Chủ Nhật, 12/11/2028 · 26/9 ÂL

Chúa nhật XXXII Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

2 Mcb 7,1-2.9-14Sách 2 Macabê

1 Cũng xảy ra rằng bảy anh em cùng với mẹ bị bắt, và bị nhà vua ép buộc phải đụng đến thịt heo cấm kỵ, trong khi bị tra tấn bằng roi và dây gân bò.
2 Một người trong họ, lên tiếng thay cho cả nhóm, nói: "Ông muốn hỏi và biết điều gì nơi chúng tôi? Chúng tôi sẵn sàng chết hơn là vi phạm luật của cha ông."

9 Khi sắp tắt hơi, người ấy nói: "Hỡi kẻ hung ác, ông đưa chúng tôi ra khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng Vua của vũ trụ sẽ cho chúng tôi, những người chết vì Luật của Người, sống lại để hưởng sự sống đời đời."

10 Sau người này, người thứ ba bị đem ra làm trò đùa; khi vừa bị đòi lè lưỡi ra, ông liền đưa lưỡi ra, và can đảm giơ hai tay ra,

11 rồi dũng cảm nói: "Từ trời mà tôi có những điều này; vì Luật của Người mà tôi coi thường chúng; và cũng từ nơi Người mà tôi hy vọng sẽ được nhận lại chúng."

12 Đến nỗi chính nhà vua và những người cùng với vua kinh ngạc trước tâm hồn của chàng thanh niên, vì chàng coi các đau đớn như không là gì.

13 Khi người này qua đời, họ cũng hành hạ người thứ tư, tra tấn cách tương tự.

14 Gần chết, người ấy nói như thế này: "Thật đáng chọn khi lìa khỏi loài người mà mong đợi những hy vọng do Thiên Chúa ban, là được Người cho sống lại; còn ông thì sẽ không có sự sống lại để vào sự sống."

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 16,1.5-6.8.15

1 Lời cầu nguyện. Của Đavít.
Lạy Đức Chúa, xin nghe lẽ công chính,

xin lắng nghe tiếng kêu của con,

xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con,

từ đôi môi không gian dối.

5 Bước chân con đã bám chặt vào đường lối Ngài,

chân con không hề trượt ngã.

6 Con kêu cầu Ngài, vì lạy Thiên Chúa, Ngài sẽ đáp lời con;

xin nghiêng tai về phía con, xin nghe lời con thưa.

8 Xin giữ gìn con như con ngươi của mắt,

xin giấu con dưới bóng cánh Ngài.

15 Phần con, nhờ sự công chính, con sẽ được chiêm ngắm nhan Ngài;

khi thức dậy, con sẽ được no thỏa khi nhìn thấy hình dung Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

2 Tx 2,16-3,5Thư 2 Thêxalônica

16 Chính Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng đã yêu thương chúng ta và đã ban cho chúng ta niềm an ủi muôn đời cùng niềm hy vọng tốt đẹp nhờ ân sủng,
17 xin ủi an lòng anh em và làm cho anh em vững mạnh trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.

3,1 Sau cùng, thưa anh em, xin cầu nguyện cho chúng tôi, để lời của Chúa chạy mau và được tôn vinh, như đã xảy ra nơi anh em,

2 và để chúng tôi được giải thoát khỏi những kẻ gian ác, bất chính, vì không phải ai cũng có đức tin.

3 Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ làm cho anh em vững mạnh và gìn giữ anh em khỏi Kẻ Ác.

4 Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng nơi anh em: những điều chúng tôi truyền, anh em đang làm và sẽ làm.

5 Xin Chúa hướng dẫn lòng anh em đến tình yêu của Thiên Chúa và đến lòng kiên nhẫn của Đức Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Kh 1,5a.6b

5 và từ Đức Giêsu Kitô, chứng nhân trung tín, trưởng tử trong số những người chết, và là thủ lãnh các vua trần gian.
6 Xin dành cho Người vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 20,27-38Tin Mừng theo Luca

27 Có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối bỏ có sự sống lại, đến gần Đức Giêsu và hỏi Người:
28 "Thưa Thầy, ông Môsê đã viết cho chúng tôi rằng: nếu anh em của ai chết đi, đã có vợ mà chưa có con, thì người em phải lấy vợ ấy để gây dòng giống cho anh mình.

29 Vậy có bảy anh em: người thứ nhất lấy vợ rồi chết, không có con;

30 rồi người thứ hai,

31 rồi người thứ ba cũng lấy bà ấy; cứ thế cả bảy người đều không để lại con cái và đều chết.

32 Sau cùng, bà ấy cũng chết.

33 Vậy trong ngày sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ."

34 Đức Giêsu bảo họ: "Con cái đời này thì cưới vợ gả chồng;

35 còn những ai được xét là xứng đáng dự phần đời sau và sự sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ gả chồng.

36 Quả thế, họ cũng không thể chết nữa, vì họ giống như các thiên thần, và là con Thiên Chúa, bởi là con của sự sống lại.

37 Còn việc kẻ chết được trỗi dậy, chính ông Môsê cũng đã cho biết trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaác và Thiên Chúa của Giacóp.

38 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thiên Chúa của kẻ sống

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Niềm tin vào sự sống lại không phải là lời an ủi xa xôi, mà là nền tảng để dám sống trung tín ngay hôm nay. Đức Giêsu nói: Thiên Chúa "không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều sống" (Lc 20,38).

Bối cảnh. Chúa nhật XXXII Mùa Thường niên, năm C, Tin Mừng Luca, những ngày Đức Giêsu đã vào Giêrusalem. Bài đọc một trích sách Macabê thứ hai, một trong những nơi rõ nhất của Cựu Ước nói về hy vọng sống lại; bài hai là lời cầu chúc của thánh Phaolô gửi cộng đoàn Thétsalônica.

Phân tích.

  • Macabê: bảy anh em và người mẹ bị bắt, bị ép phải ăn thịt heo cấm kỵ. Họ nói: "Chúng tôi sẵn sàng chết hơn là vi phạm luật của cha ông." Từng người một, trước khi chết, nói với kẻ hành hạ bằng cùng một niềm hy vọng: Vua của vũ trụ "sẽ cho chúng tôi... sống lại để hưởng sự sống đời đời" (2 Mcb 7,9). Bài đọc chỉ chọn một vài lời của các anh em này.
  • Thánh Phaolô cầu xin chính Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha, Đấng "đã ban cho chúng ta niềm an ủi muôn đời cùng niềm hy vọng tốt đẹp", ủi an và làm cho anh em vững mạnh. Ông xin họ cầu nguyện cho mình, và quả quyết: "Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ làm cho anh em vững mạnh và gìn giữ anh em khỏi Kẻ Ác" (2 Tx 3,3).
  • Tin Mừng: những người thuộc phái Sađốc, "chối bỏ có sự sống lại", đưa ra tình huống bảy anh em lần lượt cưới một người đàn bà, để hỏi ngày sống lại bà là vợ ai. Đức Giêsu không sa vào chi tiết ấy. Người nói rằng đời sau không giống đời này: những người được dự phần "không thể chết nữa", họ như các thiên thần, "là con của sự sống lại". Rồi Người trích lại đoạn bụi gai nơi Môsê gọi Chúa là Thiên Chúa của Abraham, của Isaác, của Giacóp.

Suy niệm. Câu hỏi của người Sađốc muốn đưa niềm tin vào ngõ cụt, bằng cách đem những quy luật của đời này áp vào đời sau. Đức Giêsu trả lời không bằng cách mô tả thiên đàng, mà bằng cách nói về Thiên Chúa: nếu Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Isaác, Giacóp, thì họ vẫn đang sống trong Người, vì Thiên Chúa không gắn bó với người chết.

Bảy anh em trong sách Macabê không biết hết mọi điều về sự sống lại, nhưng họ tin Thiên Chúa trung tín với những ai trung tín với Người, và niềm tin ấy cho họ can đảm. Ta thì ít khi phải đối mặt với cực hình, nhưng ta cũng có những lần chọn thật thà thay vì dễ dãi, giữ lời hứa thay vì lợi lộc. Hy vọng sống lại làm ta nhẹ tay với những cái được mất của đời này, và vững lòng nhớ đến những người thân đã khuất mà ta đang cầu nguyện cho.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa của kẻ sống, xin củng cố đức tin và niềm hy vọng của chúng con. Xin nhận những người thân đã qua đời vào nơi bình an của Chúa, và cho chúng con sống hôm nay như những người con của sự sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều sống." (Lc 20,38)
Gợi ý trong tuần: dành một lúc cầu nguyện cho người thân đã khuất, và làm một việc nhỏ thể hiện niềm hy vọng, như thăm một người đang đau yếu.

Bài đọc những ngày tới