế, đơn giản mà không giữ lại gì.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhớ lại tình yêu thuở ban đầu con đã dành cho Chúa. Xin cho con hối cải, làm lại những việc xưa, và kêu xin Chúa với lòng tin của người mù ở Giêricô. Amen.

Bài đọc những ngày tới